Những mái ấm nghĩa tình từ nguồn quỹ 1.000 đồng
VOV.VN -Sau gần 2 năm triển khai, chương trình lập quỹ tiết kiệm 1.000 đồng/người/ngày đã giúp nhiều người nghèo có nhà kiên cố.
Nơi buôn làng Tây Nguyên, mái ấm từng gia đình đỏ lửa, vui tiếng cười rộn ràng đón Tết. Từ hàng ngàn mái ấm đó có những mái ấm chúng tôi gọi là “mái ấm nghĩa tình”, bởi đó là sự gom góp của cả vạn cán bộ, công chức trong toàn huyện Cư m’gar, cứ một ngày một người dành ra 1.000 đồng để làm nhà cho người nghèo. Nhiều căn nhà từ 1.000 đồng như thế đã được dựng nên, mang niềm vui đến với người nghèo, làm cuộc sống thêm ấm áp.
Ngôi nhà được xây từ Quỹ 1 ngàn đồng |
Rót ly rượu đãi khách trong căn nhà mới, bà Đỗ Thị Hoa, ở thị trấn Ea Pốc, huyện Cư M’gar, phấn khởi: "Năm nay gia đình mình ăn Tết vui lắm, không còn phải lo chỗ ở nữa". Nhờ Quỹ 1.000 đồng của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện vận động, hỗ trợ 30 triệu đồng, họ hàng và bà con làng xóm góp thêm công, thêm của, gia đình bà Hoa đã xây được căn nhà khang trang trị giá gần 100 triệu đồng.
“Được sự quan tâm của huyện, của xã năm nay gia đình tôi có được một cái Tết ấm cúng trong căn nhà mới. Với những người nghèo như chúng tôi thì đây là niềm mơ ước cả đời. Cán bộ đã hết lòng vì dân”, bà Đỗ Thị Hoa chia sẻ.
Cùng đến thăm và tặng quà Tết cho gia đình hộ nghèo này, ông Nguyễn Viết Thạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Ea Pốc cho biết: “Thị trấn Ea Pốc từ xuân Giáp Ngọ này đã xoá được hết nhà ở tạm bợ, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống dưới 8%. Tết năm nay, những hộ thụ hưởng chương trình 167, chương trình 134 và chương trình đại đoàn kết đã có những mái ấm để sinh hoạt và đón Tết. Đây là động lực để họ vươn lên làm kinh tế xoá đói giảm nghèo”.
Không riêng gì gia đình bà Đỗ Thị Hoa, mà Tết này, niềm vui có nhà mới đã đến với hơn 60 gia đình nghèo ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình ông Mạc Văn Thình, ở thôn 2A, xã Cư M’nang, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 2 ông bà hơn 90 tuổi, 3 người con tật nguyền. Gần chục con người sống chung trong căn nhà dột nát nên gia đình ông là một trong những hộ được hỗ trợ làm nhà sớm nhất.
“Sau gần 20 năm khó khăn, năm nay gia đình tôi đã đón xuân trong ngôi nhà tử tế. Cùng với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ và bà con góp công sức, gia đình đã xây được ngôi nhà hơn 80 triệu đồng, rộng gần 50m2. Cảm ơn chính quyền, Nhà nước nhiều lắm.”- ông Mạc Văn Sâm, con trai của cụ Mạc Văn Thình nói.
Sau gần 2 năm triển khai, chương trình lập quỹ tiết kiệm 1.000 đồng/người/ngày được đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức tự nguyện đóng góp để hỗ trợ xây dựng nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông Nguyễn Chân, Chủ tịch UBND xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar cho biết đây là chương trình rất thiết thực, mọi người đều có thể hoc tập và làm theo gương Bác Hồ tiết kiệm với ý nghĩa lớn: “Tuy mỗi ngày 1.000 đồng nhưng đã giúp được cho những hoàn cảnh nghèo vươn lên. Tiếp tục thực hiện, một tương lai không xa, những gia đình nghèo sẽ được cải thiện cuộc sống”.
Không riêng quỹ tiết kiệm 1.000đồng/người/ngày, huyện Cư M’gar còn có nhiều phong trào giúp dân như chương trình “mỗi tập thể, cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”, hay phong trào nuôi heo đất, góp gạo, mua bò giúp người nghèo… thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. Riêng Quỹ 1 nghìn, sau 2 năm đã vận động được hơn 1,8 tỷ đồng, giúp xây dựng được hơn 50 căn nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, số tiền “nuôi heo đất” trong năm 2013 cũng thu được gần 300 triệu đồng, giúp xây được 8 ngôi nhà cho người nghèo.
Nguồn tiết kiệm đã giúp nhiều người nghèo có nhà mới |
Ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cư M’gar khẳng định mọi người tham gia đóng góp rất yên tâm, vì tiền tiết kiệm của họ đã đến được đúng địa chỉ. “Chúng tôi quản lý nguồn tiền này rất chặt chẽ, công khai, nguồn tiền thu vào có phiếu đỏ. Khi sử dụng thì được bình xét dưới thôn buôn lên, những trường hợp thực sự nghèo khó mới được nhận, và họ thấy xứng đáng vì được mọi người ủng hộ.”- Ông Danh cho biết.
Là huyện có tỷ lệ hộ nghèo còn gần 18%, đời sống của bà con các dân tộc ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk còn nhiều khó khăn. Nhưng với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, ngày càng có thêm nhiều căn nhà mới được dựng lên, góp phần sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn trong mùa Xuân này./.