Tan hoang vùng lũ trước ngày khai giảng năm học mới

VOV.VN -Bản Sa Ná những ngày sau lũ, hoang tan, đổ nát. Nhiều trường lớp học bị phá hủy, nặng nhất là các điểm Trường tại bản Sa Ná, bản Son.

Trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân Thanh Hóa. Không chỉ gây thiệt hại về người, tài sản, mưa lũ cũng phá hủy nhiều phòng, lớp học, đồ dùng trang thiết bị. Năm học mới 2019-2020 đang đến rất gần, học sinh vùng lũ sẽ đón năm học mới thế nào?

Điểm trường Mầm non Bản Son, Na Mèo bị phá hủy hoàn toàn.

Bản Sa Ná những ngày sau lũ, hoang tan, đổ nát, nhiều trường lớp học bị phá hủy, nặng nhất là các điểm Trường tại bản Sa Ná, bản Son. Thầy cô hoang mang, học trò chưa hết hoảng hốt, ngậm ngùi, xót xa, đồ dùng học tập không còn, năm học mới sẽ bắt đầu thế nào với học sinh vùng lũ. 15 tuổi, em Nguyễn Thị Dược, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Na Mèo, nhỏ bé hơn so với đám bạn, vì đã và đang phải chống chịu với bệnh tật. Trận lũ đã cuốn trôi tất cả ngôi nhà của gia đình em. Dù năm học mới đến gần nhưng em cũng chưa biết bắt đầu như thế nào.

Ngôi trường giờ chỉ còn thế này.

“Nhà cháu không còn gì cả! Lũ cuốn hết sạch rồi. Cháu cũng không có sách, vở hay đồ dùng học tập để chuẩn bị đi khai giảng năm học mới nữa”-Em Dược nói.

Một em học sinh lớp 7 khác ở bản Sa Ná thẫn thờ kể: “Bao nhiều đồ đạc, tài sản trong nhà em bị trôi hết cả. Em cũng không còn sách vở, đồ dùng học tập để đi học. Cháu bị trôi hết sách vở, đồ đạc. Nhà cháu còn có 2 bác bị lũ cuốn trôi”

Cảnh thầy cô, học trò mất nhà, mất trường, thậm chí mất cả người thân, trường học đổ nát cứ hiện hình trong đau đớn. Theo báo cáo nhanh từ Phòng Giáo dục huyện Quan Sơn, khu trường bản Son đã bị lũ cuốn toàn bộ, gồm: 4 phòng học xây cấp 4; toàn bộ trang thiết bị dạy học. Về phương án trước mắt ông Lê Đình Xuân - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quan Sơn chia sẻ: “Trước mắt là tham mưu chấp ủy chính quyền địa phương mượn tạm nhà dân, bố trí các em học tập theo lịch”.

Được biết, ngoài huyện Quan Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, một số huyện miền núi của tỉnh như: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy cũng bị thiệt hại về cơ sở vật chất ở các nhà trường. Trong đó, huyện Mường Lát có 9 trường bị ảnh hưởng; huyện Quan Hóa có 3 trường bị ảnh hưởng; huyện Bá Thước có 9 trường học bị ảnh hưởng…

Con đường đến trường của thầy cô vùng lũ.

Sau khi thị sát tình hình thiệt hại tại bản Sa Ná và làm việc với chính quyền tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho chính quyền địa phương phải tạm thời bố trí địa điểm để các cháu có nơi học, tập trung triển khai xây dựng trong tháng 8 và muộn nhất là tháng 9 phải xây xong 2 điểm trường ở Sa Ná. Thầy trò ở Na Sá, Quan Sơn hay Mường Lát đang cần lắm những bàn tay sẻ chia từ khắp mọi miền đất nước để ngày tựu trường được trọn vẹn yêu thương./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân bản Sa Ná gượng dậy sau trận lũ kinh hoàng
Người dân bản Sa Ná gượng dậy sau trận lũ kinh hoàng

VOV.VN - Cùng với sự quan tâm, chung tay của cộng động, nhà hảo tâm, hy vọng người dân Sa Ná sẽ sớm vượt mọi khó khăn thử thách để ổn định cuộc sống trở lại.

Người dân bản Sa Ná gượng dậy sau trận lũ kinh hoàng

Người dân bản Sa Ná gượng dậy sau trận lũ kinh hoàng

VOV.VN - Cùng với sự quan tâm, chung tay của cộng động, nhà hảo tâm, hy vọng người dân Sa Ná sẽ sớm vượt mọi khó khăn thử thách để ổn định cuộc sống trở lại.

Lũ tràn về Sa Ná như sóng thần...
Lũ tràn về Sa Ná như sóng thần...

VOV.VN - Người dân Sa Ná bàng hoàng cho biết, lũ kéo đến như một cơn sóng thần. Nhiều người chỉ kịp bế con nhỏ rồi hô hào con lớn và mọi người tháo chạy lên núi.

Lũ tràn về Sa Ná như sóng thần...

Lũ tràn về Sa Ná như sóng thần...

VOV.VN - Người dân Sa Ná bàng hoàng cho biết, lũ kéo đến như một cơn sóng thần. Nhiều người chỉ kịp bế con nhỏ rồi hô hào con lớn và mọi người tháo chạy lên núi.

Người dân bản Sa Ná khốn cùng sau trận lũ kinh hoàng
Người dân bản Sa Ná khốn cùng sau trận lũ kinh hoàng

VOV.VN - Tại bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) xảy ra trận lũ kinh hoàng, cuốn trôi hơn 30 nhà dân và hiện vẫn còn 12 người mất tích.

Người dân bản Sa Ná khốn cùng sau trận lũ kinh hoàng

Người dân bản Sa Ná khốn cùng sau trận lũ kinh hoàng

VOV.VN - Tại bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn, Thanh Hóa) xảy ra trận lũ kinh hoàng, cuốn trôi hơn 30 nhà dân và hiện vẫn còn 12 người mất tích.