Thắp lửa cho những mùa Xuân Hồng
VOV.VN - Để có những mùa Xuân Hồng thành công, những tình nguyện viên bằng lòng nhân ái của mình đang làm thay đổi nhận thức của xã hội
Lễ hội Xuân Hồng đã sang đến mùa thứ 8. Lòng nhân ái - ý nghĩa duy nhất khiến cho lễ hội có sức lan tỏa và trở thành hoạt động diễn ra thường niên, thu hút hàng vạn người, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia.
Đối với cán bộ nhân viên Viện Huyết học Truyền máu Trung ương – một trong những đơn vị khởi xướng phong trào hiến máu nhân đạo, sau đó là Lễ hội Xuân Hồng, hoạt động hiến máu chào xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa từ 10 năm nay. Việc hiến máu đầu xuân đã trở thành quan niệm của cán bộ, nhân viên của Viện đó là được làm việc thiện, làm những điều may mắn đầu năm. Từ lãnh đạo Viện xuống tới các bác sĩ, nhân viên đã có tới vài chục lần hiến máu. Nhiều cán bộ nhân viên của Viện cảm thấy vui vì vẫn còn đủ sức khỏe để hiến máu, nhiều người cảm thấy thiệt thòi vì không được hiến máu.
![](https://media.vov.vn/uploaded/nthanhha/2015_03_08/tung_2_ecva.jpg)
Đỗ Sơn Tùng, sinh viên năm thứ 3 Đại học Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, đến với Hội từ năm 2011 sau một lần tình cờ tham gia hiến máu tại một chương trình hiến máu của Hội được tổ chức tại quận Thanh Xuân. Sau lần hiến máu đầu tiên, Tùng bắt đầu tham gia làm tình nguyện viên vận động mọi người cùng hiến máu. Đó cũng là lúc Tùng hiểu được làm thế nào để trò chuyện với người chưa từng quen biết, hiểu thế nào là vận động những người khác đem tình yêu thương đến với đồng loại – hiến những giọt máu của mình để cứu giúp người bệnh.
Qua 4 năm tham gia, Tùng tích lũy cho mình khá nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên kinh nghiệm quan trọng nhất theo Tùng đó là một môi trường để học tập, rèn luyện dù rằng để có được nó Tùng phải dành phần lớn thời gian thậm chí cả tuổi trẻ của mình. Nhưng với Tùng đó là những “chi phí” vô cùng xứng đáng. Được tham gia vào một môi trường vô cùng năng động, được giao lưu học hỏi, thi đua với rất nhiều tình nguyện viên cũng là sinh viên đến từ nhiều trường đại học khác nhau. Phẩm chất quan trọng một tình nguyện viên không thể không có đó là phải không ngừng học hỏi trau dồi để có thể làm tốt công việc của mình. Điều đáng nói, tham gia vào hoạt động này, việc học tập của nhiều tình nguyện viện không bị sa sút thậm chí còn tốt hơn nhờ kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp công việc một cách khoa học.
![](https://media.vov.vn/uploaded/nthanhha/2015_03_08/tung_1_cibo.jpg)
Làm sao để có thể vận động được mọi người đồng ý đi hiến máu là yêu cầu cao nhất dành cho mỗi tình nguyện viên. Do vậy để có thể trở thành một tình nguyện viên vận động hiến máu không chỉ có lòng nhiệt huyết, cái tâm hướng thiện, mỗi người bằng sự hiểu biết với công việc, bằng kỹ năng giao tiếp và sự chân thành mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người đối với việc hiến máu nhân đạo. Các bạn thanh niên, sinh viên, thậm chí có cả những người đang đi làm đều có thể tham gia hoạt động của Hội nếu vượt qua được quá trình “tuyển dụng” khá gắt gao: tham gia tuyên truyền vận động người hiến máu, tìm hiểu hoạt động của Hội sau khoảng 1-2 tháng; vượt qua vòng phỏng vấn nhỏ ở cấp đội, câu lạc bộ (nằm trong chi hội trực thuộc Hội); sau 3-6 tháng phải làm một bài kiểm tra viết và các kỹ năng như hát, quản trò, sinh hoạt cộng đồng, lập kế hoạch và quan trọng là điểm học tập ở trường tối thiểu đạt từ 6,5 trở lên. Để trở thành hội viên của Hội phải trải qua một thời gian từ 6-8 tháng rèn luyện.
Với một quy trình làm việc như vậy, trong 21 năm qua, đặc biệt từ năm 2010 trở lại đây – thời điểm chuyển giao của Hội, cứ mỗi năm qua đi trung bình có khoảng 6.000-8.000 hội viên và khoảng 10.000-15.000 lứa tình nguyện viên được đào tạo. Với họ, xác định tham gia công tác tình nguyện mất nhiều hơn được, thứ mất đi là thời gian, là công sức, trí tuệ, tuổi trẻ nhưng tất cả đều có chung ý thức rằng họ phải có trách nhiệm để đưa Hội phát triển xa hơn.
![](https://media.vov.vn/uploaded/nthanhha/2015_03_08/khai_mac_xuan_hong_tr_rkfp.jpg)
Không thể nhớ nổi số người mà Tùng đã tuyên truyền, vận động; bao nhiêu địa điểm mà Tùng đã đến trong hơn 4 năm gắn bó với Hội, trải qua quá trình gian nan từ việc bắt chuyện với một người đi ngoài đường, làm sao để họ nghe mình nói, hiểu được vấn đề cho máu chỉ làm cho sức khỏe tốt hơn, sau đó thuyết phục đưa họ về hiến máu… Điều quan trọng mà vì nó Tùng vẫn muốn gắn bó với công tác tình nguyện chừng nào còn đủ sức lực để tiếp tục cống hiến đó là mọi người cùng hướng tới những điều thiện, việc thiện, không chỉ giới trẻ mà cả xã hội./.