Sinh chuyện vì “chát chít”

Điều đáng buồn là tình trạng trẻ em phải đi nạo phá thai ở các bệnh viện bây giờ nhiều vô kể. “Thủ phạm” số một là internet đang tràn ngập khắp nơi…  

Hà Nội, ngày 28/7/2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Dù biết hôm nay là ngày đầu tháng, mẹ cái Mùa hay kiêng cữ nhưng tôi vẫn cứ phải viết thư về. Chuyện bọn trẻ bây giờ đua nhau “chát chít”, hẹn hò nhau trên mạng rồi tìm gặp nhau, rồi sinh chuyện… báo chí đã nói nhiều, tôi có biết nhưng cũng không quan tâm lắm. Hôm nay thì khác, cứ nghĩ về bà cụ 80 tuổi mà tôi đã chở cụ từ Tòa án về nhà trọ gần Ga Hà Nội thì tôi lại đứng ngồi không yên…

Thấy cụ loạng choạng bước ra cổng Tòa án, rồi quị xuống bên hè phố, tôi vội đỗ xe, chạy lại đỡ cụ. Chăm sóc, hỏi han cụ, tôi mới biết cụ ra dự phiên tòa xử vụ đứa cháu nội của cụ bị hiếp dâm. Một lát sau, bố mẹ cháu bé cũng hớt hải chạy ra, rồi họ nhờ tôi đưa cụ về nhà trọ để họ còn tiếp tục tham dự phiên tòa.

                            Tình yêu qua mạng (Ảnh: Eva)

Tại nhà trọ, cụ cảm ơn tôi, mời tôi uống nước rồi kể cho tôi nghe chuyện đứa cháu nội dại dột. Cháu mới 12 tuổi, đang học lớp 6 nhưng xinh đẹp, phổng phao. Chẳng biết từ lúc nào, cháu lên mạng chát chít với một anh con trai ở Hà Nội. Rồi để “được người tình trên mạng” tin tưởng, cháu tự giới thiệu mình đã 19 tuổi, đang là sinh viên Đại học ở Đà Nẵng. Anh con trai kia thì đúng là sinh viên.

Sáng 1/3/2009, cháu đập vỡ “con heo đất” gom được 500.000 đồng trốn ra với người yêu. Chúng nó thuê nhà trọ ở với nhau cả tháng liền, cho đến khi bố mẹ nó lần trong bàn học của con gái thấy số điện thoại của anh sinh viên kia. Đến lúc đó cả nhà mới tá hỏa khi biết con gái bé bỏng đang ở cách gia đình gần ngàn cây số. Sự việc phải nhờ đến công an giải quyết khi bố mẹ cháu biết cô con gái đã mang thai. Và vì cháu mới 12 tuổi nên công an đã khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em.

Tối về nhà trọ kể chuyện này với bác giáo Bình thì bác giáo cho biết, vụ này trên đài đã đưa tin, anh con trai bị kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm. “Nó có cưỡng ép gì đâu mà kết tội hiếp dâm?” - Tôi cự lại, bác giáo liền giảng giải: “Trẻ em đương nhiên là còn non nớt nên luật pháp phải bảo vệ. Và để bảo vệ, các nhà làm luật qui định: Cứ dưới 13 tuổi, dù trẻ đồng ý hay không đồng ý thì người thực hiện hành vi giao cấu với nó đều phạm vào tội này”. “Nhưng trong trường hợp này thì anh thanh niên kia làm sao mà biết được khi cháu bé 12 tuổi đã phổng phao lại còn giới thiệu mình đã 19 tuổi”. “Chính vì thế nên Tòa mới xử phạt ở mức thấp nhất của khung hình phạt tội Hiếp dâm trẻ em” - Bác giáo lại giảng giải, rồi nói thêm: “Cũng phải như thế thôi. Để bảo vệ trẻ em, pháp luật buộc mọi người phải biết độ tuổi đối tượng mình quan hệ. Chú phải hình dung, một đứa trẻ mới 12 tuổi mà đã chửa hoang thì tương lai của nó thế nào. Điều đáng buồn là tình trạng trẻ em phải đi nạo phá thai ở các bệnh viện bây giờ nhiều vô kể. Vì sao à? Vì “thủ phạm” số một là internet đang tràn ngập khắp nơi. Các bậc làm cha làm mẹ mà không biết đến điều này thì con cái hỏng như chơi…”.

Lần này thì bác giáo nói đúng quá. Nghĩ đến cái Internet mà thằng Bội mới mua về tôi phải biên thư về ngay. “Thủ phạm” đã chui vào nhà mình rồi đấy! Mẹ cái Mùa hãy nhớ lấy lời tôi…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên