Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch

VOV.VN - Công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long vẫn được gấp rút thực hiện.

Trong số 5 nạn nhân thì một gia đình ở Đà Nẵng cả 3 người đều tử nạn. Đó là ông Hồ Tá Lực và vợ là Nguyễn Thị Hội cùng người em gái. Đây là chuyến đi du lịch do các con tổ chức. Niềm vui bỗng thành nỗi đau kép khiến người thân, con cháu nghẹn ngào. Không khí tang thương bao trùm trong gia đình này.

Sáng sớm nay, sau khi nghe thông tin máy bay trực thăng đưa thi thể 4 nạn nhân gồm ông Hồ Tá Lực, bà Nguyễn Thị Hội, bà Hồ Thị Oanh và bà Phạm Thị Bê về nhà, đông đảo bà con họ hàng, người dân, tổ dân phố ở đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đến chia buồn, giúp đỡ gia đình lo việc hậu sự. Trong đoàn 4 người đi trên chiếc máy bay này thì 3 người trong gia đình ông Lực, gồm  ông Lực, bà Hội- vợ ông Lực và bà Oanh- em gái ông Lực.

Bà Hồ Thị Phương, 72 tuổi là chị gái ông Hồ Tá Lực đang nằm viện nhưng nghe tin vợ chồng em trai bị nạn đã xin bệnh viện về nhà chịu tang em mình. Bà Phương nghẹn ngào kể, chuyến đi này do con gái tổ chức để chúc mừng sinh nhật “cậu Lực”. Mọi người cũng rủ bà đi nhưng đang nằm viện nên bà không đi cùng được. Ai ngờ chuyến đi chơi đầy nghĩa tình lại trở thành “ngày giỗ chung”. Vợ chồng ông Lực, bà Hội có 4 người con, 2 trai, 2 gái, trong đó con trai cả đã ngoài 30 tuổi nhưng bị bệnh chậm phát triển, tai biến đang sống cùng ông, bà nội.

Bà Hồ Thị Phương ngậm ngùi không biết rồi đây, 4 đứa cháu của bà sẽ sống ra sao khi mồ côi cả bố lẫn mẹ: “Cô cũng đau mấy bữa nay, cậu Lực qua nói chị không đau tôi dẫn chị đi chơi nhưng tôi nói thôi, bữa nay chị già rồi không đi đâu hết. Thế rồi cậu ấy đi, cậu ấy nói đi ra Hạ Long chơi đẹp lắm”.

Suốt đêm qua và sáng nay, rất đông con cháu, họ hàng của gia đình ông Hồ Tá Lực có mặt tại số nhà 422, đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chờ đợi thông tin tìm kiếm thi thể người thân. Anh Bùi Văn Hải, cháu ông Lực cho biết, suốt đêm qua cả gia đình không ai chợp mắt nổi. Ngày hôm qua, con trai và người thân trong gia đình ra tận Quảng Ninh tìm cách đưa thi thể người thân về nhà lo hậu sự.

Anh Bùi Văn Hải cho biết, sáng nay gia đình nhận được thông tin đã tìm được các thi thể còn lại và Bộ Quốc phòng đang bàn phương án hỗ trợ đưa thi thể người thân về nhà: “Tôi là cháu thôi, nhưng cũng kìm nén xúc động để lo việc vì các em còn nhỏ, cho bớt hoảng loạn. Mẹ của tôi bị bệnh mới nhập viện nên không muốn bà biết sợ sốc. Giờ cũng mong muốn ngoài đó hỗ trợ  đưa  thi thể cậu mợ và dì về sớm để lo hậu sự, gia đình chỉ muốn vậy thôi”, anh Hải tâm sự.

Sáng nay, các cấp chính quyền, tổ dân phố nơi các nạn nhân sinh sống cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ khu dân cư số 6, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, mọi người trong khu phố cùng đến giúp gia đình lo hậu sự: “Nhận được tin như thế này chúng tôi cũng rất buồn, xúc động, đến kết hợp với gia đình để lo những việc để chuẩn bị tang lễ. Nói chung hai ông bà gia đình này ở đây lâu rồi. Gia đình này sống rất tốt, kinh tế cũng đỡ, không đến nỗi khó khăn, nói chung hàng xóm này kia tốt”, bà Tuyết nói.  

Như VOV đã đưa tin, vào khoảng 16h50 ngày 5/4, máy bay Bell 505 (số hiệu VN-8650) của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) xuất phát từ Tuần Châu chở khách tham quan vịnh Hạ Long. Máy bay mất liên lạc lúc 17h06 phút và được xác định gặp nạn tại khu vực Hòn Dép (vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh).

Những người đi trên máy bay gồm Đại tá Chu Quang Minh (59 tuổi) là phi công cùng 4 hành khách gồm Hồ Tá Lực (59 tuổi), Nguyễn Thị Hội (60 tuổi), Hồ Thị Oanh (51 tuổi) và Phạm Thị Bê (65 tuổi) cùng trú tại thành phố Đà Nẵng. Ngay trong đêm qua, tại hiện trường vụ tai nạn, hàng chục phương tiện của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Quảng Ninh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cùng một số tàu cá tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Đến rạng sáng nay (6/4), các lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa được thi thể 3 nạn nhân về nhà tang lễ thành phố Hạ Long; đồng thời tiến hành trục vớt được một số mảnh vỡ của chiếc máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi
Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn, các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường xác máy bay rơi xuống.

Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi

Thợ lặn đang tiếp cận máy bay trực thăng Bell-505 bị rơi

VOV.VN - Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được vị trí máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn, các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường xác máy bay rơi xuống.

Rơi máy bay trực thăng tại Italy, 5 người chết
Rơi máy bay trực thăng tại Italy, 5 người chết

VOV.VN - Ít nhất, 5 người chết trong vụ rơi máy bay trực thăng tại Italy.

Rơi máy bay trực thăng tại Italy, 5 người chết

Rơi máy bay trực thăng tại Italy, 5 người chết

VOV.VN - Ít nhất, 5 người chết trong vụ rơi máy bay trực thăng tại Italy.

Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách
Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách

VOV.VN - Rạng sáng nay (6/4), các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể 3 trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Bell 505 của Công ty Trực thăng Miền Bắc về nhà tang lễ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách

Vụ rơi máy bay trực thăng: Tìm thấy thi thể 3 du khách

VOV.VN - Rạng sáng nay (6/4), các lực lượng chức năng đã đưa được thi thể 3 trong số 5 nạn nhân vụ tai nạn máy bay Bell 505 của Công ty Trực thăng Miền Bắc về nhà tang lễ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).