Tuol Sleng - Bảo tàng tố cáo tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ

VOV.VN - Campuchia luôn oi ả, không khí lại càng ngột ngạt hơn khi bước vào Bảo tàng Tuol Sleng – nơi lưu giữ bằng chứng tội ác diệt chủng.

Kinh hoàng, rùng mình và xót thương những người dân vô tội là những cảm giác đọng lại cho bất cứ ai có dịp thăm quan Bảo tàng chứng tích Diệt chủng Toul Sleng ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Tòa nhà 4 tầng khá lạc lõng với cảnh quan xung quanh bởi sự cũ kỹ, sập sệ, vắng bóng người, đặc biệt không ánh đèn và sự im lặng đến rợn người khi chiều buông.

"Toul Sleng", nhà tù được gọi là của chính quyền Campuchia Dân chủ (thường được biết dưới cái tên Khmer Đỏ), là một nhà tù tàn ác nhất, ghi dấu tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Sau khi đất nước chùa Tháp được giải phóng, Nhà tù Toul Sleng trở thành Bảo tàng Diệt chủng Toul Sleng. Nơi đây đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hàng ngàn bức ảnh các nạn nhân, rất nhiều trong số đó vẫn đang được trưng bày cũng như các hiện vật được tìm thấy sau khi quân Khmer Đỏ bị khống chế vào tháng 01/1979.

Trước năm 1975, Toul Sleng từng là một trường trung học. Khi quân Khmer Đỏ của Pol Pot lên nắm quyền, tháng 5/1976, chúng biến nơi đây thành nhà tù và nơi thẩm vấn với tên gọi S-21 (Security Office 21). Theo các tài liệu mà Trung tâm Tư liệu Campuchia tìm được, S21 được thiết kế đặc biệt để dành cho việc tra hỏi và tiêu diệt các phần tử "phản bội".


Chế độ Khmer Đỏ đã bị lật đổ vào năm 1979, gần 2 triệu người dân Campuchia đã bị giết hại dưới chế độ này. Hiện, Campuchia còn khoảng 15 khu vực lưu giữ những bằng chứng về tội ác Khmer Đỏ.

"Địa ngục" Toul Sleng có 4 tòa nhà chính được sử dụng làm nơi điều hành, giam giữ, thẩm vấn và tra tấn. Xã hội Campuchia ngày đó hầu như bị hủy diệt khi không có chợ búa, trường học, bệnh viện, tiền tệ. Các hoạt động tôn giáo cũng bị cấm đoán.

Trong suốt 4 năm, từ 1975 đến 1979, S21 giam giữ khoảng 20.000 người (chưa tính số trẻ em bị giết). Trong đó, có nhiều nạn nhân quốc tịch nước ngoài như Việt Nam, Lào, Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, Australia, nhưng phần lớn là người Campuchia. Họ đủ thành phần: nông dân, công nhân, kỹ sư, thợ cơ khí, dân trí thức, giáo viên, giáo sư, học sinh và thậm chí là công sứ, nhân viên ngoại giao...  

Những nạn nhân vô tội bị giam trong những dãy buồng giam nhỏ dài được xây kín bằng gỗ, gạch, san sát nhau không ánh sáng, diện tích chưa đầy 2 mét vuông, chân bị xích bằng sợi xích to chôn chặt vào tường hoặc nền nhà xi măng. Còn những tù nhân bị giam trong buồng giam lớn bị xích một hoặc cả hai chân vào những thanh cùm ngắn hoặc dài. Mọi tù nhân đều phải nằm ngủ trên sàn nhà. Hàng ngày, tù nhân phải dậy từ lúc 4h30 để chuẩn bị cho các cuộc thẩm vấn. Nếu phạm nhân nào vi phạm các quy định nhà tù đề ra sẽ bị phạt từ vài chục gậy. Khi ngủ, muốn đổi tư thế nằm, các tù nhân cũng phải xin phép cai tù. Trời thì nóng bức mà cứ cách 2-3 ngày hoặc thậm chí nửa tháng tù nhân mới được tắm...

Sự giết người man rợ của chế độ Khmer đỏ còn hiển hiện đậm nét tại “lò sát sinh” - là dãy phòng gồm 14 phòng. Trong phòng chỉ kê được một cái giường sắt và hộp đựng đồ tra tấn. Khi bị gọi lên đây, nạn nhân bị tra tấn man rợ đến chết. Một trong những hình thức tra tấn phố biển ở S21 là rút móng tay, móng chân; đổ axít vào mặt, khoét ngực để thả rết, dùng búa, rìu, roi đánh đập...

