Khám phá “ngôi nhà điên” kỳ thú ở Đà Lạt
VOV.VN - “Crazy House” được xây dựng trên ý tưởng trở về với tự nhiên, đưa con người trở về với thiên nhiên, gần gũi và yêu mến nó chứ không phải hủy diệt nó...
“Carrazy House” – có tên trước đó là Biệt thự Hằng Nga, còn được gọi là “Ngôi nhà điên”, “Ngôi nhà kỳ dị” là một công trình kiến trúc độc đáo của Đà Lạt, có địa chỉ tại số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Đà Lạt, Lâm Đồng)
“Crazy House” được xây dựng trên ý tưởng trở về với tự nhiên, đưa con người trở về với thiên nhiên, gần gũi và yêu mến nó chứ không phải tận dụng và huỷ diệt nó. Công trình là một sự mô phỏng thiên nhiên với những đặc tính và cấu trúc của thiên nhiên. Công trình được phát triển trên những hình khối tự do bằng những đường cong và mặt phẳng tự do, không lệ thuộc vào những nguyên tắc kinh điển trong bố cục hình khối bằng những đường thẳng và mặt phẳng như thường lệ. Đặc biệt nơi đây còn sử dụng các không gian mở về bốn phía của gian phòng để tạo sự phong phú cho tầm nhìn bao quanh.
Chủ nhân của công trình là Tiến sỹ, kiến trúc sư Đặng Việt Nga. Bà sống và làm việc ở Đà Lạt từ năm 1980. Với tình yêu Đà Lạt, bà quyết định sống ở đây đến cuối đời. “Crazy House” ra đời bởi sự thích thú của bản thân, sự đam mê trong sáng tạo nghệ thuật kiến trúc của tác giả và cũng là mơ ước đóng góp một điều gì đó cho Đà Lạt. Bà là người trực tiếp thiết kế và chỉ đạo thi công xây dựng công trình này trong khoảng thời gian từ 1990-2010.
Công trình được thiết kế như một ngôi nhà ở của chính chủ nhân, kết hợp với khách sạn cho khách thuê phòng, và cũng là một điểm tham quan đầy lý thú. Tới “Crazy House”, du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi kiến trúc đặc biệt của công trình và khó quên bởi hành trình khám phá đầy cảm xúc./.
Bắt đầu hành trình tham quan, du khách sẽ đi vào một chiếc cổng được thiết kế như một hang động
Những khối nhà được bố trí đan xen cùng vườn cây xanh
Hệ thống cầu thang và hành lang nối kết từ nhà này qua nhà kia tạo thành một tuyến tham quan
Tuy nhiên, trong “Crazy House” cũng có những không gian của một ngôi nhà bình thường. Đó là nơi sống của chủ nhân. Đây là phòng tưởng niệm người cha của chủ nhân: Cố Tổng Bí thư Trường Chinh
Những ô cửa sổ trổ ra từ vách đá
Khám phá “Crazy House” là một hành trình đầy thú vị và mạo hiểm