Cháy nhà tập thể ở Hà Nội: Đau đớn nhìn cảnh mẹ già bị thiêu cháy

“Bà cụ bị liệt nên hai bố con không chuyển ra được, cứ chần chừ ở đây thì cả nhà chết cháy…”- người con dâu nói trong nước mắt.

Hai tiếng sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại khu tập thể C8 Hàm Tử Quan, đường Hồng Hà – Hà Nội, ngọn lửa cơ bản được dập tắt, song người thân của bà cụ già hơn 80 tuổi vẫn không sao tin nổi sự thật hãi hùng.

Mắt đỏ hoe, chị Cao Thị Hòa (con dâu cụ Hoàng Thị Dăm – nạn nhân đã tử vong) đau xót kể lại: "Lúc xảy ra cháy tôi đang ở dưới chợ, chỉ nghe đứa con trai gọi điện nói lớn là: Cháy, cháy rồi mẹ ơi! Tôi chạy vội về nhà thì đã thấy khói, lửa cháy nghi ngút, đen kịt. Trong nhà còn mẹ chồng bị liệt, chồng và cô con gái nên tôi cứ thế xông vào, mặc dù biết vào được đến nhà thì không còn lối ra.

Vào được đến gần chỗ cụ nằm, tôi chỉ biết gào thét: Lôi cụ ra, lôi cụ ra! Nhưng lúc đó lửa đã bén nhanh vào nhà, khói đen kịt bao phủ cả lối thoát, không nhìn thấy gì cả. Bà cụ bị liệt nên hai bố con không chuyển ra được, cứ chần chừ ở đây thì cả nhà chết cháy, nên đành phải phá cửa sổ trèo xuống căn nhà bên cạnh thoát thân".

“Mẹ già chết cháy, nhà cửa đồ đạc không còn một thứ gì, chúng tôi biết sống như thế nào bây giờ”. Nói đến đây, chị Hòa òa khóc.

Cụ già xấu số được đưa đi

Theo người dân, khu tập thể C8 có kết cấu bằng gỗ, có hai tầng, đây là nơi sinh sống của hơn 50 hộ dân. Mỗi hộ có diện tích từ 10 – 15m2. Điểm xuất phát được xác định từ một nhà dân có diện tích 15m2, hộ dân này dùng bếp gas và bị gas rò rỉ, khiến ngọn lửa bùng phát lan nhanh sang các hộ bên cạnh.

Được biết, khu tập thể này được xây dựng vào những năm 50, 60 của thế kỷ trước, kết cấu xây dựng chủ yếu bằng gỗ nên lửa lan rất nhanh ra cả khu dân cư nhà A9 và B7 khiến người hộ dân sợ hãi khuân đồ đi di tản.

Chị Lê Thúy Ngà (Tập thể C8 – Hàm Tử Quan) nhìn vào căn nhà 3 tầng (sát ngay khu nhà gỗ) đã bị lửa thiêu rụi khóc: “Hôm nay đẹp ngày nên tôi không đi bán hàng mà ở nhà định làm mâm cơm cúng ngày tháng 7. Vừa chuẩn bị thì thấy ở đâu khói đen bốc lên, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy ngọn lửa phừng phừng rất nhanh. Hai vợ chồng cứ hì hục múc nước để dập lửa, nhưng thấy lửa càng ngày càng lớn nên đành bỏ của chạy lấy người. Chỉ sau ít phút đồ đạc trong nhà đã cháy hết”.

Chị Quyên (Tập thể C8 – Hàm Tử Quản) nhếch nhác đứng bên cạnh, thút thít khóc: “Của nả tích cóp cả đời chỉ có mấy phút đã chị cháy tan tành hết rồi”.

Chị kể, nhà chị sát cạnh khu nhà gỗ. Mới sáng ra chị còn chưa kịp đánh răng thì phát hiện thấy mùi khét ở đâu đó, ngẩng đầu lên chị đã thấy ngọn lửa đỏ rực ngay nhà bên cạnh.

“Lửa lan nhanh lắm, chỉ trong tích tắc khói mù mịt đã bao phủ khắp lối ra, vợ chồng tôi chỉ kịp bê được cái vô tuyến chạy ra ngoài và hô hoán mọi người: Cháy rồi. Thằng cu con cũng từ trên gác chạy vội xuống thoát thân. Chạy ra đến cửa nó còn chạy vào bê chồng sách giáo khoa lớp 10”.

Vụ cháy xảy ra bất ngờ khiến nhiều hộ dân trở tay không kịp, chỉ kịp thoát thân, đành nhìn tài sản trong nhà chìm trong biển lửa, trong khi ngõ ngách của khu vực nhỏ hẹp nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhiều người dân bức xúc cho biết, do công tác cứu hộ chậm khiến vụ hỏa hoạn lan rộng sang các khu dân cư gần kề. Chị Phan Vũ Kim Nhung – phòng 15, C8 – tập thể nhà gỗ cho biết: Công tác cứu hộ quá kém, phát hiện có cháy, tôi chỉ kịp cầm chiếc điện thoại, tài sản duy nhất chỉ có bộ quần áo ngủ đang mặc trên người chạy ra xa gọi xe cứu hỏa. Tôi đã báo có đám cháy lớn, cần 10 xe vì lửa ở khu nhà gỗ đã lan ra rất nhanh nhưng mãi gần 1 tiếng sau mới có 2 xe đến, cứ hết nước rồi về lấy. Thứ hai là không có cứu thương, đến khi mọi người ngất hàng loạt thì xe cứu thương mới tới”.

Theo chị, khu nhà gỗ có một lối vào và một lối thoát hiểm, nhưng thời gian gần đây đã bị xây bịt kín lối thoát hiểm, cho xây thêm các chuồng cọp kiên cố ở phía trên, khiến người dân không thể trèo qua thoát thân.

Trước kia khu nhà này hẹp chiều ngang, nhưng nhiều diện tích chiều sâu, nên đã ngăn đôi lại với diện tích 10 – 15m2/phòng sau đó bán cho các hộ dân khác nên khu nhà này có tới hai mặt tiền.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên