Mất xe đạp, cậu bé 12 tuổi ngủ ngoài bờ ruộng suốt 2 ngày đêm

Đi chơi bị mất xe đạp, một cậu bé 12 tuổi (ngụ xã Trung Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã ngủ ngoài bờ ruộng 2 đêm liền trong thời tiết mưa lạnh.

Sáng 7/12, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã bàn giao cậu bé 12 tuổi cho gia đình sau khi được cảnh sát phát hiện nằm co quắp, kiệt sức trong bao tải ở bờ ruộng.

Cậu bé này được một đội tuần tra giao thông phát hiện vào sáng 6/12 khi đang nằm cuộn mình trong bao tải tại bờ ruộng gần quốc lộ 1.

Trung úy Trần Văn Ngọc, Đội trưởng Đội tuần tra cho biết khi được phát hiện, cậu bé trong tình trạng toàn thân tím tái, hơi thở yếu, kiệt sức.

 

 
Cháu Nguyễn Duy Trường được lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, chăm sóc và bàn giao cho gia đình - Ảnh: Phi Nguyễn

Cậu bé ngay sau đó được đưa về trụ sở của Đội để chăm sóc. Tại đây, cháu cho biết tên là Nguyễn Duy Trường (12 tuổi), ngụ xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Cách đây 2 ngày, Trường và người em sinh đôi tên Quang đạp xe xuống huyện Diễn Châu cách nhà khoảng 20 km để chơi và bị mất xe đạp. Sợ về nhà bị la mắng nên sau đó hai anh em đi hai ngả. Đến khi trời tối, do không có chỗ ngủ nên Trường đã nhặt một bao tải vứt bên đường rồi ra bờ ruộng, quấn quanh người, cuộn tròn lại để ngủ.

Cho đến khi được phát hiện, Trường đã nhịn đói và ngủ 2 ngày đêm liên tiếp ở đây trong điều kiện mưa phùn và trời rất lạnh. 

Ông Nguyễn Đức Lệ, Trưởng Công an xã Trung Thành, cho biết Trường là con của vợ chồng anh Nguyễn Duy Chiến và chị Hà Thị Thiệu ở xóm 2, xã Trung Thành, huyện Yên Thành. Vợ chồng anh Chiến hiện đang đi làm ăn xa và để hai con lại cho ông bà nội nuôi dưỡng. Trường và người em sinh đôi tên Quang đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay và người nhà đang tổ chức tìm kiếm.

Trong sáng 6/12, vẫn theo lời ông Lệ, một người dân cũng đã phát hiện cháu Quang đang nằm bên quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn xã Diễn Yên (huyện Diễn Châu) trong tình trạng đói lả. Người này hỏi thăm hoàn cảnh và địa chỉ, cho ăn uống rồi đưa cháu Quang về nhà để giao cho người thân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm việc đến kiệt sức, 6 công nhân nhập viện
Làm việc đến kiệt sức, 6 công nhân nhập viện

Nửa đêm, 6 công nhân một công ty may ở Đà Nẵng đang làm tăng ca phải nhập viện cấp cứu.

Làm việc đến kiệt sức, 6 công nhân nhập viện

Làm việc đến kiệt sức, 6 công nhân nhập viện

Nửa đêm, 6 công nhân một công ty may ở Đà Nẵng đang làm tăng ca phải nhập viện cấp cứu.

Thiếu úy CSGT trả lại 50 triệu đồng cho người đánh mất
Thiếu úy CSGT trả lại 50 triệu đồng cho người đánh mất

Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng thuộc đội CSGT số 6 đã nhặt được 50 triệu khi đang đi làm nhiệm vụ và trả lại người đánh mất.

Thiếu úy CSGT trả lại 50 triệu đồng cho người đánh mất

Thiếu úy CSGT trả lại 50 triệu đồng cho người đánh mất

Thiếu úy Nguyễn Văn Hùng thuộc đội CSGT số 6 đã nhặt được 50 triệu khi đang đi làm nhiệm vụ và trả lại người đánh mất.

CSGT trả lại túi tiền cho người mẹ đi đóng học phí cho con
CSGT trả lại túi tiền cho người mẹ đi đóng học phí cho con

Toàn bộ số tài sản bị mất gồm 1 điện thoại trị giá 13,5 triệu đồng, tiền mặt 19,5 triệu đồng của chị Tình đã được chị nhận lại tại trụ sở Đội CSGT số 5.

CSGT trả lại túi tiền cho người mẹ đi đóng học phí cho con

CSGT trả lại túi tiền cho người mẹ đi đóng học phí cho con

Toàn bộ số tài sản bị mất gồm 1 điện thoại trị giá 13,5 triệu đồng, tiền mặt 19,5 triệu đồng của chị Tình đã được chị nhận lại tại trụ sở Đội CSGT số 5.

CSGT giúp đỡ cụ ông 84 tuổi lạc giữa phố đêm về nhà
CSGT giúp đỡ cụ ông 84 tuổi lạc giữa phố đêm về nhà

Đang lang thang bước đi vô định trên đường Lê Văn Lương, cụ Tạo may mắn gặp được các chiến sỹ Đội CSGT số 7.

CSGT giúp đỡ cụ ông 84 tuổi lạc giữa phố đêm về nhà

CSGT giúp đỡ cụ ông 84 tuổi lạc giữa phố đêm về nhà

Đang lang thang bước đi vô định trên đường Lê Văn Lương, cụ Tạo may mắn gặp được các chiến sỹ Đội CSGT số 7.

CSGT Lê Đức Đoàn: Những điều tử tế gửi lại
CSGT Lê Đức Đoàn: Những điều tử tế gửi lại

Chia tay những gương mặt quen thuộc nơi chốt giao thông gắn bó suốt 19 năm, Thượng tá Lê Đức Đoàn gửi lại cuộc sống những điều đẹp đẽ và tử tế.

CSGT Lê Đức Đoàn: Những điều tử tế gửi lại

CSGT Lê Đức Đoàn: Những điều tử tế gửi lại

Chia tay những gương mặt quen thuộc nơi chốt giao thông gắn bó suốt 19 năm, Thượng tá Lê Đức Đoàn gửi lại cuộc sống những điều đẹp đẽ và tử tế.

CSGT Hà Nội tìm người thân giúp bà và cháu nội 1 tuổi đi lạc
CSGT Hà Nội tìm người thân giúp bà và cháu nội 1 tuổi đi lạc

Gia đình nghĩ bà đưa cháu nội đi chơi ở khu vực gần nhà nhưng đến tối lại được công an thông báo đến nhận người thân.

CSGT Hà Nội tìm người thân giúp bà và cháu nội 1 tuổi đi lạc

CSGT Hà Nội tìm người thân giúp bà và cháu nội 1 tuổi đi lạc

Gia đình nghĩ bà đưa cháu nội đi chơi ở khu vực gần nhà nhưng đến tối lại được công an thông báo đến nhận người thân.