Hồ Thu Anh: "Tôi từng hoài nghi và nghĩ mình không hợp làm diễn viên"

VOV.VN - Khác với nét mỏng manh, đầy ưu tư của nàng Mây trong "Sài Gòn trong cơn mưa", Kim Khánh của "Fanti" được khắc họa như một hot girl đầy tham vọng. Hồ Thu Anh đã có sự lột xác đáng kể khi đến với vai diễn điện ảnh thứ hai của mình.

Năm 2020, Hồ Thu Anh có màn “chạm ngõ” điện ảnh đầy thuyết phục với vai nữ chính trong "Sài Gòn trong cơn mưa". Sau 2 năm nghiêm túc trau dồi kiến thức và kỹ năng diễn xuất, nàng fashionista sinh năm 1994 đã chính thức trở lại màn bạc với vai diễn Kim Khánh trong phim điện ảnh "Fanti" của đạo diễn Võ Điều Gia Huy. Khác với nét mỏng manh, đầy ưu tư của nàng Mây trong "Sài Gòn trong cơn mưa", Kim Khánh của "Fanti" được khắc họa như một hot girl đầy tham vọng. Hồ Thu Anh đã có sự lột xác đáng kể khi đến với vai diễn điện ảnh thứ hai của mình.

Tôi học hỏi được rất nhiều từ cô Lê Khanh

PV: Từ nữ chính của “Sài Gòn trong cơn mưa”, sang đến “Fanti” chỉ vào vai thứ chính – liệu Thu Anh có cho đấy là bước lùi, có ngại đóng vai phụ?

Hồ Thu Anh: Tôi không nghĩ đó là bước lùi vì đối với tôi, vai diễn nào cũng quan trọng. Trong “Sài Gòn trong cơn mưa”, tôi đóng vai chính nhưng đó là bộ phim quy mô nhỏ. Còn “Fanti” là bộ phim thương mại quy mô lớn hơn. Vai diễn trong “Sài Gòn trong cơn mưa” là kiểu nàng thơ, nhẹ nhàng, gần gũi. Còn Kim Khánh trong “Fanti” có phần gai góc, cá tính hơn. Tôi nghĩ đây là bước tiến của mình khi được tham gia dự án này.

PV: Thu Anh gặp áp lực gì khi đóng “Fanti”?

Hồ Thu Anh: Khó khăn lớn nhất đó là tôi nhận vai này chỉ 1 tháng trước khi quay phim nên phải tập trung để đến ngày quay sẵn sàng “on set”. Áp lực lớn nhất đối với tôi là làm việc với NSND Lê Khanh. Mình là một diễn viên mới, không có nhiều kinh nghiệm. Mình sợ bị đánh giá. Nhưng mà không, đó là mình tự nghĩ thế chứ không ai đánh giá mình cả. Áp lực đó là do tôi tự nghĩ ra mà thôi.

PV: NSND Lê Khanh có khó tính không?

Hồ Thu Anh: Khó tính nhất trong toàn bộ ekip này là đạo diễn chứ không phải cô Lê Khanh. Đạo diễn yêu cầu rất nhiều từ diễn viên, về thời gian, về sự tập trung cho vai diễn. Cô Lê Khanh hỗ trợ tôi rất nhiều khi diễn xuất. Chúng tôi như 2 người đồng nghiệp, không hề có khoảng cách thế hệ, hay khoảng cách giữa diễn viên đi trước - diễn viên đi sau. Tôi học hỏi được rất nhiều từ cô Lê Khanh, không chỉ diễn xuất mà cô còn cho mình nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

PV: So với thời đóng “Sài Gòn trong cơn mưa”, Thu Anh tự nhận thấy mình đã thay đổi như thế nào?

Hồ Thu Anh: So với “Sài Gòn trong cơn mưa", tôi thấy mình trưởng thành hơn, bớt ngây thơ hơn. Lúc đóng phim đầu tay, tôi thấy mình tự nhiên trong diễn xuất, hoàn toàn là bản năng. Trong 3 năm qua kể từ “Sài Gòn trong cơn mưa”, tôi tham gia nhiều lớp học diễn xuất. Đến với “Fanti”, 1 tháng trước khi bấm máy, tôi và đạo diễn cùng nhau phân tích nhân vật. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình như được trải qua thêm một khóa đào tạo về diễn xuất. Những kiến thức đó giúp cho vai diễn của mình tròn trịa hơn. Bản năng thì vẫn còn đấy, vẫn có sự tự nhiên như trước nhưng giờ tôi đã biết kiểm soát hơn.

