Niềm vui đoàn tụ gia đình trong ngày cuối năm của bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Tết đoàn viên luôn là niềm vui, niềm hạnh phúc của từng người, từng nhà trong dịp năm mới. Niềm vui ấy như được nhân đôi đối với các bệnh nhân Covid-19. Bởi họ đã trải qua một thời gian chiến đấu với bệnh tật được xuất viện trở về nhà, kịp đón giao thừa cùng với người thân, gia đình.  

Nhận tờ giấy ra viện vào đúng ngày cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, chị H’Win Mlo, ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Chị H’Win cho biết, chị vào Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị bệnh Covid-19 từ ngày 24/12/2021, vì là những ngày cuối năm nên chị rất lo lắng bởi không biết có thể khỏi bệnh để kịp về nhà đón Tết hay không?

Những lo lắng đó dần vơi đi khi hàng ngày chị nhận được sự chăm sóc, hướng dẫn tận tình từ các bác sĩ và điều dưỡng. Và sau 8 ngày phối hợp tích cực theo phác đồ điều trị của bệnh viện, chị đã khỏi bệnh và được về nhà, kịp đón năm mới cùng  gia đình.

 “Tôi rất vui khi được về với gia đình, chồng con với bố mẹ già ở nhà. Đặc biệt hôm nay ngày cuối năm đón năm mới năm Nhâm Dần, xin cảm ơn Bệnh viện Dã chiến đã chăm sóc mấy ngày qua”, chị H’Win chia sẻ.

Cũng giống như chị H’Win Mlo, bà Nguyễn Thị Thúy An, ở phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cũng không cầm được nước mắt khi được các y bác sĩ thông báo bà có thể về nhà vào ngày cuối cùng của năm cũ. Bà An cho biết: để được cầm tờ giấy ra viện trong ngày hôm nay, bà đã có 14 ngày cùng các y bác sĩ đấu tranh với virus SARS-CoV-2. Những ngày đầu nhập viện với triệu chứng sốt, ho đã khiến bà và gia đình không khỏi lo lắng, nhưng nhờ sự kiên trì của bản thân, sự hỗ trợ từ đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện và sự cổ vũ động viên của con cháu trong gia đình đã giúp bà vượt qua bệnh tật để kịp trở về đoàn tụ với gia đình trong những ngày Tết.

“Tôi rất vui vì được về để đón giao thừa cùng gia đình và con cháu. Tôi cảm ơn sự chăm sóc tận tình từ các bác sĩ đến điều dưỡng cũng như sự quan tâm của các ban ngành. Tôi chúc năm mới tất cả các gia đình hạnh phúc, bình an”, bà An cho biết.

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 1 cho biết, kể từ ngày được thành lập đến nay, Bệnh viện đã thu dung và điều trị cho hơn 6. 500 bệnh nhân Covid -19, trong đó có gần 500 bệnh nhân chuyển viện và 5.800 bệnh nhân được điều trị khỏi. Trong ngày 29 Tết có thêm hơn 100 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện trở về nhà kịp đón giao thừa cùng gia đình. Ngày các bệnh nhân được xuất viện, không chỉ là niềm vui của cá nhân người bệnh mà còn là niềm hạnh phúc của tất cả lực lượng tham gia phòng, chống dịch trong suốt thời gian qua.

 “Đến nay là ngày 29 âm lịch rồi, thực sự chúng tôi cũng nỗ lực hết sức, mọi công việc chăm sóc cho bệnh nhân có tăng cường độ hơn tại vì bệnh nhân cũng nôn nóng và chúng tôi cũng lo cho người bệnh làm sao về đón giao thừa cùng với gia đình. Đối với bệnh nhân ở lại thì chúng tôi cũng động viên, an ủi và chăm sóc, đồng thời những nhà hảo tấm cũng có phần quà tặng cho bệnh nhân còn ở lại trong dịp Tết thì chúng tôi cũng đã trao tận tay cho bệnh nhân”, bác sỹ Nguyễn Ngọc Thịnh chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Cần Thơ – Đồng Tháp tham quan vườn, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022
Người dân Cần Thơ – Đồng Tháp tham quan vườn, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Tối 29/1, vườn hoa xuân tại công viên đường sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dân, du khách đến tham quan dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Người dân Cần Thơ – Đồng Tháp tham quan vườn, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022

Người dân Cần Thơ – Đồng Tháp tham quan vườn, đường hoa xuân Nhâm Dần 2022

VOV.VN - Tối 29/1, vườn hoa xuân tại công viên đường sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều đã chính thức đi vào hoạt động để phục vụ người dân, du khách đến tham quan dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tết trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19
Tết trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Mỗi bệnh nhân COVID-19 nặng được cứu sống qua cơn nguy kịch, mỗi khi bệnh nhân được khỏi bệnh, xuất viện – đó chính là mùa Xuân, là niềm vui và hạnh phúc của những chiến binh áo blouse trắng.

Tết trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19

Tết trong khu điều trị bệnh nhân Covid-19

VOV.VN - Mỗi bệnh nhân COVID-19 nặng được cứu sống qua cơn nguy kịch, mỗi khi bệnh nhân được khỏi bệnh, xuất viện – đó chính là mùa Xuân, là niềm vui và hạnh phúc của những chiến binh áo blouse trắng.

Hà Nội có thêm 2.724 ca mắc COVID-19 và không còn địa điểm phong tỏa
Hà Nội có thêm 2.724 ca mắc COVID-19 và không còn địa điểm phong tỏa

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 30/1 đến 18h ngày 31/1 Hà Nội ghi nhận 2.724 ca bệnh.

Hà Nội có thêm 2.724 ca mắc COVID-19 và không còn địa điểm phong tỏa

Hà Nội có thêm 2.724 ca mắc COVID-19 và không còn địa điểm phong tỏa

VOV.VN - CDC Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 30/1 đến 18h ngày 31/1 Hà Nội ghi nhận 2.724 ca bệnh.

Những bóng hồng đẩy lùi Covid-19
Những bóng hồng đẩy lùi Covid-19

VOV.VN - Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa từng là tâm dịch sớm và phức tạp nhất ở tỉnh Gia Lai. Cán bộ y tế cơ sở, đa phần là nữ, đã gác việc gia đình, làm việc xuyên Tết Nguyên đán Tân Dậu để dập dịch.

Những bóng hồng đẩy lùi Covid-19

Những bóng hồng đẩy lùi Covid-19

VOV.VN - Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa từng là tâm dịch sớm và phức tạp nhất ở tỉnh Gia Lai. Cán bộ y tế cơ sở, đa phần là nữ, đã gác việc gia đình, làm việc xuyên Tết Nguyên đán Tân Dậu để dập dịch.