4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung đang trong tình trạng nguy kịch, còn 4 chị em cháu sáng nay đã được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai chữa trị...

Ăn rau, cả nhà ngộ độc

Cháu Vi Thị Thùy Dung, học sinh lớp 3C trường Tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang và 3 chị em bị ngộ độc thuốc trừ cỏ đang trong tình trạng sức khỏe ngày càng yếu dần đi. Trước tình trạng sức khỏe của các cháu ngày càng xấu đi, các thầy cô giáo trong trường Tiểu học Sơn Hải đã quyên góp tiền hỗ trợ gia đình cháu Dung. Trong sáng nay (22/11), các thầy cô trong trường đã đưa 4 chị em cháu Dung xuống bệnh viện Bạch Mai để khám chữa trị.

Cháu Dung và em trai


Cách đây hơn 1 tuần, gia đình cháu Dung đi hái rau ở ruộng rau của gia đình về ăn. Sau đó tất cả những người trong nhà đều có triệu chứng không bình thường như đau bụng, buồn nôn và đi ngoài... Ông bà nội của cháu Dung hôm đó ăn rau cũng bị ngộ độc nặng. Còn ruộng rau thì lúc này cũng cũng héo rũ, mấy cây vải gần đó lá cũng bị úa vàng và rụng. Mọi người nghi ngờ ruộng rau bị ai đó phun thuốc diệt cỏ, bởi khi phun loại thuốc này, phải vài ngày sau mới có hiện tượng rau mới héo úa và rụng lá như ruộng rau nhà cháu Dung.

Ông bà nội, mẹ và em gái cháu Dung phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện, sức khỏe của ông bà nội cháu Dung đã đỡ hơn, riêng mẹ của Dung bệnh viện không chữa và trả về.

Mấy chị em Dung từ hôm bị ngộ độc, luôn trong tình trạng đau bụng và ngày càng đau nhiều hơn. Cháu Dung hiện giờ bụng vẫn đau nhiều, da chuyển sang màu vàng, tái nhợt nhưng do nhà nghèo, mẹ lại phải nằm viện nên mấy chị em Dung không có điều kiện để đến bệnh viện xét nghiệm và chữa bệnh.

Thầy cô và những tấm lòng sẻ chia

Cô Nguyễn Thị Thạo, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Hải, Lục Ngạn, Bắc Giang kể, mấy hôm trước ngày 20/11, cô vẫn thấy em Dung đi học bình thường và cô chỉ nghe lại bạn bè trong lớp nói dạo này Dung hay kêu đau bụng.

Đến ngày 19/11, cô Thạo có việc phải họp với xã thì được nghe Bí thư xã kể lại trong xã có gia đình học sinh của trường có hoàn cảnh rất khó khăn. Cả nhà lại đang bị nghi ngộ độc thuốc diệt cỏ, sức khỏe của mẹ cháu rất nguy kịch, còn chị em cháu sức khỏe cũng đang yếu dần nhưng vì không có tiền, các cháu không được đến bệnh viện chữa trị. Chắp nối với việc cháu Dung mấy hôm nay bị đau bụng, cô Thạo hỏi thăm thì đúng là gia đình cháu.

Về trường, cô lập tức thông báo trường hợp cháu Dung đến các thầy cô trong trường. Không ai bảo ai, người ít, người nhiều đã quyên góp từ đồng lương giáo viên ít ỏi của mình để hỗ trợ gia đình cháu Dung. “Sức khỏe của gia đình cháu Dung, đặc biệt là của mẹ cháu và các cháu rất đáng ngại. Chúng tôi thấy không thể để chậm trễ hơn nữa, phải tìm mọi cách để đưa chị em cháu xuống bệnh viện Bạch Mai để chữa trị”.

Sáng nay, 2 thầy cô trong trường đã cùng với bố cháu Dung đưa cháu xuống bệnh viện Bạch Mai để làm xét nghiệm và chữa trị. “Chúng tôi quyên góp từ các thầy cô trong trường được 2,9 triệu đồng, bố mẹ cháu vay thêm đươc 2,5 triệu đồng. Có cháu trong số 4 cháu sức khỏe quá yếu, không thể đi xe khách được nên phải thuê xe để đưa các cháu xuống Hà Nội. Hiện nay, mẹ các cháu đang rất nguy kịch, không thể tự đi lại được. Còn 4 cháu sức khỏe cũng yếu dần đi với các triệu chứng đau bụng, da vàng và đi ngoài…”.

