Tết Việt Nam thật đặc biệt

Xvitich A.A, người Nga: Trong 21 năm sống ở đây, tôi đã được đón 20 cái Tết cổ truyền của các bạn.

** Xvitich A.A, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt –Nga: một phần ba cuộc đời tôi ở Việt Nam

Tôi đã sống và làm việc ở Việt Nam được 21 năm. Một phần ba cuộc đời tôi đã gắn liền với Việt Nam rồi đấy (cười). Trong 21 năm sống ở đây, tôi đã được đón 20 cái Tết cổ truyền của các bạn. Nhiều đồng nghiệp của tôi thường nói đùa rằng “tôi như người Việt Nam”. Tôi nghĩ họ nói cũng đúng đấy, vì tôi cũng ăn cơm tập thể, cũng làm việc và đi công tác với các bạn đồng nghiệp Việt Nam…

Có điều khơi khác là màu tóc và màu da…

Tết ở Việt Nam thật ấm cúng và tuyệt vời. Điều mà tôi thấy ấn tượng nhất là vào những ngày giáp Tết, đường phố đông đúc, nhộn nhịp, người người đi sắm tết và thường xuyên bị tắc đường. Ngược lại, đến ngày mùng 1, đường phố lại vắng vẻ làm tôi cảm thấy thoải mái.

Tết cổ truyền ở Việt Nam rất khác Tết ở Nga. Ở Việt Nam, vào ngày 30 Tết, gia đình nào cũng có mâm cơm (cơm tất niên) để cúng tổ tiên. Điều này thật thiêng liêng. Ngoài ra, còn có một sự khác biệt nữa là ở Việt Nam, ngoài những ngày Tết còn có ngày lễ cúng ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch..

Còn ở Nga, vào những ngày Tết, gia đình nào cũng có cây thông ở trong nhà, trẻ con và người lớn cùng nhau tham gia trang trí cho cây thông.

Tết năm nay, ngày Mùng 1, tôi sẽ đến chúc Tết một số gia đình bạn bè người Việt cùng công tác ở cơ quan. Ngày mồng 2, tôi sẽ lái xe đưa vợ đi tham quan ở Ba Vì, Hà Nội.

** Rebecca Elias, cán bộ chăm sóc dựa vào cộng đồng: Muốn sống và làm việc lâu dài ở Việt Nam

Tôi là tình nguyện viên người Australia, đang sống và làm việc tại Việt Nam. Đối với tôi, được làm việc ở đây là một điều vô cùng may mắn và thú vị. Tôi thích công việc này vì nó giúp tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều với mọi người, đặc biệt là trẻ em.

Dù ở Việt Nam mới được 1 năm, nhưng tôi may mắn được đón Tết cổ truyền của Việt Nam. Tết Việt Nam thật thú vị. Tôi được các bạn đưa đi xem thả cá ngày Tết ông Công, ông Táo (tết này rất đặc trưng của Việt Nam mà ở nước tôi không có). Tôi được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon của Việt Nam. Đặc biệt, tôi thích bánh chưng và rau bí xào.

Tôi thường đi ăn trưa các với đồng nghiệp Việt Nam và nghe họ kể về sự tích về các món ăn, điều này làm tôi rất thích thú. Tôi mong muốn được sống và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Kể từ 1960 đến nay, chính phủ Australia đã hỗ trợ khoảng hơn 12.000 công dân Australia sang làm công tác tình nguyện ở các nước đang phát triển.

Phụ nữ Việt Nam rất dễ thương, thân thiện, và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi rất ngưỡng mộ họ. Vào những ngày Tết, phụ nữ Việt Nam thường nấu những món đặc biệt để thiết đãi gia đình, trong khi chúng tôi lại không làm được như vậy.  

Việt Nam là nước tiếp nhận tình nguyện viên Australia lớn thứ ba trên thế giới. Cả bốn chương trình tình nguyện của Australia đều hoạt động tại Việt Nam bao gồm: Chương trình Sứ giả trẻ Australia vì sự phát triển (AYAD); Tình nguyện viên Australia vì sự phát triển Quốc tế (VIDA); Tình nguyện Quốc tế Australia (AVI) và Tình nguyện Doanh nghiệp Australia (ABV). Các tình nguyện viên được bố trí làm việc tại các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu…

** Blake, Nhà điêu khắc Canada: Việt Nam vô cùng quan trọng  với tôi

 

Tôi đang trưng bày triển lãm với chủ đề “Những mảnh vỡ” (thể hiện bản chất tàn phá của lịch sử qua chiến tranh) tại Hà Nội trong những ngày giáp Tết cổ truyền của Việt Nam. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng "Vườn Tết" của chúng tôi tại 23 Ngô Văn Sở.

Tại đây, chúng tôi trang hoàng phòng tranh Bùi thành một khu vườn xinh đẹp với những cây đào hoa đang rộ nở, những cây quất với quả chín vàng và một thảm cỏ xanh mướt. Điều này sẽ tạo một không gian thật đặc biệt cho khách mời ngồi tĩnh lặng và quan sát các bức điêu khắc của Blake, tránh xa cái giá rét của Hà Nội.

Tôi đã từng sống và dạy học tại Việt Nam vào năm 2003. Đối với tôi, Việt Nam vô cùng quan trọng, bởi các bạn đã dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống và đặc biệt là trong sự nghiệp điêu khắc của tôi. Các tác phẩm của tôi đã chạm được trái tim của công chúng. Đây là một đặc ân đối với tôi.

Trước đó, tôi chưa có dịp đón Tết ở Việt Nam nhưng năm nay, tôi đến Việt Nam trong dịp Tết nên tôi cảm nhận được không khí đón Tết của các bạn. Đường phố hối hả, đông nghịt. Nhà cửa được trang hoàng lộng lẫy và đẹp đẽ.  Năm nay, tôi sẽ dành thời gian để chiêm ngưỡng Tết của các bạn. Tết Việt Nam thật đặc biệt.

Blake còn được biết tới là một người tận tụy với Việt Nam, đặc biệt qua sự phối hợp với Liên Hợp Quốc giúp dọn sạch các bãi bom mìn. Một phần số tiền thu được từ triển lãm này sẽ được hỗ trợ giúp dọn sạch các bãi mìn ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên