Bị phản ứng sau Sao nhập ngũ, Erik công khai xin lỗi khán giả
VOV.VN - Sau những phản ứng trái chiều về thái độ trong hai tập đầu Sao nhập ngũ, Erik đăng clip công khai xin lỗi khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận những thiếu sót liên quan đến giờ giấc, tinh thần tập thể và phản ứng khi được yêu cầu cắt tóc, đồng thời mong có thêm thời gian để chứng minh sự thay đổi.
Mở đầu video, Erik khẳng định anh chia sẻ không phải để thanh minh. Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi tới những khán giả cảm thấy không hài lòng, thậm chí thất vọng khi theo dõi mình trong chương trình.
“Thành nghĩ rằng khi một người lựa chọn việc xuất hiện trước công chúng thì sẽ phải học cách chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã thể hiện và Thành sẽ không né tránh điều đó”, Erik nói.
Lý giải về quyết định tham gia Sao nhập ngũ, nam ca sĩ cho biết bản thân vốn có tính cách khá nhẹ nhàng, được gia đình bao bọc từ nhỏ. Việc bước vào môi trường quân đội vì thế là một thử thách lớn mà anh chủ động lựa chọn.
“Việc quyết định tham gia vào chương trình Sao nhập ngũ không chỉ đơn giản là việc tham gia một chương trình. Bản thân Thành muốn đặt ra những thử thách cho chính bản thân mình. Thành muốn được sống trong một môi trường mà gần như sẽ không có sự ưu ái nào dành cho mình, sẽ không có những điều quen thuộc thường ngày mà mình có thể dựa vào, không phải lúc nào cũng làm theo ý mình muốn được”, anh chia sẻ.
Erik nói thêm: “Mình muốn là sau khi tham gia Sao nhập ngũ thì mình sẽ trưởng thành hơn một chút. Mình sẽ biết cách chịu trách nhiệm về bản thân cũng như chịu trách nhiệm với những người xung quanh mình”.
Theo nam ca sĩ, những gì xuất hiện trong hai tập đầu mới thuộc khoảng 10 tiếng đầu tiên của ngày nhập ngũ. Tuy nhiên, anh khẳng định không lấy việc chưa kịp thích nghi với môi trường mới để bao biện.
“Bản thân Thành cũng không muốn lấy lý do rằng mình mới làm quen môi trường mới để bao biện cho những thiếu sót của mình. Bởi vì bản thân Thành nghĩ rằng khó khăn có thể là một lý do để được thông cảm, nhưng nó sẽ không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm”, Erik nói.
Một trong những tình huống khiến Erik nhận nhiều ý kiến từ người xem là việc chậm giờ, khiến cả tiểu đội phải chờ dưới nắng khoảng 20 phút.
“Một thói quen về việc sinh hoạt, giờ giấc hơi trễ của Thành đã tồn tại gần 20 năm nay thì chắc chắn là không thể nào ngày một, ngày hai có thể thay đổi được. Nhưng việc mình quyết định tham gia Sao nhập ngũ với một quyết tâm rất lớn là mình muốn thay đổi nó”, anh cho biết.
Nam ca sĩ thừa nhận: “Việc để cả tiểu đội phải chờ mình dưới nắng 20 phút thì Thành biết là mình đã sai và với chuyện này thì mình xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về bản thân mình”.
Erik cho biết khi được đại đội trưởng nhắc nhở, anh lập tức xin lỗi chỉ huy cùng các chiến sĩ. Sau sự việc, anh tự rút kinh nghiệm và xác định không để thiếu sót cá nhân tiếp tục ảnh hưởng đến tập thể.
Về phản ứng khi được yêu cầu cắt tóc, Erik cho biết anh hiểu quy định trong môi trường quân đội và đã chuẩn bị tâm lý trước khi tham gia chương trình. Tuy nhiên, khi thực sự đối diện tình huống, nam ca sĩ không kiểm soát được cảm xúc.