“Tôi thương em Dung quá. Nhìn em mà tôi không khỏi xót xa... Nếu được, tôi ước gì có một phép màu nào đó để mẹ của em lại mạnh khỏe như xưa, để chị em Dung không phải bơ vơ.  Nhưng điều đó là không thể mà phép màu, nếu như không có sự đùm bọc, sẻ chia của tất cả những tấm lòng nhân ái... Nếu không được chữa trị kịp thời thì chị em Dung sẽ vĩnh viễn mất mẹ và sức khỏe của em Dung cũng ngày càng xấu đi. Chị em Dung đang cần lắm sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người. Nếu chậm tôi sợ là không kịp.”- Cô Thạo chia sẻ.

Trong chia sẻ với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thạo đầy lo lắng, cô chỉ mong sao có có nhiều tấm lòng đến với chị em cháu Dung, để mẹ cháu và chị em cháu có điều kiện chữa trị. “Xã tôi có đến 70% hộ nghèo và chúng tôi muốn giúp đỡ các cháu lắm nhưng điều kiện có hạn. Sáng nay, có một số anh chị ở Hà Nội đã vào bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ gia đình cháu. Tôi rất biết ơn những tấm lòng nhân ái của các anh chị và mong có nhiều người hơn nữa biết đến hoàn cảnh của cháu để giúp đỡ gia đình cháu. Sức khỏe của mẹ cháu và các cháu giờ đây đang rất trông cậy vào sự sẻ chia của cộng đồng”.

Khi bài báo này lên trang, rất mong hoàn cảnh khó khăn của cháu Dung và gia đình cháu được chia sẻ để chị em cháu vượt qua được khó khăn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô gái trẻ gốc Việt và ước muốn giúp đỡ cộng đồng
Cô gái trẻ gốc Việt và ước muốn giúp đỡ cộng đồng

Kiều Duyên Christine Nguyễn là người gốc Việt duy nhất ở California vừa được trao giải thưởng Colton Teen vì những thành tích xuất sắc phục vụ cộng đồng.

Cô gái trẻ gốc Việt và ước muốn giúp đỡ cộng đồng

Cô gái trẻ gốc Việt và ước muốn giúp đỡ cộng đồng

Kiều Duyên Christine Nguyễn là người gốc Việt duy nhất ở California vừa được trao giải thưởng Colton Teen vì những thành tích xuất sắc phục vụ cộng đồng.

Quảng Ngãi: Giúp đỡ cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh
Quảng Ngãi: Giúp đỡ cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và hỗ trợ tiền mặt, đồng thời có phương án làm nhà cho cha con ông Hồ Văn Thanh.

Quảng Ngãi: Giúp đỡ cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh

Quảng Ngãi: Giúp đỡ cha con “người rừng” Hồ Văn Thanh

VOV.VN - Chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên và hỗ trợ tiền mặt, đồng thời có phương án làm nhà cho cha con ông Hồ Văn Thanh.

Một trường hợp thương tâm cần được giúp đỡ
Một trường hợp thương tâm cần được giúp đỡ

VOV.VN - Anh Nguyễn Văn Chiến, mắc bệnh viêm thần kinh đa rễ đã lâu và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Một trường hợp thương tâm cần được giúp đỡ

Một trường hợp thương tâm cần được giúp đỡ

VOV.VN - Anh Nguyễn Văn Chiến, mắc bệnh viêm thần kinh đa rễ đã lâu và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Một hoàn cảnh cần giúp đỡ
Một hoàn cảnh cần giúp đỡ

15 năm cõng con đi truyền máu. Giờ thì người mẹ ấy chỉ còn nặng 37 kg, không đủ sức cõng con nữa. Căn nhà cũng đã phải bán lấy tiền thuốc men chạy chữa. Tiền hết, phải nghỉ việc để chăm con, mà bệnh con càng nặng.

Một hoàn cảnh cần giúp đỡ

Một hoàn cảnh cần giúp đỡ

15 năm cõng con đi truyền máu. Giờ thì người mẹ ấy chỉ còn nặng 37 kg, không đủ sức cõng con nữa. Căn nhà cũng đã phải bán lấy tiền thuốc men chạy chữa. Tiền hết, phải nghỉ việc để chăm con, mà bệnh con càng nặng.

Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật
Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật

VOV.VN -Trong hai năm 2011 và 2012 Hội người Việt ở Na Uy đã quyên góp được số tiền 20.000 USD ủng hộ cho trẻ em nghèo

Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật

Kiều bào Na Uy giúp đỡ các trẻ em nghèo, khuyết tật

VOV.VN -Trong hai năm 2011 và 2012 Hội người Việt ở Na Uy đã quyên góp được số tiền 20.000 USD ủng hộ cho trẻ em nghèo