Tham gia nhiều lớp học diễn xuất khiến tôi rút ra được bài học rằng, có bản năng diễn xuất là một điều may mắn, nhưng mình vẫn phải cần rất nhiều kỹ thuật để phát huy bản năng đấy trong tất cả các vai diễn. Nếu muốn vai diễn phong phú hơn thì cần rất nhiều kỹ thuật.

PV: Phim đầu tay của Thu Anh từng thất bại khi không trụ lại được tại rạp. Tâm trạng lúc đó của Thu Anh như thế nào? Đến với “Fanti”, Thu Anh có lo lắng rằng phim hay diễn xuất của mình phải đối mặt với những bình luận khen chê của khán giả?

Hồ Thu Anh: Tôi nghĩ dù khen hay chê thì khán giả luôn đúng. “Sài Gòn trong cơn mưa” ngày đó không trụ lại được rạp, tôi cảm thấy buồn chứ. Thực ra doanh thu hay việc phim có trụ lại được rạp hay không không nằm trong tầm tay của diễn viên. Mình khó có thể kiểm soát được nên mình chấn nhận thôi.

Tôi luôn đón nhận những lời khen chê của khán giả. Khen thì mình vui, còn chê thì mình cố gắng cải thiện. Tôi cảm thấy may mắn vì mọi người đưa ra ý kiến, còn hơn là không ai nói gì về mình hết.

Vẻ ngoài lạnh lùng là hạn chế nhưng cũng là lợi thế

PV: Trong 3 năm qua, Thu Anh có chăm chỉ đi casting không? Có bị trượt vai nhiều không?

Hồ Thu Anh: Tôi vẫn có những lời mời diễn xuất và cũng chăm đi casting nhưng trượt vai thì cũng nhiều đấy. Mặc dù vậy, tôi nghĩ đơn giản là vai diễn thì ít mà diễn viên thì nhiều. Vai nào hợp thì nó dành cho mình chứ mình cũng không thể cố quá được. Tôi ý thức được điều đó. Trượt vai là chuyện bình thường mà. Một phần của công việc này thôi nghĩ đó là trượt casting.

Hồi đầu không được nhận vai thì tôi buồn. Sau này mình hiểu hơn. Mình không đến được với vai diễn chưa chắc cho mình dở, mà có lẽ vai đó hợp với người khác hơn.

PV: Gặp khá nhiều thất bại khi đi casting, liệu có khi nào Thu Anh cảm thấy hoài nghi về bản thân và muốn từ bỏ diễn xuất?

Hồ Thu Anh: Có chứ, có những ngày tôi cảm thấy có lẽ mình không hợp làm diễn viên. Nhưng suy nghĩ đó cũng qua nhanh thôi. Thực ra trong cuộc sống cũng có những lúc này lúc khác. Tôi không đến mức quá bi quan đâu, nên bây giờ tôi mới ở đây, với một vai diễn trong “Fanti”. Cuộc sống có nhiều thứ cuốn tôi đi, như thời trang chẳng hạn. Nó giúp tôi không bị dành toàn thời gian để suy nghĩ rằng sao mình chưa có vai diễn nào. Tôi có nhiều việc để làm nên cũng suy nghĩ lạc quan hơn.

PV: Bước chân vào làng giải trí với vai trò là 1 fashionista, đến bây giờ, đặt lên bàn cân giữa thời trang và diễn xuất, Thu Anh nghiêng về bên nào hơn?

Hồ Thu Anh: Nếu để chọn một con đường lâu dài cho mình thì tôi sẽ chọn diễn xuất. Tôi nghĩ bản thân mình còn nhiều thứ để khai thác. Khi đi diễn, tôi thấy được sống với chính mình nhiều hơn.

Còn thời trang, tôi nghĩ là hàng ngày ra đường mình vẫn rất muốn mặc đẹp, chứ tôi không có ý định là nếu mình là diễn viên mình sẽ bỏ bê, mình mặc xấu đi. Thời trang theo tôi từ nhỏ rồi. Mẹ tôi từ xưa đã thích cho con gái mặc đẹp nên thời trang ngấm vào máu mình từ đó. Nếu có điều kiện thì tôi cũng vẫn sẽ phát triển thôi.