“Khi mà mình đã bước chân vào quân ngũ thì quy định là quy định và không thể nào làm khác. Bản thân Thành cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc này rồi, nhưng ngay tại khoảnh khắc đấy thì mình đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình”, Erik chia sẻ.
Nam ca sĩ cũng lần đầu nói rõ về sự tự ti liên quan đến mái tóc: “Một phần là vì Thành rất tự ti về mái tóc của mình, cũng hiếm khi Thành xuất hiện trước công chúng và để mọi người nhìn thấy tóc thật. Cho nên việc cắt tóc và phía trước mình rất nhiều máy quay như thế thì nó là một tình huống ngoài sự tưởng tượng của mình, phải đối diện trực tiếp với nỗi sợ, nỗi tự ti của mình bấy lâu nay”.
Sau những tình huống trên, Erik gửi lời xin lỗi tới chỉ huy, các chiến sĩ, ê-kíp Sao nhập ngũ cũng như những khán giả cảm thấy khó chịu khi theo dõi chương trình. Anh đồng thời cho biết không kỳ vọng lời giải thích có thể khiến tất cả mọi người thay đổi quan điểm ngay lập tức.
“Thành cũng không mong là mọi người phải ngay lập tức hiểu hay là bỏ qua cho mình. Nhưng Thành mong rằng mọi người nghe hết những lời chia sẻ này thì mọi người hãy cho Thành thêm một chút thời gian để Thành có thể chứng minh được rằng mình tham gia vào chương trình này thật sự để thay đổi”, anh nói.
Erik cũng trực tiếp nhắc đến những phản ứng không tích cực dành cho mình sau hai tập đầu: “Nếu những tập đầu tiên khiến cho mọi người không có thiện cảm với Thành, Thành xin nhận. Còn những tập tiếp theo mình sẽ cố gắng để cho mọi người thấy một đồng chí Lê Trung Thành khác trưởng thành hơn, kỷ luật hơn và biết nghĩ cho tập thể nhiều hơn”.
Nam ca sĩ cho biết anh vẫn đọc những phản hồi từ người xem, kể cả các ý kiến gay gắt. “Cảm ơn mọi người vì những lời góp ý, những sự nhắc nhở và kể cả những lời chưa dễ nghe. Thành sẽ đọc, sẽ suy nghĩ và sẽ cố gắng”, Erik chia sẻ.
Cuối video, anh mong khán giả tiếp tục theo dõi hành trình của mình và bảy thành viên còn lại, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng sống đúng tinh thần của một người lính: “trách nhiệm, kỷ luật và không bỏ cuộc”.
Dưới bài đăng, khán giả tiếp tục đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Một số người cho rằng khi đã bước vào môi trường quân đội, mỗi cá nhân cần đặt tập thể và kỷ luật lên hàng đầu. Một bình luận viết: “Đã quyết tâm vào môi trường quân đội thì việc đầu tiên cần làm đó là không có bất cứ cái gì qua được tập thể, bởi có câu lấy ‘tập thể rèn cá nhân’, môi trường kỷ luật, tác phong phải nhanh”.
Một khán giả khác bày tỏ thất vọng, cho rằng việc xin lỗi chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Erik cho thấy sự thay đổi trong hành động. Có người cũng phê bình việc trang điểm của nam ca sĩ khi tham gia chương trình, trong khi một tài khoản để lại bình luận hài hước: “Đánh nền trước, đánh giặc sau hả Erik”.
Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lên tiếng động viên, cho rằng không phải ai cũng dễ dàng thích nghi ngay với môi trường quân đội. Một ý kiến nhận xét việc Erik đăng video cho thấy anh đã đọc và tiếp nhận phản hồi, nhận ra thiếu sót của bản thân. Người này mong nam ca sĩ tiếp tục vượt qua sự tự ti, thích nghi tốt hơn và thể hiện sự tiến bộ trong những tập tiếp theo của Sao nhập ngũ.