Mùa xuân Pháp giữa miền Trung nắng gió

Địa thế đắc địa, điều kiện tự nhiên thuận lợi và những đầu tư công phu của con người, Bà Nà Hills đã trở thành điểm đến đặc sắc của miền Trung.

Niềm tự hào Việt

Không phải ngẫu nhiên mà ngay từ những năm đầu tiên của thế kỷ 20 (năm 1900) người Pháp đã xây dựng Bà Nà trở thành một điểm nghỉ mát nổi tiếng, lớn nhất nhì Đông Dương thời đó. Bà Nà là một dãy núi thuộc huyện Hoà Bang, cách Đà Nẵng khoảng 25km về phía Tây Nam và có đỉnh núi Chúa ở độ cao 1.487 m so với mực nước biển.

Bà Nà Hills

Tuy vậy, Bà Nà lại có địa hình bằng phẳng giống như một cao nguyên, với khí hậu rất khác biệt so với nền nhiệt chung của miền Trung – quanh năm mát mẻ, về mùa hè nhiệt độ trung bình chỉ khoảng 18oC. Đặc biệt, ở đây có đặc trưng là kiểu khí hậu “bốn mùa” trong ngày (sáng xuân, trưa hè, chiều thu, đêm đông). Có lẽ vì thế mà giới thượng lưu Pháp khi sang xứ An Nam đã tìm về mảnh đất mệnh danh là mùa Xuân của nước Pháp, hay cao nguyên Pháp ngay giữa miền Trung đầy nắng và gió.

Tuy nhiên, mảnh đất từng làm xao xuyến lòng người đã chìm trong tiếng ru của rừng đại ngàn và nó chỉ bừng tỉnh vào năm 1998 khi thành phố Đà Nẵng quyết định khôi phục Bà Nà thành  một khu du lịch nghỉ mát trọng điểm của thành phố. Sau khúc thăng trầm của một dự án du  lịch đầy tham vọng, cuối cùng dự án khu du lịch Bà Nà Hills đã tìm được người chủ đích thực – Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà – Thành viên thuộc tập đoàn Sun Group, “chúng tôi không chỉ làm cho miền Trung rực rỡ bởi Bà Nà huyền ảo mà còn muốn tạc vào thiên nhiên miền Trung một dấu ấn của lòng quyết tâm, văn hoá, trí tuệ và niềm tự hào Việt” - một đại diện Bà Nà Hills chia sẻ.

Với mức đầu tư 230 triệu USD, Bà Nà nhanh chóng chuyển mình, những ánh hào quang khuất lấp bấy lâu trong trầm tích đại ngàn đã tựa lòng người mà toả sáng. Khu du lịch Bà Nà Hills được xây dựng nhằm phục hồi, tôn tạo lại một khu du lịch đã từng vang bóng một thời với những cái tên đã đi vào lịch sử như Khách sạn – Nhà hàng Morin, Debay bar…

Đặc biệt, Bà Nà đã có một sản phẩm du lịch khá đặc biệt và rất hấp dẫn du khách, đó là hệ thống cáp treo từ chân lên đến đỉnh núi dài hơn 5.042 m ở độ cao chênh lệch 1.291 m, giữ hai kỷ lục thế giới hiện nay (Kỷ lục về Cáp treo 1 dây dài nhất và Cáp treo có độ cao chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất). Khi sử dụng hệ thống “giao thông” đặc biệt này, du khách được tận hưởng cảm giác bồng bềnh ngắm cảnh qua những cabin lơ lửng giữa lưng trời, thu vào tầm mắt toàn cảnh khu du lịch. Điều đáng quý và rất đáng được ghi nhận là dù hệ thống cáp treo đi qua khu vực rừng nguyên sinh Bà Nà – Núi Chúa, nhưng rừng ở đây vẫn được bảo vệ tốt, nhiều loại chim thú đã trở lại.

Thiên đường vui chơi và nghỉ dưỡng

Cùng với hệ thống cáp treo trên cao nổi tiếng, đã có hàng loạt khách sạn, công trình, khu vui chơi giải trí… được đầu tư quy mô tại đây đang biến Bà Nà trở thành một khu du lịch thời thượng và hấp dẫn, được ví như một Genting của Malaysia. Vào mùa cao điểm du lịch, Bà Nà đón gần một vạn du khách mỗi ngày.

