Lương Nguyệt Anh xuất sắc tốt nghiệp cao học với điểm tuyệt đối

VOV.VN - Trong buổi biểu diễn thi tốt nghiệp, Lương Nguyệt Anh đã trình diễn 14 bài, trong đó có 11 bài Aria và roman và 3 ca khúc Việt Nam. Cô nhận được nhiều lời khen cho phần thi của mình.

Nữ ca sĩ đã vỡ oà cảm xúc, rưng rưng nước mắt khi được hội đồng chấm thi tốt nghiệp cao học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam chấm điểm tuyệt đối cộng (+) và dành rất nhiều lời khen tặng cho phần thi tốt nghiệp của cô. 

Lương Nguyệt Anh chia sẻ, cô thực sự tự hào khi NSND Trung Kiên nói rằng đã lâu lắm ông mới xem bài biểu diễn thi tốt nghiệp cao học chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc hấp dẫn như xem một chương trình nghệ thuật thực thụ như phần thi của Lương Nguyệt Anh. Đây cũng là thành quả của quá trình học tập, rèn luyện những năm qua và dành nhiều thời gian tập trung cho việc chuẩn bị tốt nghiệp của Lương Nguyệt Anh dưới sự hướng dẫn của PGS.TS NSƯT Trần Thị Ngọc Lan. 

    
Trong buổi biểu diễn thi tốt nghiệp, Lương Nguyệt Anh đã trình diễn 14 bài, trong đó có 11 bài Aria và roman và 3 ca khúc Việt Nam. Cũng như tâm lý chung của hầu hết các học viên, Lương Nguyệt Anh không tránh khỏi căng thẳng, hồi hộp thậm chí mất ngủ đêm trước ngày thi, nhưng ngay lập tức khi tiếng đàn piano vừa vang lên, cô đã khiến khán giả đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác với phần trình diễn của mình. 

Trong phần các ca khúc aria và roman, Lương Nguyệt Anh đã trình diễn những tác phẩm nổi tiếng như Mùa Xuân (F.Schubert), Bài hát mẹ hát năm xưa (Advorak), Hát ru của Lakme (From Opera “Lakme”) của L.Delibes, Người đẹp ơi đừng hát của Rachmaninoff; Cô gái chăn cừu của G.Rossini…. 

Ở phần này, Lương Nguyệt Anh đã khoe được giọng Opera đầy nội lực, cực kỳ ấn tượng, khác biệt hẳn với một giọng hát ngọt ngào, tha thiết của một nữ nghệ sĩ dòng nhạc dân gian thường gặp ở cô. Trong chiếc dạ hội màu đỏ rực rỡ, Lương Nguyệt Anh khiến khán giả có cảm giác như cô là một nữ nghệ sĩ Opera đang biểu diễn tại một nhà hát Opera lừng danh. 

Đặc biệt, khán giả đã dành những tràng vỗ tay dài không ngừng khen ngợi phần biểu diễn những ca khúc Việt Nam cho Lương Nguyệt Anh. Ba ca khúc với ba dòng nhạc khác nhau: “Chảy đi sông ơi” của nhạc sĩ Phó Đức Phương mang âm hưởng dân gian, “Thương lắm tóc dài ơi” của nhạc sĩ Phú Quang ở thể loại nhạc trữ tình và “Cô Sáu Sơn Trang” là bài Chầu Văn thuộc thể loại âm nhạc dân gian truyền thống đã đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc vô cùng thú vị. 

Nếu như ở “Chảy đi sông ơi”, Lương Nguyệt Anh khoe được giọng hát đầy nội lực, cao vút nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào, da diết, các đoạn chuyển hết sức tinh tế thì với “Thương lắm tóc dài ơi” cô khiến khán gỉa chìm đắm vào những miền cảm xúc vừa bỏng rát, xót xa lại vừa dịu dàng, thủ thỉ trước thân phận người phụ nữ chìm nổi giữa cuộc đời lận đận, long đong. Và sân khấu buổi trình diễn thi tốt nghiệp đã vỡ oà, khán giả không kìm được đã hú, hét, vỗ tay tưng bừng không giống các chương trình tốt nghiệp thông thường khi Lương Nguyệt Anh kết thúc phần thi của mình bằng bài Chầu Văn “Cô Sáu Sơn Trang”. 

Với giai điệu rộn ràng, réo rắt của một bài hát trong nghi lễ diễn xướng hầu đồng, Lương Nguyệt Anh lôi cuốn khán giả không chỉ bằng giọng hát mà còn bằng cách trình diễn duyên dáng của mình. Nhiều khán giả còn nói vui là Lương Nguyệt Anh như được Cô Sáu “tráng đồng”.  Đây cũng là lần đầu tiên Lương Nguyệt Anh trình diễn một bài Chầu văn trên sân khấu. 

