Hé lộ hình ảnh đầu tiên trong phim cổ trang "Người vợ cuối cùng" của Victor Vũ

VOV.VN - Đạo diễn Victor Vũ đã chính thức công bố ngày khởi chiếu cho bộ phim "Người vợ cuối cùng" vào 3/11. Với phần hình ảnh đẹp mắt, chỉn chu trong Poster và Trailer mới, bộ phim mang đến cho khán giả những cảnh quay đậm chất cổ trang Việt Nam và nhiều chi tiết tinh tế về nhân vật.

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Hồ oán hận" của tác giả Hồng Thái, bối cảnh của "Người vợ cuối cùng" diễn ra vào thế kỷ 19 của Việt Nam. Từng chia sẻ về nguồn cảm hứng bất tận với chủ đề phụ nữ theo chiều dài lịch sử đất nước, lần này đạo diễn Victor Vũ trở lại đường đua điện ảnh với Linh – vai nữ chính do Kaity Nguyễn thủ vai – là một người phụ nữ mang những vẻ đẹp rất tiệm cận với chuẩn mực Bắc Bộ thế kỷ 19.

Xuyên suốt First-look Trailer, Kaity Nguyễn diện trang phục tối màu rất sang trọng, nền nã. Những phục sức như vòng cổ, hoa tai, vòng tay,… của cô đều là những vòng tròn đơn giản không hình chạm khắc, hoa tai có kích thước nhỏ theo “mốt” phụ kiện ngày ấy. Như một sự tri ân dành cho vẻ đẹp văn hóa Bắc Bộ, chiếc nón ba tầm đặc trưng cũng xuất hiện ấn tượng cùng Kaity Nguyễn.

Bối cảnh phim "Người vợ cuối cùng" cũng là một điểm đáng quan tâm. First-look Trailer bắt đầu bằng cảnh quay đẹp hữu tình tại hồ Ba Bể ở Bắc Kạn, mở ra thiên nhiên Việt Nam tuyệt mỹ. Victor Vũ tiếp tục phát huy thế mạnh ở những thước phim đại cảnh nhằm lột tả vẻ đẹp ấn tượng của non nước quê hương – một trong những yếu tố từng tạo nên sự thành công của tác phẩm cổ trang "Thiên mệnh anh hùng".

Phiên chợ quê giúp khán giả đắm chìm vào không khí tấp nập tại một thị trấn xa xôi, vừa quen vừa lạ. Phân cảnh múa rối nước cũng nhận được sự chú ý bởi chúng đòi hỏi quá trình chuẩn bị rất kỹ lưỡng về sân khấu, hệ thống nước, các nghệ nhân và tạo hình của các con rối. Chỉ với hơn 30 giây, "Người vợ cuối cùng" đã đưa người xem vào một không gian văn hoá mượt mà thời nhà Nguyễn.

Trong First-look Trailer, nhân vật Linh của Kaity Nguyễn xuất hiện xinh đẹp nhưng đượm buồn trong nhiều thước phim mãn nhãn đến mê hồn. Linh len lỏi qua phiên chợ sầm uất với nhiều gian hàng thực phẩm và đồ thủ công đa dạng đậm sắc màu Việt Nam xưa. Linh bước vào cửa dinh phủ uy nghi một cách dè chừng, gương mặt cô trông trĩu nặng như cánh chim non sắp gặp bão lớn, đôi mắt đăm đắm những dự cảm chẳng lành.

Linh trông một thoáng lạc lõng, bơ vơ giữa bữa tiệc linh đình của những nhân vật xiêm y lộng lẫy, chễm chệ cười nói trên mâm cao cỗ đầy để chứng tỏ sự quyền uy của mình. Chỉ qua một ánh mắt, một dáng đi trong ngày lên kiệu hoa rước vào biệt phủ, đạo diễn Victor Vũ đã có thể đặc tả tâm lý căng thẳng của cô gái được đoán là “vợ quan” trong "Người vợ cuối cùng".

Là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Victor Vũ với thể loại cổ trang sau hơn 10 năm, "Người vợ cuối cùng" hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc bằng bảng màu thâm trầm tiệm cận với màu sắc Việt Nam hàng trăm năm trước. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau “Thiên mệnh anh hùng", Victor Vũ tiếp tục biến hóa phim cổ trang Việt
Sau “Thiên mệnh anh hùng", Victor Vũ tiếp tục biến hóa phim cổ trang Việt

VOV.VN - So với "Thiên mệnh anh hùng" thuộc thể loại hành động pha chút huyền ảo, bộ phim "Người vợ cuối cùng" sử dụng một bảng màu nóng và rực hơn, thiên nhiều tính nữ hơn để kể một câu chuyện về thân phận phụ nữ dưới thời phong kiến.

Sau “Thiên mệnh anh hùng", Victor Vũ tiếp tục biến hóa phim cổ trang Việt

Sau “Thiên mệnh anh hùng", Victor Vũ tiếp tục biến hóa phim cổ trang Việt

VOV.VN - So với "Thiên mệnh anh hùng" thuộc thể loại hành động pha chút huyền ảo, bộ phim "Người vợ cuối cùng" sử dụng một bảng màu nóng và rực hơn, thiên nhiều tính nữ hơn để kể một câu chuyện về thân phận phụ nữ dưới thời phong kiến.

"Anh Hùng" - Câu chuyện một đêm minh oan cho danh thần Nguyễn Trãi lên màn ảnh rộng
"Anh Hùng" - Câu chuyện một đêm minh oan cho danh thần Nguyễn Trãi lên màn ảnh rộng

VOV.VN - Tác phẩm điện ảnh với tên “Anh Hùng” gợi lại ám ảnh về bản án của Nguyễn Trãi với vụ Lệ Chi Viên vào năm 1442 - người thiếp của Nguyễn Trãi tên Nguyễn Thị Lộ bị khép vào tội giết vua Lê Thái Tông.

"Anh Hùng" - Câu chuyện một đêm minh oan cho danh thần Nguyễn Trãi lên màn ảnh rộng

"Anh Hùng" - Câu chuyện một đêm minh oan cho danh thần Nguyễn Trãi lên màn ảnh rộng

VOV.VN - Tác phẩm điện ảnh với tên “Anh Hùng” gợi lại ám ảnh về bản án của Nguyễn Trãi với vụ Lệ Chi Viên vào năm 1442 - người thiếp của Nguyễn Trãi tên Nguyễn Thị Lộ bị khép vào tội giết vua Lê Thái Tông.

"Ngày xưa có một chuyện tình" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ lên phim điện ảnh
"Ngày xưa có một chuyện tình" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ lên phim điện ảnh

VOV.VN - Ngày 19/6, Nhà sản xuất HKFilm, CJ HK Entertainment và SATE đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về dự án phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình".

"Ngày xưa có một chuyện tình" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ lên phim điện ảnh

"Ngày xưa có một chuyện tình" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ lên phim điện ảnh

VOV.VN - Ngày 19/6, Nhà sản xuất HKFilm, CJ HK Entertainment và SATE đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về dự án phim điện ảnh "Ngày xưa có một chuyện tình".