Một góc Bà Nà từ trên cao

Đến với Bà Nà, du khách không chỉ cảm nhận được cuộc sống an lành giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mà còn nhìn thấy những dấu ấn kiến trúc hài hoà, thanh lịch là công trình do bàn tay con người chăm chút tạo nên. Đó là sự kết tinh của tài hoa, trí tuệ và sự hoà quyện văn hoá Đông – Tây. Đặc biệt, nơi đây quần thể du lịch nghỉ dưỡng Bà Nà Hills Mountain Resort (bao gồm cả tuyến cáp treo kỷ lục thế giới Bà Nà - Suối Mơ và khu vui chơi giải trí trong nhà Bà Nà Hills Fantasy Park) - một quần thể kiến trúc và vùng đệm kết nối hài hoà với các công trình xung quanh, tạo nên một tổng thể nghỉ dưỡng sinh thái, tham quan và giải trí liên hoàn, hấp dẫn. Cùng với ưu thế do vị trí đắc địa mà tự nhiên mang lại, Bà Nà Hills Mountain Resort còn có dịch vụ lưu trú hoàn cảnh và cao cấp, gồm 197 phòng ngủ, 3 nhà hàng, 3 café & bar, phòng trà ca nhạc.

Từ đây du khách có thể dễ dàng đến với đồi Vọng Nguyệt, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng những cảnh quan đẹp mà hiếm vùng nghỉ mát nào có được, ngắm toàn cảnh Đà Nẵng từ trên cao. Rồi du khách có thể đến vãn cảnh, lễ Phật tại chùa Linh Ứng, chiêm bái bức tượng Phật đồ sộ bằng đá trắng ở Ngũ Hành Sơn.

Bà Nà Hills đang tiến hành xây dựng và dự kiến năm 2013 đưa vào khai thác giai đoạn 2 khu French Village rộng 5 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 80 triệu USD. Ở đây sẽ tái hiện một khu làng Pháp cổ, tận dụng và tái hiện hệ thống biệt thự Pháp cổ từng được xây dựng tại đây cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

Tháng 8-2011, khu “Thiên đường vui chơi – Fantasy Park” đã được đưa vào hoạt động, với 20 loại trò chơi trong nhà cùng nhiều hạng mục giải trí đặc sắc khác. Đây là khu vui chơi giải trí trong nhà đầu tiên tại Việt Nam do Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà – Thành viên thuộc tập đoàn Sun Group, làm chủ đầu tư với tổng kinh phí lên tới hơn 51 triệu USD. Với diện tích 22.000 m2, khu vui chơi giải trí Bà Nà Hills Fantasy Park được thiết kế theo mô hình một lâu đài cổ kính, đã từng tồn tại hàng thế kỷ với những mái vòm khổng lồ, những tháp canh bí ẩn, những lối cầu thang dài vô tận, cùng một hệ thống các trò chơi hiện đại bậc nhất thế giới được nhập khẩu trực tiếp từ các hãng sản xuất danh tiếng đến từ Nhật Bản và châu Âu. Toàn bộ các trò chơi được bố trí trên 3 tầng của toà lâu đài cổ, đòi hỏi người chơi phải lần theo một tấm bản đồ để khám phá các kho báu kỳ diệu của công nghệ giải trí thế giới. Không chỉ ấn tượng với những trò chơi cảm giác mạnh, Fantasy Park còn là một thế giới kỳ diệu phù hợp với mọi lứa tuổi như có 2 rạp phim 4D 360 độ, Công viên Khủng Long, Nhà Ma, Tháp rơi tự do cao 29m. Đây được đánh giá là khu vui chơi trong nhà lớn hàng đầu thế giới. Ngay trong giai đoạn đầu mới đưa vào khai thác thử nghiệm khu vui chơi này đã đón hàng ngàn khách mỗi ngày. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, đồng thời làm phong phú, sinh động thêm Fantasy Park, Ban quản lý khu du lịch Bà Nà Hills đã tổ chức nhiều hoạt động về đêm như đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ, tăng cường các điểm bán hàng ngoài trời…./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên