Một trẻ sơ sinh bị vứt trong hẻm nhỏ
VOV.VN -Kiểm tra giỏ xách, nhiều người hoảng hốt khi trông thấy một em bé vừa sinh đang nằm trong đó với đôi mắt đang mở.
Bé gái được người dân phát hiện lúc 9h ngày 8/11, tại hẻm 166 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận, TP HCM.
Chiếc khăn dùng để quấn bé gái sơ sinh |
Người địa phương cho biết, khoảng 9h mọi người phát hiện một giỏ xách màu xanh nằm lăn lóc ở một góc đường trong hẻm, sinh nghi mọi người mở ra xem thì phát hiện một bé gái sơ sinh đang nằm thoi thóp trong đó.
“Đứa trẻ nằm trong túi ny lông màu đen, bỏ trong một giỏ xách màu xanh, đôi mắt cháu mở to như cầu cứu chúng tôi, nhìn thật đáng thương” một người dân cho biết.
Sự việc được người dân tức tốc báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, bé gái được đưa lên trạm y tế phường để sơ cứu. “Cũng may là cứu kịp đứa bé, ai mà nhẫn tâm bỏ rơi con mình dứt ruột đẻ ra như thế chứ!”, một người dân bức xúc nói.
Để yên tâm hơn, nhiều người dân đã đưa bé vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định để kiểm tra. Một số người dân khi biết chuyện cũng đã ngỏ lời đem bé gái này về nuôi./.