Những người tù ở đây bị tra tấn vô cùng tàn bạo, có khi kéo dài hàng tháng trời cho tới lúc chịu họ “thú tội” hoặc chết vì kiệt sức và bệnh tật. Sau khi thú tội, họ bị đưa đi hành quyết một cách man rợ tại đây.

Hiện nay, Bảo tàng chứng tích nạn diệt chủng Toul Seng hàng ngày đón khoảng hàng trăm du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chứng kiến tàn tích và những tội ác điên cuồng của chế độ Khmer Đỏ và tìm hiểu về một thời kỳ lịch sử đẫm máu của Campuchia.

Anh Ong Ken, một khách du lịch Mỹ có mẹ là người Campuchia, gia đình anh chạy trốn khỏi đất nước này năm 1979 khi anh mới 1 tuổi, chia sẻ: “Tới đây tôi mới hiểu những gì bố mẹ tôi kể về đất nước Campuchia dưới chế độ Pol Pot. Tôi cũng đọc nhiều thông tin trên mạng, xem truyền hình, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì thật kinh khủng, ngoài sức tưởng của tôi. Gia đình tôi giờ không còn ai ở Phnom Penh, nhưng đây vẫn là chuyến trở về quê hương. Chuyến đi này thật ý nghĩa, giúp tôi hiểu hơn về lịch sử Campuchia”.

Bà Nguyễn Thị Đậu năm nay đã ngoài 70 có mặt trong đoàn du khách Việt Nam tới thăm Bảo tàng với cuốn sổ ghi chép trên tay và luôn hỏi thêm thông tin từ hướng dẫn viên người Campuchia tâm sự: “Thật rùng mình, kinh hãi vì những tội ác Khmer đỏ tàn sát người dân vô tội. Thăm nơi này tôi lại nhớ tới những chiến sĩ cộng sản bị tra tấn cho tới chết trong nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo của ta. Tội diệt chủng của Khmer Đỏ không thể dung tha. Tòa án xét xử Khmer Đỏ phải nhanh chóng thúc đẩy các phiên tòa, đem lại công lý cho các nạn nhân”

35 năm qua, đất nước Campuchia đã hồi sinh, mạnh mẽ vươn mình đứng dậy và có những bước phát triển vượt bậc. Nhưng Bảo tàng diệt chủng Toul Seng – chứng tích đau thương một thủa này vẫn luôn nhắc nhở người dân Campuchia, nhất là thế hệ trẻ và cả nhân loại: "Không để xảy một thảm cảnh diệt chủng như chế độ Khmer Đỏ trên bất kỳ nơi nào trên trái đất này !"./.

Số tù nhân bị giam giữ tại S-21 từ năm 1975 đến tháng 6/1978 như sau:

-Năm 1975: giam giữ 154 tù nhân

-Năm 1976: giam giữ 2.250 tù nhân

-Năm 1977: giam giữ 2.350 tù nhân

-Năm 1978: giam giữ 5765 tù nhân

Con số tù nhân trên chưa bao gồm trẻ em bị Khmer Đỏ giết hại. Con số này tới 20.000 người. Tù nhân bị giam giữ trong S-21 kéo dài từ 2- 4 tháng. Tù Chính trị bị giam giữ khoảng 6-7 tháng.


Một số hình ảnh Bảo tàng Diệt chủng Toul Seng:

Bảo tàng Diệt chủng Toul Sleng mở cửa ngày 19/8/1979 khi Toà án Nhân dân CPC bắt đầu xét xử thủ lĩnh của chính quyền “Campuchia dân chủ”: Pol Pot Ieng Sảy, Khiev Samphorn...


Ngày 07/01/1979, Campuchia được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot. Lúc đó dân số nước này đã giảm khoảng 1/3 so với 7,5 triệu người trước đó.

Mộ của 14 nạn nhân cuối cùng trong nhà tù Toul Sleng còn sống sót được chôn cất ở đây. Họ được giải thoát khi quân tình nguyện Việt Nam vào giải phóng khu vực này. Các bức ảnh của 14 phạm nhân hiện vẫn còn treo trên 14 phòng do phóng viên chiến trường Việt Nam chụp lại.


Một phòng tra tấn tù nhân.

Dụng cụ cùm chân tù nhân trong phòng giam tập thể.

Bàn tra tấn và các dụng cụ tra tấn, trong đó, cách tra tấn phổ biến nhất là rút móng tay phạm nhân

Phạm nhân bị xiềng tay, chân trong bể gỗ, rồi mở vòi nước vào làm ngạt thở dần dần...

Các nạn nhân của Nhà tù Toul Sleng, trong đó có cả phụ nữ...


