Travel videographer Lê Tú: “Du lịch khiến tôi trưởng thành hơn”

VOV.VN - Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều từ những chuyến đi nhưng có một nỗi buồn là sau đó phải chia tay những người tôi đã gặp trong hành trình của mình...

Đang sở hữu một công việc mơ ước với mức thu nhập cao, Lê Tú - chàng trai Hà Nội sinh năm 1990 bỗng bỏ ngang để khoác ba lô lên đường, thực hiện giấc mơ khám phá thế giới và thỏa mãn đam mê quay phim của mình. 

Nhận dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, travel videographer Lê Tú đã có những chia sẻ với độc giả VOV.VN vể những đam mê của anh.

PV: Động lực gì khiến anh từ bỏ công việc trong mơ để bắt đầu những ngày tháng rong ruổi của mình vậy?

Đam mê và ký ức đã thôi thúc tôi lên đường

Lê Tú: Tôi có may mắn hơn nhiều bạn là có một công việc mang lại thu nhập tương đối khá. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Phần lớn thời gian tôi chôn chân tại văn phòng với cường độ rất cao và khối lượng lớn.

Cho đến một ngày, tôi nhận thấy mình đang dần đánh mất bản thân và gần như đã quên đi đam mê là quay phim, chụp ảnh. Cảm giác thèm xê dịch và cuộc sống phóng khoáng trong những tháng ngày du học trước kia ùa về khiến tôi day dứt. Và sau khi cân nhắc kỹ các điều kiện của mình, tôi đã bắt đầu vạch kế hoạch lên đường.

PV: Anh đã chuẩn bị cho hành trình xê dịch của mình như thế nào?

Lê Tú: Đó là một quá trình khá vất vả (cười). Tôi phải tự rèn luyện sức khỏe, tinh thần để có thể đi bộ đường dài, leo núi hay lặn biển. Ngoài ra, tài chính và những vật dụng thiết yếu cho mỗi chuyến đi cũng rất quan trọng. Ban đầu tôi đi những chuyến ngắn ngày tới các quốc gia gần Việt Nam như Malaysia, Singapore, Indonesia để tự mình làm quen trước mỗi tình huống xảy ra. Sau đó tôi mới chính thức nghỉ việc vào tháng 7/2018 và lên kế hoạch cho chuyến đi dài hơi hơn.

Mỗi chuyến đi cần phải có sự chuẩn bị thật kỹ càng

PV: Khi biết anh có ý định nghỉ việc và đi dài ngày như thế, gia đình có phản ứng gì không?

Lê Tú: Thực lòng thì phụ huynh nào cũng muốn con cái mình có công ăn việc làm ổn định, mua nhà, mua xe, lập gia đình. Ban đầu, bố mẹ tôi cũng không đồng tình với con đường của tôi, nhưng khi thấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng như có những đảm bảo về sức khỏe, tài chính nên dần dần các cụ không gắt gỏng nữa. Tôi chưa lập gia đình nên cũng không có nhiều vướng bận gì cả.

Lên đường với trái tim trần trụi

PV: Vậy anh đã đi được những vùng đất nào rồi?

Lê Tú: Tôi vừa trở về Việt Nam sau chuyến đi kéo dài 5 tháng. Tôi đã đến và ở tại Ấn Độ 3 tháng, Nepal 1 tháng và 1 tháng còn lại dành cho Malaysia, Indonesia và Philippines.

Tại mỗi điểm dừng chân như Ladakh, Jaipur, Coron, Bali…tôi đều cố gắng trải nghiệm những nét đặc sắc vùng miền. Tôi không chọn khách sạn, resorts sang chảnh mà thường ở cùng với người bản địa để tìm hiểu lối sống, phong tục địa phương.

Thực sự tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều từ những chuyến đi như thế này, biết cách tự chăm sóc bản thân khi ốm đau, xử lý tình huống khẩn cấp. Tôi cũng gặp gỡ nhiều bạn bè từ khắp nơi trên thế giới, từ đó giúp tôi tự tin hơn và mở rộng vốn kiến thức của mình.

Mỗi con đường mỗi địa danh đều giúp tôi trưởng thành lên từng ngày

PV: Anh đều đi một mình trên các chuyến du ngoạn, vậy anh thấy khó khăn và thú vị gì? Nhất là lại cần quay phim và chụp những bức ảnh đẹp?

Lê Tú: Đi một mình vừa có cái thú vị nhưng cũng có nỗi buồn. Đầu tiên, mình chủ động mọi công việc, tự do chọn nơi mình ăn, mình ngủ hoặc địa điểm tham quan, không phụ thuộc vào bất cứ ai khác. Thêm nữa là khi đi một mình tôi có điều kiện gặp gỡ nhiều bạn cùng đam mê.

Ví dụ tôi đã gặp một travel blogger nữ từ Nepal trong chuyến đi Ấn Độ, chúng tôi đã nhanh chóng kết thân và có những kỷ niệm thật đẹp. Nỗi buồn tôi đề cập ở đây là gặp mọi người vui quá, bỗng chốc phải chia tay nhau nên thấy hụt hẫng và không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Đó chính là cảm giác cô đơn mà bất cứ ai khi đi du lịch một mình đều phải đối mặt. Việc chụp ảnh và quay phim không gặp vấn đề gì khó khăn với tôi cả.

Đối mặt với sự cô đơn là điều bất kỳ ai du lịch một mình phải đối mặt.