Phần thi của Lương Nguyệt Anh đã thực sự tạo được sức thu hút và khen ngợi của khán giả, trong đó có rất nhiều các nghệ sĩ đồng nghiệp. Với cách chọn bài khéo léo, tinh tế, cô đưa khán giả bước qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau, khi mềm mại, dịu dàng như lời tâm tình, khi cao trào với giọng hát cao vút, khi lại vui tươi rộn ràng, khi lắng đọng, da diết… Đó cũng là lý do để NSND Trung Kiên và hội đồng chấm thi khen ngợi phần thi “như một buổi biểu diễn nghệ thuật thực thụ” của Lương Nguyệt Anh. 

Với Lương Nguyệt Anh, hoàn thành chương trình cao học biểu diễn thanh nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam là một nỗ lực lớn của cô trong quá trình phấn đấu, rèn luyện vươn lên trong nghề. Không chỉ là một giọng hát dân gian quen thuộc, Giải nhất Sao mai 2011 dòng nhạc dân gian còn là giảng viên thanh nhạc tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội. Dìu dắt, truyền tình yêu âm nhạc đến các thế hệ học trò là một niềm say mê không thua kém với niềm đam mê âm nhạc của Lương Nguyệt Anh. Chính vì vậy, cô không ngừng cố gắng để vươn được lên những đỉnh cao mới trong nghề nghiệp. 

“Hôm nay tôi thực sự cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều trong nghề nghiệp. Tôi đã lo lắng, mất ngủ còn hơn cả khi thi giải Sao mai rất nhiều. Bởi sự đánh giá của Hội đồng chuyên môn trong buổi thi tốt nghiệp cao học là sự đánh giá về nghề, điều mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng cố gắng nhất để được ghi nhận. Tôi hạnh phúc khi được ghi nhận, tôi tin đây sẽ là một động lực để tôi nỗ lực tiếp tục phấn đấu hơn nữa, phấn đấu không ngừng trong nghề nghiệp”- Lương Nguyệt Anh xúc động chia sẻ. 

Không chỉ nỗ lực trong phần trình diễn, Lương Nguyệt Anh còn cho thấy sự chỉn chu của mình trong chương trình tốt nghiệp khi cô biểu diễn một số ca khúc cùng dàn dây và dàn nhạc dân tộc. Rất nhiều nghệ sĩ bạn bè cũng đã tới để ủng hộ, cổ vũ cho buổi biểu diễn tốt nghiệp- một dấu ấn trưởng thành, một nấc thang mới trong nghề nghiệp của Lương Nguyệt Anh./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lương Nguyệt Anh sẽ đón giao thừa Canh Tý trên sân khấu
Lương Nguyệt Anh sẽ đón giao thừa Canh Tý trên sân khấu

VOV.VN - Năm nay, Lương Nguyệt Anh sẽ đi hát đến giây phút cuối cùng của năm, và đón giao thừa trên sân khấu.

Lương Nguyệt Anh sẽ đón giao thừa Canh Tý trên sân khấu

Lương Nguyệt Anh sẽ đón giao thừa Canh Tý trên sân khấu

VOV.VN - Năm nay, Lương Nguyệt Anh sẽ đi hát đến giây phút cuối cùng của năm, và đón giao thừa trên sân khấu.

Lương Nguyệt Anh tưới rau, vẽ gốm trong MV mới về quê hương Bắc Ninh
Lương Nguyệt Anh tưới rau, vẽ gốm trong MV mới về quê hương Bắc Ninh

VOV.VN -Nữ ca sĩ quê Kinh Bắc hạnh phúc khi được thực hiện MV mới về quê hương Quan họ với ca khúc "Tiếng hát bên dòng sông Đuống". 

Lương Nguyệt Anh tưới rau, vẽ gốm trong MV mới về quê hương Bắc Ninh

Lương Nguyệt Anh tưới rau, vẽ gốm trong MV mới về quê hương Bắc Ninh

VOV.VN -Nữ ca sĩ quê Kinh Bắc hạnh phúc khi được thực hiện MV mới về quê hương Quan họ với ca khúc "Tiếng hát bên dòng sông Đuống". 

Sao mai Lương Nguyệt Anh hát ca khúc về quê mẹ ngọt lịm trên sân khấu
Sao mai Lương Nguyệt Anh hát ca khúc về quê mẹ ngọt lịm trên sân khấu

VOV.VN - Lương Nguyệt Anh xuất hiện xinh đẹp, quyến rũ trong tà áo dài rực rỡ, duyên dáng hát trong chương trình “Huyền thoại mẹ” mừng  ngày Phụ nữ Việt Nam.

Sao mai Lương Nguyệt Anh hát ca khúc về quê mẹ ngọt lịm trên sân khấu

Sao mai Lương Nguyệt Anh hát ca khúc về quê mẹ ngọt lịm trên sân khấu

VOV.VN - Lương Nguyệt Anh xuất hiện xinh đẹp, quyến rũ trong tà áo dài rực rỡ, duyên dáng hát trong chương trình “Huyền thoại mẹ” mừng  ngày Phụ nữ Việt Nam.