Nữ Đại úy công an có cảnh đánh ghen gây sốt phim giờ vàng

VOV.VN - Dù chỉ là vai mới xuất hiện và không thuộc tuyến chính, Mai Ly của Lưu Huyền Trang lại bất ngờ trở thành tâm điểm trong "Bước chân vào đời" nhờ màn đánh ghen gây sốt. Phía sau nhân vật đang gây tranh cãi này lại là một nữ Đại úy công an ngoài đời.

Những tập gần đây của "Bước chân vào đời" trở nên kịch tính hơn khi xuất hiện nhân vật Mai Ly - vợ cũ của Dũng (Hoàng Anh Vũ) do diễn viên Lưu Huyền Trang đảm nhận. Màn đánh ghen dữ dội của nhân vật này không chỉ đẩy Trang (Ngọc Thủy) vào bi kịch mà còn khiến khán giả “dậy sóng”, tạo nên một trong những phân đoạn gây chú ý nhất trên sóng giờ vàng. 

Chia sẻ với VOV.VN  về phân đoạn đang gây chú ý, diễn viên Lưu Huyền Trang cho biết đây là một cảnh quay tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Cô nói: “Những cảnh như vậy đòi hỏi phải sử dụng nhiều năng lượng, từ thoại đến hành động, nên khi quay xong gần như ai cũng bơ phờ”.

Trong cảnh đánh ghen, nữ diễn viên không chỉ phải xử lý phần thoại dày mà còn kết hợp nhiều hành động mạnh. “Tôi vừa phải nói nhiều, vừa phải chửi, vừa phải diễn hành động nên gần như ‘huy động’ toàn bộ năng lượng, cả về hình lẫn tiếng”.

Do đặc thù quay phim phải thực hiện nhiều góc máy khác nhau, mỗi phân đoạn thường phải lặp lại nhiều lần, khiến diễn viên tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Chính vì vậy, những cảnh như vậy đòi hỏi diễn viên phải chuẩn bị thể lực thật tốt trước khi bước vào set quay. “Một cảnh phải lặp đi lặp lại nhiều lần… tổng cộng cũng phải vài ba lần, thậm chí 4-5 lần tát thật để đủ góc quay”, cô cho biết.

Để giữ cảm xúc chân thật, Lưu Huyền Trang và bạn diễn Ngọc Thủy đã chọn cách diễn thật thay vì giả động tác. Trước khi quay, cô vẫn chủ động hỏi xem có cần tập trước để tránh gây đau, nhưng bạn diễn đề nghị cứ làm thật để có cảm xúc tốt nhất. Cô nhớ lại: “Có những cái tát rất mạnh, đến mức tôi cảm giác như ‘chấn động’ luôn”. Sau mỗi lần quay, cả hai đều mệt mỏi nhưng vẫn dành thời gian hỏi han, động viên nhau vì hiểu rõ áp lực của cảnh quay.

Một điểm đặc biệt của phân đoạn này là phần thoại không hoàn toàn bó buộc theo kịch bản. Nữ diễn viên chia sẻ: “Cảnh này vừa có trong kịch bản, vừa có phần tôi ‘đẻ thoại’ đấy”. Theo cô, đạo diễn tôn trọng sự sáng tạo của diễn viên, cho phép ứng biến miễn là vẫn giữ đúng tinh thần cảnh quay. “Thông thường, tôi sẽ lấy ý chính từ kịch bản, sau đó biến nó thành cách nói của mình để câu thoại trở nên tự nhiên và ‘đời’ hơn”.

Trong quá trình làm việc, cô cũng chủ động trao đổi trước với đạo diễn Danh Dũng về việc sẽ “phiêu” khi diễn và sẵn sàng điều chỉnh nếu vượt quá giới hạn. Chính sự kết hợp giữa kịch bản và sáng tạo cá nhân đã giúp nhân vật Mai Ly trở nên dữ dội nhưng vẫn có màu sắc riêng, tạo ấn tượng mạnh với khán giả.

Dù chỉ là một nhân vật mới xuất hiện và không phải tuyến vai trung tâm, Mai Ly của Lưu Huyền Trang vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ màu sắc cá tính và những phân đoạn kịch tính. Chính màn đánh ghen “tới bến” đã khiến nhân vật này trở thành điểm nhấn trong mạch phim, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Trước những phản ứng đó, Lưu Huyền Trang đón nhận khá thoải mái. “Có những ý kiến nói rằng vai của tôi vừa đáng ghét, vừa buồn cười. Với tôi, đó chính là điều mình mong muốn”.

Nữ diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm làm nghề của mình: “Vai gì cũng được, miễn là 'viral' là được”.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Mai Ly “đánh ghen tới bến” trên màn ảnh, ngoài đời Lưu Huyền Trang lại là một chiến sĩ công an mang quân hàm Đại úy, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Trước đó, cô cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Thiếu tá Diệu trong phim "Không giới hạn" vừa kết thúc phát sóng trên VTV1.

