Thông tin thêm vụ sập tường quán cà phê khiến công nhân tử vong ở Đà Nẵng

Trưa 12.5, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng thông tin - vụ sập tường quán cà phê trên đường Lê Lợi (phường Hải Châu, Đà Nẵng) là tai nạn lao động. Nạn nhân tử vong là công nhân đang đào đục vỉa hè tại khu vực thi công.

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h20 tối 11/5, tại vỉa hè trước số nhà 121-123 đường Lê Lợi, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng (Quán cà phê L.). Đây là khu vực đang thi công vỉa hè thuộc công trình cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên một số tuyến đường nội thị của thành phố.

Nạn nhân được xác định là ông N.Đ.Nh, sinh năm 1983, trú xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng, làm nghề công nhân. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Nh đang đào đục vỉa hè trước số nhà 121-123 đường Lê Lợi. Bất ngờ, một mảng tường của số nhà này, nơi có quán cà phê, sụp đổ, đè lên người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ sau sự cố.

Theo Sở Nội vụ Đà Nẵng, cơ sở để xảy ra tai nạn lao động là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình thủy Hà Nội, có địa chỉ tại số 43, ngõ 26 phố Huy Du, phường Từ Liêm, TP Hà Nội; lĩnh vực hoạt động là xây dựng chuyên dụng khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước
Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước

VOV.VN - "Hơn 3 ngày trong rừng, tôi không ăn, mệt thì ngủ trên tảng đá cao, tỉnh dậy lại đi tiếp" - ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi) kể lại quá trình sinh tồn của mình trong rừng sau khi bị đi lạc.

Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước

Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước

VOV.VN - "Hơn 3 ngày trong rừng, tôi không ăn, mệt thì ngủ trên tảng đá cao, tỉnh dậy lại đi tiếp" - ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi) kể lại quá trình sinh tồn của mình trong rừng sau khi bị đi lạc.

Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà
Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

VOV.VN - Nhiều ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang (trú phường Từ Liêm, Hà Nội) đứng ngồi không yên khi con gái là cháu Lê Khánh Ly (SN 2013, học sinh lớp 7) rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, đến nay vẫn chưa trở về.

Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Người mẹ ở Hà Nội cầu cứu khi con gái lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

VOV.VN - Nhiều ngày qua, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền Trang (trú phường Từ Liêm, Hà Nội) đứng ngồi không yên khi con gái là cháu Lê Khánh Ly (SN 2013, học sinh lớp 7) rời khỏi nhà rồi mất liên lạc, đến nay vẫn chưa trở về.