PV: Năm 2019 này, anh đã có dự định gì cho chuyến đi của mình chưa?

Lê Tú: Hiện tại tôi đang ấp ủ cho kế hoạch khám phá các quốc gia trên con đường tơ lụa xưa kia, từ Trung Á đến Iran. Cụ thể những nước nào thì tôi chưa khẳng định vì còn tùy thuộc vào tình hình visa và tài chính.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ triển khai, có thể là sau Tết Nguyên đán sắp tới. Đây cũng là một hành trình dài. Tôi không muốn đi theo kiểu trào phúng, check-in mà muốn tận hưởng càng nhiều càng tốt trải nghiệm tại đó, ngoài ra còn quay phim và dựng video nữa chứ.

Vừa đi vừa nghỉ sẽ giúp nuôi dưỡng đam mê lâu dài hơn.

PV: Hiện nay có nhiều bạn trẻ sẵn sàng nghỉ việc để lên đường, anh có lời khuyên gì cho họ?

Lê Tú: Đầu tiên, tôi không cổ súy các bạn nghỉ việc để đi du lịch vì chúng ta phải kiếm tiền. Tuy nhiên, nếu đã quyết tâm dành cuộc đời của mình cho việc khám phá thế giới thì các bạn phải xác định mục tiêu và kế hoạch rõ ràng. Từ việc chuẩn bị sức khỏe, tài chính cho đến kiến thức hay kỹ năng. Bạn phải thật sự biến mình trở nên năng động, hoạt bát, chứ không thể trông đợi điều thần kỳ nào đó đưa mình đi vòng quanh thế giới được cả. Khi mọi thứ đã nằm trong tay thì tôi nghĩ bạn sẽ có được nhiều hơn mức tưởng tượng.

PV: Xin cảm ơn anh và chúc anh năm mới chân cứng đá mềm để tiếp tục giấc mơ chinh phục thế giới của mình./.

Clip “chào sân” của Lê Tú:

Đây là câu chuyện du ngoạn của tác giả sau 4 tháng nghỉ việc. Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp những thắng cảnh của Việt Nam như vùng núi cao Tây Bắc, Đông Bắc và những địa danh nổi tiếng của một số nước Đông Nam Á khác xuất hiện trong clip “chào sân” này của travel videographer Lê Tú.

Clip về đảo rồng Komodo, Indonesia:

Đảo rồng Komodo tại Indonesia không chỉ nổi danh bởi loài động vật bò sát độc nhất vô nhị trên thế giới mà còn quyến rũ du khách bởi biển xanh, nắng vàng và rạng san hô đẹp tuyệt trần. Du khách đến đây sẽ vừa được sống trong bầu không khí hoang dã của thiên nhiên vừa thưởng thức nét văn hóa đặc trưng của người dân bản địa. Clip ngắn của Lê Tú đã tóm lược và toát lên vẻ thần tiên của đảo Rồng này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tới Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch đẹp ngất ngây
Tới Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch đẹp ngất ngây

VOV.VN -  Hãy sắp xếp cho mình một lịch trình thích hợp để khám phá cao nguyên đá, ngắm hoa tam giác mạch trong thời điểm tuyệt đẹp này.

Tới Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch đẹp ngất ngây

Tới Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch đẹp ngất ngây

VOV.VN -  Hãy sắp xếp cho mình một lịch trình thích hợp để khám phá cao nguyên đá, ngắm hoa tam giác mạch trong thời điểm tuyệt đẹp này.

Tới Sapa mùa thu, du khách đừng bỏ lỡ những điều này
Tới Sapa mùa thu, du khách đừng bỏ lỡ những điều này

VOV.VN - Mùa thu này đến Sapa, những trải nghiệm sau có thể khiến bạn chứng kiến một “thị trấn trong mây” thật khác lạ.

Tới Sapa mùa thu, du khách đừng bỏ lỡ những điều này

Tới Sapa mùa thu, du khách đừng bỏ lỡ những điều này

VOV.VN - Mùa thu này đến Sapa, những trải nghiệm sau có thể khiến bạn chứng kiến một “thị trấn trong mây” thật khác lạ.

Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông
Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông

VOV.VN - Tới cao nguyên Mộc Châu những ngày chớm đông, bạn sẽ thấy như lạc vào xứ thần tiên khi đứng giữa cánh đồng ngút ngàn cải trắng tinh khôi.

Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông

Cao nguyên Mộc Châu tinh khôi những ngày chớm đông

VOV.VN - Tới cao nguyên Mộc Châu những ngày chớm đông, bạn sẽ thấy như lạc vào xứ thần tiên khi đứng giữa cánh đồng ngút ngàn cải trắng tinh khôi.

Trời lạnh thưởng thức ẩm thực nóng hổi xứ Lạng
Trời lạnh thưởng thức ẩm thực nóng hổi xứ Lạng

VOV.VN - Những món ăn vặt nổi tiếng của Lạng Sơn đặc biệt thích hợp để thưởng thức trong thời tiết lạnh giá những ngày này.

Trời lạnh thưởng thức ẩm thực nóng hổi xứ Lạng

Trời lạnh thưởng thức ẩm thực nóng hổi xứ Lạng

VOV.VN - Những món ăn vặt nổi tiếng của Lạng Sơn đặc biệt thích hợp để thưởng thức trong thời tiết lạnh giá những ngày này.