Chùm ảnh: Xuống chợ cùng sơn nữ Sa Pa
VOV.VN -Sự hiện diện của những “dáng hồng” sơn cước Sa Pa đã làm nên một sắc màu đặc trưng của phố núi du lịch này.
Ngày nào cũng như ngày nào, từ trên những bản Mông, bản Dao, Giáy nơi lưng chừng núi với mây ngàn bao phủ, những sơn nữ chạc tuổi 35-40 lại bước thấp, bước cao xuống núi, hòa mình vào sự tấp nập và vẻ đẹp thơ mộng của phố núi Sa Pa để mưu sinh, mong kiếm thêm chút tiền về trang trải cuộc sống gia đình. |
Sự hiện diện của những “dáng hồng” sơn cước Sa Pa đã làm nên một sắc màu đặc trưng của phố núi du lịch này. |
Họ là những phụ nữ người Mông, Dao, Giáy…trong những bộ trang phục sặc sỡ của dân tộc mình. Ngày nào, họ cũng có mặt ở trung tâm thị trấn để kiếm sống. |
Những mặt hàng họ bày bán là đặc sản núi rừng, váy áo thổ cẩm, đồ lưu niệm, hoa lan rừng và các vị thuốc. |
Nhà họ xa lắm, vì bản của họ ở xa, cách trung tâm thị trấn tới gần chục cây số. |
Họ xuống núi, nơi thu hút đông đảo khách du lịch ở mọi miền, mong sẽ có được thu nhập mỗi ngày. |
Phút nghỉ ngơi của những sơn nữ Sa Pa ngay tại trung tâm thị trấn. |
Các sơn nữ mang đến phố núi Sa Pa những “đặc sản” chỉ có ở trên núi cao như hoa lan rừng, lợn cắp nách, những vị thuốc quí. |
Tay xách nách mang và gò lưng với những túi hàng nặng trĩu trên đường phố. |
Phút trò chuyện thân tình của những sơn nữ sau một ngày mưu sinh vất vả. |
Sơn nữ Sa Pa biết nói tiếng Anh và họ giao tiếp với du khách nước ngoài một cách tự nhiên. |
Tuy bận rộn bán hàng nhưng những sơn nữ vẫn dành thời gian hiếm hoi để chăm sóc con nhỏ ngay trên đường phố. |
Cơm lam là đặc sản được các sơn nữ mang xuống bán tại phố núi Sa Pa. |