... rất nhiều trẻ em và cả người nước ngoài. (Ảnh chụp lại từ ảnh tư liệu của Bảo tàng Diệt chủng Toul Sleng)

Nhiều tù nhân bị tra tấn đến chết.


Hình ảnh tù nhân bị giam trong buồng giam nhỏ

Những chiếc xương sọ của những người bị Khmer đỏ giết hại được lưu giữ tại Bảo tàng.

Tù nhân bị trói tay quặt ra sau và kéo lên xà ngang, sau đó dìm đầu vào chum nước.

S21 vốn là một ngôi trường phổ thông có tên là “Ponhea Yat”. Đến tháng 5/1976, chính quyền Khmer đỏ đã biến nơi đây thành 1 nhà tù với hàng rào và dây điện bao quanh.

Toul Sleng có 4 tòa nhà chính được sử dụng làm nơi điều hành, giam giữ, thẩm vấn và tra tấn.

Các phòng học được xây thêm tường ngăn để trở thành phòng giam

Hàng ngày, Bảo tàng chứng tích nạn diệt chủng Toul Seng đón khoảng hàng trăm du khách từ khắp nơi trên thế giới đến chứng kiến tàn tích và những tội ác điên cuồng của chế độ Khmer Đỏ và tìm hiểu về một thời kỳ lịch sử đẫm máu của Campuchia.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam luôn coi trọng tình hữu nghị đặc biệt với Campuchia
Việt Nam luôn coi trọng tình hữu nghị đặc biệt với Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với Campuchia.

Việt Nam luôn coi trọng tình hữu nghị đặc biệt với Campuchia

Việt Nam luôn coi trọng tình hữu nghị đặc biệt với Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với Campuchia.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN -Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia.

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia
Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và quân tình nguyện Việt Nam đến nay vẫn được nhân dân Campuchia ghi nhớ.

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia

Sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và quân tình nguyện Việt Nam đến nay vẫn được nhân dân Campuchia ghi nhớ.

Hồi ức 10 năm chống Pol Pot trên đất Ăngko
Hồi ức 10 năm chống Pol Pot trên đất Ăngko

VOV.VN - Những tháng ngày ở Campuchia là những ngày ghi nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của người lính tình nguyện.

Hồi ức 10 năm chống Pol Pot trên đất Ăngko

Hồi ức 10 năm chống Pol Pot trên đất Ăngko

VOV.VN - Những tháng ngày ở Campuchia là những ngày ghi nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của người lính tình nguyện.

Kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ Polpot tại Hà Nội
Kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ Polpot tại Hà Nội

Chiến thắng lịch sử cách đây 33 năm càng khẳng định sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp của hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia

Kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ Polpot tại Hà Nội

Kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ Polpot tại Hà Nội

Chiến thắng lịch sử cách đây 33 năm càng khẳng định sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp của hai nước láng giềng Việt Nam - Campuchia

Trường Việt Nam ở Biển Hồ
Trường Việt Nam ở Biển Hồ

Giữa mênh mang sóng nước tại Biển Hồ, Campuchia có một trường học nuôi dạy trẻ em nghèo người Việt đang sinh sống tại đây mang tên "Trường Việt Nam".

Trường Việt Nam ở Biển Hồ

Trường Việt Nam ở Biển Hồ

Giữa mênh mang sóng nước tại Biển Hồ, Campuchia có một trường học nuôi dạy trẻ em nghèo người Việt đang sinh sống tại đây mang tên "Trường Việt Nam".

Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot
Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot

VOV.VN -Với Toul Sleng, sống sót được trong nhà tù của chế độ Polpot là một điều kỳ diệu mà ông không dám nghĩ tới.

Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot

Hồi ức kinh hoàng trong nhà tù diệt chủng Polpot

VOV.VN -Với Toul Sleng, sống sót được trong nhà tù của chế độ Polpot là một điều kỳ diệu mà ông không dám nghĩ tới.

Hai lý do để Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Campuchia
Hai lý do để Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Campuchia

VOV.VN -Thủ tướng Campuchia Hun-Sen đánh giá rất cao sự giúp đỡ của Quân đội Việt Nam, ông gọi đó là Quân đội nhà Phật. 

Hai lý do để Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Campuchia

Hai lý do để Việt Nam đưa quân tình nguyện vào Campuchia

VOV.VN -Thủ tướng Campuchia Hun-Sen đánh giá rất cao sự giúp đỡ của Quân đội Việt Nam, ông gọi đó là Quân đội nhà Phật. 

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot
Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Campuchia kỷ niệm 35 năm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

VOV.VN -Ngày 7/1, người dân Campuchia sẽ long trọng kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ (7/1/1979 - 7/1/2014).