Nam thanh niên bị gió thổi rớt từ cầu Vĩnh Tuy xuống đất
(VOV) -Đang cầm chùm bóng bay lớn trên cầu, anh Thuận bị cơn gió lớn thổi khiến cả người và bóng rớt xuống từ độ cao 20m.
Khoảng 16h ngày 13/9, anh Đỗ Văn Thuận (24 tuổi, quê quán huyện Lý Nhân, Hà Nam) cùng bạn gái đi xe máy chở theo chùm bóng bay lớn, từ nội thành Hà Nội sang quận Long Biên để bán.
Đến giữa cầu Vĩnh Tuy, thấy gió quá mạnh, anh Thuận nói bạn gái đi xe máy một mình, còn anh ôm chùm bóng bay đi bộ sang theo.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Kênh14) |
Bất ngờ, gió thổi mạnh, anh Thuận bị kéo rê cùng chùm bóng bay. Anh Thuận giữ chặt chùm bóng và bị kéo qua thành cầu, rồi rơi từ độ cao gần 20m xuống đất.
Nhận được tin báo, CAP Long Biên (quận Long Biên) lập tức tới hiện trường, đưa anh Thuận đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Được biết, nạn nhân bị chấn thương nặng ở gót chân và cột sống.
Đây là một câu chuyện rất hy hữu, nên đã khiến rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, theo lời kể của những nhân chứng, thì hầu hết mọi người có mặt ở hiện trường chỉ đứng nhìn, chỉ trỏ và ném tiền lẻ, coi như người thanh niên nay đã chết./.