Sự đối lập giữa hình tượng trên phim và ngoài đời khiến nữ diễn viên nhận được nhiều bình luận thú vị từ khán giả. Cô chia sẻ: “Tôi mới đọc bình luận của khán giả là ‘sáng quân nhân, trưa làm hổ báo cáo chồn, tối làm công an bắt cướp’ vì song song với việc làm phim tôi cũng đang diễn các tác phẩm trên sân khấu kịch mà thời gian này đóng vai nữ chiến sĩ công an trong vở Hoa thép”.

Sinh năm 1987 tại Tuyên Quang, Lưu Huyền Trang từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như "Cầu vồng tình yêu", "Nhà có nhiều cửa sổ", "Thương ngày nắng về"… Sau thời gian tạm dừng để chăm lo gia đình, cô trở lại mạnh mẽ với loạt phim giờ vàng như "Có anh nơi ấy bình yên", "Gặp em ngày nắng"… Lưu Huyền Trang còn tham gia Gala cười hay vai Táo bà trong chương trình "Quảng trường mùa xuân" phát sóng Giao thừa vừa qua. Cô còn là chị gái của diễn viên Duy Khánh - người từng gây ấn tượng với vai công an Hoàng trong "Phố trong làng".

Song song với phim ảnh, sân khấu kịch vẫn là nền tảng quan trọng giúp cô rèn luyện nghề. Nữ diễn viên cho rằng hai lĩnh vực này không tách rời mà bổ trợ lẫn nhau, giúp cô vừa nâng cao chuyên môn vừa tiếp cận gần hơn với khán giả.

Ở tuổi U40, Lưu Huyền Trang vẫn được khen ngợi với ngoại hình trẻ trung và phong độ ổn định. Bên cạnh đó, cô duy trì thể lực bằng việc tập luyện Muay Thái - một trong những bí quyết giúp cô có sức bền để theo đuổi những vai diễn đòi hỏi cường độ cao như Mai Ly.

Lưu Huyền Trang cho biết, cô luôn muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau và không quá đặt nặng độ dài hay ngắn của vai diễn, mà quan trọng là có cơ hội thể hiện sự đa dạng trong diễn xuất. Với Lưu Huyền Trang, việc mang đến cho khán giả nhiều màu sắc nhân vật khác nhau chính là điều thú vị nhất của nghề, và cũng là điều mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn đạt được.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai
“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai

VOV.VN - Tình yêu Quân - Thương đối diện thử thách lớn khi bà Dung bất ngờ quỳ xuống van xin Thương rời xa con trai, đẩy cảm xúc tập phim lên đỉnh điểm.

“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai

“Bước chân vào đời” tập 18: Mẹ Quân quỳ xuống cầu xin Thương buông tha con trai

VOV.VN - Tình yêu Quân - Thương đối diện thử thách lớn khi bà Dung bất ngờ quỳ xuống van xin Thương rời xa con trai, đẩy cảm xúc tập phim lên đỉnh điểm.

"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam
"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam

VOV.VN - Trong "Bước chân vào đời" tập 17, Trang rơi vào khủng hoảng khi bị vợ cũ của sếp tung ảnh riêng tư lên mạng xã hội kèm lời lẽ bôi nhọ. Bị gán mác “tiểu tam” và dồn vào áp lực dư luận, cô gần như mất kiểm soát, trong khi Dũng bắt đầu lần ra bí mật phía sau sự việc.

"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam

"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam

VOV.VN - Trong "Bước chân vào đời" tập 17, Trang rơi vào khủng hoảng khi bị vợ cũ của sếp tung ảnh riêng tư lên mạng xã hội kèm lời lẽ bôi nhọ. Bị gán mác “tiểu tam” và dồn vào áp lực dư luận, cô gần như mất kiểm soát, trong khi Dũng bắt đầu lần ra bí mật phía sau sự việc.

“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương
“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

VOV.VN - “Bước chân vào đời” tập 15 tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Quân quyết định bỏ nhà để bảo vệ tình yêu với Thương. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của Thương cùng cơn giận dữ từ bà Dung khiến mối quan hệ của cả hai đứng trước thử thách lớn.

“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

“Bước chân vào đời” tập 15: Quân bỏ nhà ra đi, quyết bảo vệ tình yêu với Thương

VOV.VN - “Bước chân vào đời” tập 15 tiếp tục đẩy cao kịch tính khi Quân quyết định bỏ nhà để bảo vệ tình yêu với Thương. Tuy nhiên, sự lạnh lùng của Thương cùng cơn giận dữ từ bà Dung khiến mối quan hệ của cả hai đứng trước thử thách lớn.