Ông già 82 tuổi gánh nước nuôi con tâm thần ở Hội An

VOV.VN - Ông Nguyễn Đường là người duy nhất còn làm nghề gánh nước ở phố cổ Hội An, dù năm nay ông đã 82 tuổi.

Hình ảnh một ông già gánh đôi thùng nước kĩu kịt trên phố đã trở thành một phần phố cổ Hội An. Ở đây ai cũng biết đến ông già này, đó là ông Nguyễn Đường 82 tuổi - người gánh nước thuê. Thật lạ thời hiện đại sao lại phải gánh nước? Để tìm ra câu trả lời tôi đã theo chân ông Đường về tới nguồn nước.

Thì ra ông Đường lấy nước từ chiếc giếng cổ Bá Lễ tại con hẻm nhỏ trên phố Trần Hưng Đạo và ông hiện cũng đang sống gần giếng này.

Người dân ở quanh giếng cho biết món mì cao lầu danh tiếng của Hội An có vị đậm đà là nhờ nấu bằng nước giếng Bá Lễ này. Không chỉ thế việc nấu chè, pha cà phê bằng nước giếng Bá Lễ cũng ngon hơn so với bằng nước máy. Chính vì vậy mà nước giếng vẫn được mua về để kinh doanh.


Chân dung ông Nguyễn Đường

Mặc dù đã 82 tuổi, nhưng hàng ngày ông Nguyễn Đường vẫn gánh nước, phục vụ những quán ăn khắp Hội An. Mỗi gánh nước từ giếng mang về tận nhà chỉ có 10.000 đồng. Mỗi ngày, nếu có người nhờ, ông Đường cũng gánh được 6-7 gánh nước, nhưng có hôm chẳng được ai thuê. Cả nhà ông trông chờ vào nguồn thu này. Mà cũng thật lạ là ông chỉ gánh chứ không dùng xe thồ hay xe máy để vận chuyển. Ông là người duy nhất và chắc sẽ là người cuối cùng còn gánh nước.

Tìm hiểu về gia cảnh của ông thì được biết ông đang sống cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ - 80 tuổi. Hai ông bà có duy nhất một người con trai đã 51 tuổi hiện đang sống chung với ông bà. Thật buồn khi biết anh bị tâm thần, 51 tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ lên 10. Chỉ quanh quẩn ở nhà chơi đồ chơi trẻ con.

Bà cho biết: “Gần 40 năm nay, cả gia đình 3 người sống nhờ việc gánh nước thuê của chồng tui. Lúc vợ chồng tui nằm xuống không biết con trai tui sẽ sống với ai?"./.

 Con trai ông Đường - anh Nguyễn Văn Quốc ở tuổi 51, bị tâm thần vẫn ngây dại như đứa trẻ lên 10
Bà Mỹ tâm sự: "Lúc vợ chồng tui nằm xuống không biết con trai tôi sẽ sống với ai đây?"
Trong nhà, ông bà treo nhiều tấm ảnh do khách du lịch và các nhiếp ảnh gia gửi tặng.
Giếng cổ Bá Lễ, nơi ông Đường hằng ngày múc nước đem bán
Hơn 40 năm nay, cả gia đình 3 người sống phụ thuộc vào những gánh nước trên đôi vai ông Nguyễn Đường
Ông Đường múc nước đem bán
Dù đã 82 tuổi nhưng gần như ngày nào ông cũng mang những gánh nước trên vai
Khách hàng của ông Đường thường là các cửa hàng ăn uống
Trên những nẻo đường của phố cổ Hội An
Ông vẫn dư sức ngày dăm lượt gánh đôi thùng nước đầy đi băng băng qua những con phố
Cả đời gánh nước thuê nơi phố Hội để nuôi người con trai duy nhất bị tâm thần
Ở tuổi 82, ông vẫn mạnh khỏe, làn da đen bóng, bàn tay gân guốc
Phút nghỉ ngơi của người gánh nước
Len lỏi vào từng con ngõ nhỏ
Đổ nước vào thùng cho khách
Ông Đường chỉ nhận được 10.000 đồng cho một gánh nước
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ
Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ

VOV.VN - Lễ Hằng thuận là nghi lễ kết hôn được tổ chức theo phong cách Phật giáo.

Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ

Lễ Hằng thuận chúc phúc cho các đôi vợ chồng trẻ

VOV.VN - Lễ Hằng thuận là nghi lễ kết hôn được tổ chức theo phong cách Phật giáo.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền
Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền

VOV.VN -Dù sản xuất gia công, nguyên liệu đơn giản nhưng bánh truyền thống vẫn có sức hút mạnh mẽ trên thị trường bánh Trung thu năm nay.

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền

Hà Nội: Người dân xếp hàng dài mua bánh Trung thu cổ truyền

VOV.VN -Dù sản xuất gia công, nguyên liệu đơn giản nhưng bánh truyền thống vẫn có sức hút mạnh mẽ trên thị trường bánh Trung thu năm nay.

Nước và cuộc sống
Nước và cuộc sống

VOV.VN - Nước là một phần tất yếu của cuộc sống, là tư liệu quan trọng hàng đầu của nhiều hoạt động sản xuất.

Nước và cuộc sống

Nước và cuộc sống

VOV.VN - Nước là một phần tất yếu của cuộc sống, là tư liệu quan trọng hàng đầu của nhiều hoạt động sản xuất.

Phục dựng Quan Tượng Đài
Phục dựng Quan Tượng Đài

VOV.VN -Quan Tượng Đài (Kinh thành Huế) là một kiến trúc quan trọng ở Kinh thành được xây dựng năm 1827 dưới triều vua Minh Mạng.

Phục dựng Quan Tượng Đài

Phục dựng Quan Tượng Đài

VOV.VN -Quan Tượng Đài (Kinh thành Huế) là một kiến trúc quan trọng ở Kinh thành được xây dựng năm 1827 dưới triều vua Minh Mạng.