Thượng úy cứu hỏa hi sinh khi vợ đang mang bầu, con trai còn quá nhỏ

VOV.VN - Hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, thượng úy Phạm Phi Long ra đi khi chưa kịp nhìn mặt con gái sắp chào đời.

Hy sinh trong lúc nỗ lực dập tắt đám cháy một khu nhà trên địa bàn TP HCM, thượng úy Phạm Phi Long (sinh năm 1986 – Đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp 2 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy - chữa cháy quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) ra đi để lại người vợ đang mang thai tháng thứ 8 và con trai mới 2 tuổi cùng những lời hứa chưa thành hiện thực...

Di ảnh Thiếu uý Phạm Phi Long
Trước ngày hy sinh, thượng úy Phạm Phi Long hứa đưa gia đình đi du lịch. Tuy nhiên do có công tác đột xuất nên anh phải ở lại thành phố. Trong ca trực đêm qua 7/9, lúc 11h, anh Long cùng biên đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân là đơn vị có mặt đầu tiên tại hiện trường.

Sau khi khống chế cơ bản ngọn lửa trong căn nhà rộng 500 m2 trên đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, anh Long cùng đồng đội là hạ sĩ Bùi Văn Dũng (sinh năm 1997) và hạ sĩ Phan Tấn Quốc (sinh năm 1993) vào kiểm tra thì bất ngờ sàn bê tông tầng 1 đổ sập đè trúng khiến thượng úy Long hy sinh, hai chiến sĩ còn lại trọng thương được đồng đội chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Ngồi tiếp những người đồng đội đến viếng con mình, bà Nguyễn Thị Mua và ông Phạm Văn Én, cha mẹ của thượng úy Phạm Phi Long cố nén đi nỗi đau mất con, nhưng dòng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má. Bà Mua kể, mới hôm kia, Long nói với mẹ là dẫn vợ con về nhà chơi, mẹ nhớ mua miếng đu đủ để nấu cho con của con ăn.

Ông Huỳnh Cách Mạng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình.
Còn ông Phạm Văn Én kể trong nước mắt: "Long đi Phòng cháy chữa cháy năm 2006, ngay sau khi học phổ thông ở trường Kha Vạn Cân trên Thủ Đức là được điều động công tác ở Phòng cháy chữa cháy cứu nạn đường sông đóng quân ở bên bờ sông phường 18, Khánh Hội, Quận 4 sau đó mới về Bình Tân. Từ nhỏ sống chung gia đình nên tham gia ngành lúc đó bỡ ngỡ lắm, vì xa nhà nhiều lần em xin nghỉ vì không biết đường đi. Đi học rồi về thôi...". 

Ngồi thất thần bên quan tài của chồng, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1988, vợ thượng úy Long) không còn nước mắt để khóc trước sự ra đi quá đột ngột của chồng. Đứa con trai mới hơn 2 tuổi ôm bình sữa nằm trong lòng mẹ, nhìn lên chiếc quan tài với ánh mắt thơ ngây chưa hiểu hết nỗi đau quá lớn ập đến với gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng, đứa trẻ nhìn di ảnh của ba khóc thét gọi mẹ khi thấy nhiều người lạ xuất hiện trong nhà.

Chứng kiến tình cảnh đau lòng trên, những người đến viếng không kìm nổi nước mắt... Là con trai cả trong gia đình có 3 anh chị em, anh Long về sống cùng gia đình nhà vợ. Và hình ảnh người chiến sĩ hiền lành, sống hòa đồng vẫn ấm áp trong lòng bà con lối xóm khi nhớ về anh.

Bà Nguyễn Thị Thái và ông Trần Văn Hòa, người dân sống tại ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, hàng xóm của gia đình thượng úy Long chia sẻ về người cảnh sát phòng cháy chữa cháy rất gần gũi, hiền lành: "Anh Long mặc dù đi trực suốt nhưng mỗi lần về thăm cha mẹ rất hay thăm, giúp đỡ bà con xung quanh, anh ấy lúc lúc nào hay cười và rất gần gũi".

Hiện trường vụ việc, nơi Thượng uý Phạm Phi Long hy sinh.

Thượng úy Long lập gia đình với chị Nguyễn Thị Hồng Phượng được 4 năm nay và đã có một bé trai 2 tuổi. Chị Phượng ở nhà phụ giúp gia đình và chỉ khoảng 1 tháng nữa là sinh cháu thứ 2. Tuy hoàn cảnh có nhiều khó khăn nhưng trong con mắt đồng đội Thượng úy Long luôn là người có nghị lực vươn lên trong công tác, sống gần gũi, thân thương...

Với Thượng úy Dương Mạnh Hùng Thượng úy Phi Long ở đơn vị là người đồng đội rất gần gũi, mọi công tác được giao đều luôn cố gắng hoàn thành tốt. "Nhiều công việc không phải mảng của mình nhưng khi được lãnh đạo giao thì luôn tìm tòi học hỏi để hoàn thành. Đồng đội vô cùng thương tiếc anh Long".

Ngay trong sáng nay, tang lễ thượng úy Phạm Phi Long đã được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng chính quyền địa phương tổ chức tại tư gia theo nguyện vọng của gia đình.

Ghi nhận sự hy sinh, mất mát to lớn không gì có thể bù đắp, trước mắt khắc phục những khó khăn về gia cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng và lãnh đạo quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, các cơ quan báo đài đã đến thăm hỏi, hỗ trợ về vật chất cho gia đình, động viên người thân của anh vượt qua nỗi mất mát đau thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tưởng nhớ 10 chiến sỹ hy sinh trong sự cố máy bay Su-30MK2 và Casa-212
Tưởng nhớ 10 chiến sỹ hy sinh trong sự cố máy bay Su-30MK2 và Casa-212

VOV.VN - Sự cố rơi máy bay Su-30MK2 và Casa-212 vào tháng 6/2016 khiến 10 chiến sỹ hy sinh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhiều người.

Tưởng nhớ 10 chiến sỹ hy sinh trong sự cố máy bay Su-30MK2 và Casa-212

Tưởng nhớ 10 chiến sỹ hy sinh trong sự cố máy bay Su-30MK2 và Casa-212

VOV.VN - Sự cố rơi máy bay Su-30MK2 và Casa-212 vào tháng 6/2016 khiến 10 chiến sỹ hy sinh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nhiều người.

Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia
Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia

VOV.VN - Sáng 26/7, tại Tây Ninh diễn ra Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.

Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia

Lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia

VOV.VN - Sáng 26/7, tại Tây Ninh diễn ra Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia.

Nén nhang tri ân liệt sĩ hy sinh vì sự bình yên biên giới Tây Nam
Nén nhang tri ân liệt sĩ hy sinh vì sự bình yên biên giới Tây Nam

VOV.VN - Sau hơn 40 năm, đến nay những hình ảnh về một thời chiến tranh biên giới Tây Nam ác liệt, đau thương vẫn còn nguyên trong ký ức những người trở về.

Nén nhang tri ân liệt sĩ hy sinh vì sự bình yên biên giới Tây Nam

Nén nhang tri ân liệt sĩ hy sinh vì sự bình yên biên giới Tây Nam

VOV.VN - Sau hơn 40 năm, đến nay những hình ảnh về một thời chiến tranh biên giới Tây Nam ác liệt, đau thương vẫn còn nguyên trong ký ức những người trở về.