PV: Sở hữu một vẻ ngoài lạnh lùng rất riêng là thế mạnh hay điểm yếu của Thu Anh?

Hồ Thu Anh: Vẻ ngoài lạnh lùng khiến tôi bị hạn chế trong việc chọn vai diễn. Đó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu của tôi. Điểm mạnh là mình có ngoại hình lạ, sẽ cho mình các dạng vai lạ hơn. Nhưng có hạn chế là vẻ ngoài của mình không phải là một vẻ ngoài quá là thương mại nên vai diễn dành cho mình cũng ít hơn. Nhưng tôi nghĩ là sẽ có những dạng vai dành riêng cho mình, nên là mình cũng đợi thôi. Lúc đầu tôi cũng thấy buồn, nhưng giờ mình thấy đó cũng là điểm đặc biệt của mình.

PV: Thu Anh nghĩ rằng dạng vai nào làm khó mình nhất?

Hồ Thu Anh: Tôi có mong muốn là được thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau nên vai diễn nào đến với mình, mình cũng sẵn sàng đón nhận. Tôi thích đóng những nhân vật có nhiều nội tâm, nó giúp mình khai phá bản thân. Còn tôi cũng hơi ngại đóng phim hài đấy vì nghĩ ngoại hình của mình không hợp. Tôi chưa tưởng tượng ra được rằng nều mình đóng một vai hài thì sẽ như thế nào.

PV: Nhiều nghệ sĩ trẻ bây giờ thường tham gia nhiều gameshow để có độ phủ sóng tốt hơn, nhưng Thu Anh thì không. Vì sao vậy?

Hồ Thu Anh: Tôi là người hơi hướng nội và tôi nghĩ đó là điểm yếu của mình. Mình không hoạt ngôn hay có khiếu hài hước để thu hút trên một show truyền hình thực tế. Nhưng tôi nghĩ mình cứ từ từ thôi, cứ bền bỉ đi theo con đường riêng của mình. Tất nhiên nổi tiếng là điều ai cũng muốn, nhưng tôi muốn mình được cống hiến nhiều hơn. Mục đích đầu tiên của tôi là được cống hiến, sau đó mới là nổi tiếng. 

PV: Xin cảm ơn Thu Anh!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"
Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"

VOV.VN - Vừa qua, nữ diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính của bộ phim điện ảnh "Fanti". Với thể loại thriller (giật gân), Thảo Tâm trong nhân vật Ánh Dương đã trải qua một quá trình dài “lột xác” để mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên màn ảnh. 

Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"

Thảo Tâm kể bị NSND Lê Khanh, Hồ Thu Anh tát 17 lần trong "Fanti"

VOV.VN - Vừa qua, nữ diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm đã có một bước ngoặt đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất khi lần đầu tiên đảm nhận vai chính của bộ phim điện ảnh "Fanti". Với thể loại thriller (giật gân), Thảo Tâm trong nhân vật Ánh Dương đã trải qua một quá trình dài “lột xác” để mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới trên màn ảnh. 

Hồ Thu Anh được Chanel “chọn mặt gửi vàng”
Hồ Thu Anh được Chanel “chọn mặt gửi vàng”

VOV.VN - Nhà mốt Chanel vốn nổi tiếng khắt khe trong việc chọn khách mời tham dự các show thời trang đẳng cấp. Lần này, thương hiệu quyết định chọn Thu Anh, một diễn viên và fashionista chưa từng xuất hiện tại các show diễn thời trang quốc tế để tham dự Metiers d'Art 2022/23, di sản thời trang và nghệ thuật độc quyền của Chanel. 

Hồ Thu Anh được Chanel “chọn mặt gửi vàng”

Hồ Thu Anh được Chanel “chọn mặt gửi vàng”

VOV.VN - Nhà mốt Chanel vốn nổi tiếng khắt khe trong việc chọn khách mời tham dự các show thời trang đẳng cấp. Lần này, thương hiệu quyết định chọn Thu Anh, một diễn viên và fashionista chưa từng xuất hiện tại các show diễn thời trang quốc tế để tham dự Metiers d'Art 2022/23, di sản thời trang và nghệ thuật độc quyền của Chanel.