Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm, người đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi Công an tỉnh Sơn La; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an.

Phó Thủ tướng viết: "Đêm ngày 18 rạng ngày 19 tháng 7 năm 2014, Công an tỉnh Sơn La, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phát hiện một nhóm tội phạm có vũ trang vận chuyển trái phép số lượng ma túy lớn qua biên giới và đã kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không quản ngại hy sinh. Lực lượng của ta đã bắt được 5 đối tượng, thu giữ 108 bánh hêrôin và nhiều vũ khí các loại. Tuy nhiên, trong khi làm nhiệm vụ, đồng chí Lường Phát Chiêm, Trung đội trưởng, Phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động đã anh dũng hy sinh; đồng chí Nguyễn Thái Hà, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã bị thương.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm. Tôi cũng gửi lời thăm hỏi, động viên tới đồng chí Nguyễn Thái Hà và cán bộ, chiến sỹ đã tham gia truy bắt băng nhóm tội phạm trên. Các đồng chí đã dũng cảm chiến đấu không quản hy sinh, gian khổ, thể hiện rõ tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh dũng hy sinh để chặn “cái chết trắng”
Anh dũng hy sinh để chặn “cái chết trắng”

VOV.VN - Sự hy sinh của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội tiếp tục đối mặt với tội phạm nguy hiểm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

Anh dũng hy sinh để chặn “cái chết trắng”

Anh dũng hy sinh để chặn “cái chết trắng”

VOV.VN - Sự hy sinh của anh đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội tiếp tục đối mặt với tội phạm nguy hiểm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân

Sơn La: Chiến sỹ bị thương trong vụ đánh án ma túy đã hồi phục
Sơn La: Chiến sỹ bị thương trong vụ đánh án ma túy đã hồi phục

VOV.VN - Sau hơn 1 ngày điều trị, sức khỏe chiến sỹ Nguyễn Thái Hà đã ổn định và hiện tại đang được các bác sỹ chăm sóc và điều trị tích cực.

Sơn La: Chiến sỹ bị thương trong vụ đánh án ma túy đã hồi phục

Sơn La: Chiến sỹ bị thương trong vụ đánh án ma túy đã hồi phục

VOV.VN - Sau hơn 1 ngày điều trị, sức khỏe chiến sỹ Nguyễn Thái Hà đã ổn định và hiện tại đang được các bác sỹ chăm sóc và điều trị tích cực.

Truy điệu Đại úy hy sinh trong vụ án ma túy vào chiều nay
Truy điệu Đại úy hy sinh trong vụ án ma túy vào chiều nay

VOV.VN -Thượng úy Lường Phát Chiêm đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu súng với các đối tượng buôn bán ma túy tại Sơn La.

Truy điệu Đại úy hy sinh trong vụ án ma túy vào chiều nay

Truy điệu Đại úy hy sinh trong vụ án ma túy vào chiều nay

VOV.VN -Thượng úy Lường Phát Chiêm đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu súng với các đối tượng buôn bán ma túy tại Sơn La.

Trang nghiêm Lễ truy điệu Đại úy hy sinh khi phá chuyên án ma túy
Trang nghiêm Lễ truy điệu Đại úy hy sinh khi phá chuyên án ma túy

VOV.VN - Chiều 21/7, lễ truy điệu đồng chí Lường Phát Chiêm diễn ra trang nghiêm tại bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Trang nghiêm Lễ truy điệu Đại úy hy sinh khi phá chuyên án ma túy

Trang nghiêm Lễ truy điệu Đại úy hy sinh khi phá chuyên án ma túy

VOV.VN - Chiều 21/7, lễ truy điệu đồng chí Lường Phát Chiêm diễn ra trang nghiêm tại bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Vợ con, đồng đội tiễn Đại úy hy sinh khi phá án ma túy về nơi an nghỉ
Vợ con, đồng đội tiễn Đại úy hy sinh khi phá án ma túy về nơi an nghỉ

VOV.VN - Bố, mẹ anh, vợ con anh và những người thân, đồng chí, đồng đội, bà con hàng xóm tất cả đều không ai cầm được nước mắt trước sự hy sinh anh dũng, rất đỗi tự hào của anh.

Vợ con, đồng đội tiễn Đại úy hy sinh khi phá án ma túy về nơi an nghỉ

Vợ con, đồng đội tiễn Đại úy hy sinh khi phá án ma túy về nơi an nghỉ

VOV.VN - Bố, mẹ anh, vợ con anh và những người thân, đồng chí, đồng đội, bà con hàng xóm tất cả đều không ai cầm được nước mắt trước sự hy sinh anh dũng, rất đỗi tự hào của anh.