TP.HCM trang nghiêm chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì COVID-19

VOV.VN - Công tác chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm đồng bào và chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối nay (19/11) đã được sắp xếp đầy đủ, chu đáo.

Không khí trang nghiêm 

Sáng 19/11, dọc bờ kênh đường Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM, các đoàn viên thanh niên của quận đã tập dợt rước đuốc truyền thống và chuẩn bị sẵn sàng đèn hoa đăng cho buổi lễ tưởng niệm tối nay. Ông Dương Tấn Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận Bình Thạnh cho biết, những ngày qua, các phường trên địa bàn đã vận động người dân thực hiện tắt đèn vào thời gian tưởng niệm. Riêng tại địa điểm dọc bờ kênh Thị Nghè, trên đường Trường Sa, hiện nay các thiết bị đều đã sẵn sàng để tiếp nhận cầu truyền hình trực tiếp, chuẩn bị điểm đặt hoa và thả đèn hoa đăng để tưởng nhớ đồng bào, cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch vừa qua.

Quận Bình Thạnh đã chuẩn bị 60 cây đuốc do 40 đoàn viên phụ trách, 500 đèn hoa đăng, trong đó đèn hoa đăng được thả ở trên bờ và cả trên ca nô. Để nghi thức tưởng niệm được diễn ra trong không khí trang nghiêm, địa phương đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và tuân thủ phòng dịch COVID-19. Theo ông Dương Tấn Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận Bình Thạnh, mọi việc đều chuẩn bị chu đáo, trang trọng nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau mất mát của các gia đình có người tử vong trong đợt dịch vừa qua:

Ông Dương Tấn Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin - Thể thao quận Bình Thạnh  cho biết: “Bên cạnh số lượng đại biểu tham dự theo chỉ đạo của thành phố là 100 người, chúng tôi cũng lường trước tình huống là người dân muốn vào để tưởng niệm nên vẫn mở cửa để mọi người cùng tham gia. Do đó, để đảm bảo 5K và công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đã triển khai lực lượng y tế và các lực lượng liên quan”.

Tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM - điểm cầu chính tổ chức lễ tưởng niệm, trong chiều nay, sân khấu ngoài trời đã được gấp rút hoàn thiện. Nhiều người dân tan ca hoặc chạy bộ bị thu hút bởi tấm băng-rôn lớn màu đen với dòng chữ trắng “Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19”. Họ đều bày tỏ sự xúc động trước lễ tưởng niệm đặc biệt này và cho biết sẽ theo dõi để tưởng nhớ những người đã qua đời vì đại dịch. Theo kế hoạch, 1.000 đại biểu sẽ tham dự buổi lễ tại Hội trường Thống Nhất, có đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và TP.HCM cùng thân nhân, gia đình đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COIVD-19.

Bà Phạm Thị Linh (65 tuổi), ngụ Quận 3 cho biết: “Tôi rất mong đợi có ngày hôm nay, tắt đèn để cầu siêu cho những người đã khuất, cầu nguyện họ được siêu thoát. Mong cho đất nước sớm trở lại bình an, tất cả mọi người đều an lành”.

Không ai bị lãng quên

Theo kế hoạch, tại TP.HCM, lễ tưởng niệm đồng loạt diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, TP.Thủ Đức và các quận huyện. Mỗi địa phương có khoảng 100 đại biểu tham dự, trong đó có đại diện những gia đình có người mất do COVID-19. Song song đó, tại các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) sẽ cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20h30. Ngoài nghi thức thắp nến tưởng niệm, các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình... tổ chức thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và kênh Tàu Hủ - Bến Nghé vào lúc 20h35.

Tại chùa Pháp Hoa - nơi sẽ diễn ra nghi thức thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, các đèn hoa sen lớn đã được treo lên, sân khấu nơi tổ chức lễ tưởng niệm đã được bố trí xong. Thượng tọa Thích Quảng Minh - trụ trì chùa Pháp Hoa cho biết, trong 5 ngày, các sư thầy và Phật tử đã hoàn tất việc chuẩn bị 3.000 đèn hoa đăng, đó là tấm lòng thành của những người ở lại dành cho người đã khuất.

“Các nạn nhân tử vong vì COVID-19 không được làm lễ, không có người thân cho nên họ rất hiu quạnh và người thân của họ cũng không an lòng. Cho nên có một lễ tưởng niệm thế này là niềm an ủi cho người thân, cầu nguyện cho những hương linh đó có nơi nương tựa và được siêu thoát” - Thượng tọa Thích Quảng Minh - trụ trì chùa Pháp Hoa cho biết.

Trong khi đó, bạn Võ Thùy Phương Nhi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM cho rằng, buổi lễ tưởng niệm tối nay sẽ là một ngày đặc biệt, vừa là ngày rằm, vừa sắp đến với 100 ngày mất của mẹ. Sau khi sắp xếp công việc, Nhi ra chợ mua trái cây, cắm hoa, sửa soạn lại bàn thờ của mẹ.

Tôi cũng không quên mua thêm nến để tối nay cả nhà cùng tắt điện, quây quần bên nhau tưởng nhớ người mẹ thương yêu, kể cho mẹ nghe về học bổng mà bé Út vừa được nhận, về ngày lễ lớn mà Thành phố và cả nước tổ chức tưởng niệm đồng bào mất trong đại dịch COVID-19, trong đó có người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý.

Nhi xúc động chia sẻ: “Tối nay có sự kiện thắp nến tưởng nhớ, tôi cũng thấy mừng lắm. Mẹ tôi đã mất và không bị lãng quên. Tôi cũng thấy có chút an ủi”.

Chỉ còn ít giờ nữa, khắp nơi ở TP.HCM, tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ, tiếng còi tàu sẽ vang lên, những ánh điện sẽ được thay thế bằng những ngọn nến và thắp sáng hoa đăng. Cả nước sẽ cùng tưởng nhớ đồng bào đã tử vong và các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong đại dịch COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19
Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Chiều 19/11, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19. 

Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Chiều 19/11, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19. 

Hà Nội chuẩn bị Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19
Hà Nội chuẩn bị Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

VOV.VN - 20h tối nay, Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM

Hà Nội chuẩn bị Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

Hà Nội chuẩn bị Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

VOV.VN - 20h tối nay, Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19
Hà Nội sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

VOV.VN - 20h tối nay, Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 sẽ diễn ra. Tại Hà Nội, mọi công tác đang được gấp rút hoàn thành đảm bảo buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, trang trọng.

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

Hà Nội sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm đồng bào mất vì Covid-19

VOV.VN - 20h tối nay, Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 sẽ diễn ra. Tại Hà Nội, mọi công tác đang được gấp rút hoàn thành đảm bảo buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, trang trọng.