Tưng bừng không khí lễ hội tại thành phố mang tên Bác
VOV.VN -Hầu hết các khu sinh hoạt tập thể, các điểm vui chơi công cộng đều có rất đông du khách và người dân đến vui chơi giải trí.
Hôm nay, ngày 30/4, thành phố Hồ Chí Minh tưng bừng cờ hoa kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hầu hết các khu sinh hoạt tập thể, các điểm vui chơi công cộng đều có rất đông du khách và người dân đến vui chơi giải trí, cùng chung niềm vui trước sự phát triển của thành phố.
Hoạt động được mọi người quan tâm nhất trong ngày hôm nay là Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được Ban Tổ chức các ngày lễ lớn cấp Quốc gia tổ chức tại khu vực công viên 30/4, trước Hội trường Thống Nhất.
![](https://media.vov.vn/uploaded/laithin/2015_04_30/xe_danh_du_kcyx_oqdv.jpg)
Ngay từ sáng sớm, nhiều du khách và người dân đã ra đường sống lại không khí của ngày này 40 năm trước, với những đoàn quân giải phóng thành phố và cờ hoa rợp trời. Nhiều người chọn cách xem buổi lễ ở các màn hình led khổ lớn được bố trí ở khu vực trung tâm.
Ông Nguyễn Trọng Vừng, một cựu chiến binh từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh vào đúng dịp này cho biết: “Tôi đến thăm thành phố đúng vào Ngày giải phóng, tôi cũng là một người lính của Sư đoàn 325 từng tham chiến ở chiến trường này và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Hôm nay được trở lại và dự Lễ kỷ niệm tôi cảm thấy rất phấn khởi, tự hào khi người Việt Nam đã tự giành được tự do cho đất nước mình”.
Không bỏ lỡ một tiết mục nào trong lễ diễu binh, diễu hành, ông Bùi Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 thực sự tự hào khi xem các quân binh chủng của quân đội ta duyệt binh. Ông cũng không giấu được sự xúc động trước những sự kiện lịch sử được tái hiện lại trong buổi lễ, từ chiến thắng của Quang Trung - Nguyễn Huệ, đến Chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.
Ông Bùi Thanh Phương nói: “Được vinh dự chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành, tôi hòa mình vào trong không khí đó, qua đó thấy được sự chiến đấu kiên cường của cha anh. Thành phố có được như ngày hôm nay cũng là do công sức của các thế hệ đi trước và trách nhiệm của thế hệ sau này phải tiếp nối truyền thống đó, đóng góp sức mình tốt hơn nữa đưa đất nước mình phát triển theo hướng hiện đại”.
Để có được Lễ kỷ niệm trọng thể và ý nghĩa này, hàng ngàn người đã tham gia luyện tập hàng tháng trời, bất chấp cái nắng nóng tháng Tư gay gắt ở phương Nam. Nguyễn Thị Thúy Vi, một bạn trẻ tham gia chương trình diễu binh, diễu hành chia sẻ: “Được tham gia diễn trong chương trình hôm nay, tôi rất là vui, hạnh phúc và tự hào khi được góp mặt tại đây và đóng góp cho chương trình. Hi vọng những lần sau tôi cũng sẽ được tham gia để được đóng góp sức trẻ của mình cho ngày vui, ngày trọng đại của đất nước”.
Không chỉ đón xem Lễ mít tinh hoặc tìm đến các khu vui chơi, giải trí, nhiều du khách và cả người dân còn khám phá sự đổi thay của thành phố bằng cách đi thăm nhiều công trình lớn được xây dựng sau 40 năm giải phóng như: Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ; đi dọc những con đường bên kênh Nhiêu Lộc, kênh Tàu Hũ, hầm vượt sông Sài Gòn, Trung tâm nghệ thuật Cải lương Trần Hữu Trang… Đó không chỉ là sự thay đổi về cơ sở hạ tầng mà còn là sự cải thiện rõ nét đời sống của người dân thành phố.
Bà Phạm Thị Lan, một du khách đến từ Hà Nội nhận xét: “Sau 40 năm đến với TP HCM tôi thấy đổi thay rất nhiều, khắp phố phường rợp cờ hoa, rất vui khi được được hòa mình vào trong không khí này. Thành phố đổi thay nhiều quá, rất nhiều nhà cao tầng mọc lên, đời sống nhân dân cũng khá hơn nhiều, kể cả trong các ngõ hẻm. Tôi rất vui khi được chứng kiến không khí của thành phố Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng”.
Về thăm thành phố mang tên Bác những ngày này, những người góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đều cảm thấy tự hào. Niềm tự hào về một thành phố anh hùng và tự thấy mình phải có trách nhiệm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của đất nước./.