Mùa xuân trên bước chân xinh

(VOV) -Tết của em là áo mới xúng xính, là váy là hoa sặc sỡ, là những đôi giầy mới nhỏ nhắn xinh xinh khoe cùng chúng bạn.

Lên bản Hang Kia (xã Pà Cò - Mai Châu) vào dịp Tết người Mông, tôi cứ ngẩn người ngắm những đôi chân xinh xinh của các em bé, nhảy nhót như chim sáo trên đường du xuân...

Diện áo mới, váy mới, xỏ chân vào đôi giày mới thay cho đôi chân trần nứt nẻ hôm nào... Và đâu đó vẫn còn có những cậu bé, cô bé đi những đôi giày của năm cũ. 

















Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang
Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang

(VOV) - Hàng trăm đôi tất, găng tay, chăn ấm, học bổng và phần quà đã được tặng cho các em học sinh thuộc hai xã vùng cao Hà Giang.

Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang

Tặng quà và học bổng cho trẻ em vùng cao Hà Giang

(VOV) - Hàng trăm đôi tất, găng tay, chăn ấm, học bổng và phần quà đã được tặng cho các em học sinh thuộc hai xã vùng cao Hà Giang.

Tết người Mông ở Hang Kia
Tết người Mông ở Hang Kia

(VOV) - Tết của người Mông thường trước người Kinh một tháng, nó bắt đầu là ngày 1/12 âm lịch.

Tết người Mông ở Hang Kia

Tết người Mông ở Hang Kia

(VOV) - Tết của người Mông thường trước người Kinh một tháng, nó bắt đầu là ngày 1/12 âm lịch.