Bơi chải đứng ở hội làng Hành Thiện

VOV.VN - Trong lễ hội làng Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định, bơi chải không giống bất cứ nơi đâu ở Việt Nam.

Hàng năm, cứ đến trung tuần tháng 9 Âm lịch, bà con nhân dân làng Hành thiện (xã Xuân Hồng, Xuân Trường-Nam định) lại tổ chức lễ hội làng để tưởng nhớ tới Đức thánh tổ Dương Không Lộ, một nhà thơ thời Lý - Trần.
Trong lễ hội, độc đáo và nhiều người quan tâm nhất là phần thi bơi chải. Ở đây, các đội bơi không được ngồi mà phải đứng.
bTham dự có 15 trải, đại diện cho 15 dong (xóm) trong làng được lựa chọn hết sức kỹ càng. Cuộc đua diễn ra hơn 3 giờ, với hành trình gần 40km bao gồm cả sông con trong làng và 3 vòng rưỡi rất lớn ngoài sông Ninh Cơ.
Cuộc đua khó khăn như vậy nên việc đắm chải trên sông là thường xuyên. Do sông con  trong làng nhỏ nên các đội phải bốc thăm vị trí xuất phát và tôn trọng luật: không được vượt nhau trong kênh ở làng. Khi ra đến sông cái (Ninh cơ) thì được vượt nhau bằng mọi cách.
Bởi phải chèo quãng đường dài tới 40km nên các đội còn được té nước làm mát như ở môn đua xe đạp.
Trong thời kỳ đô thị hóa nông thôn phát triển nhanh chóng như hiện nay, việc giữ gìn và phát huy được những giá trị văn hóa, những lễ hội truyền thống như lễ hội Chùa Keo ở làng Hành Thiện là điều hết sức quý báu.
Các đội đua tạo nên một không khí rất sôi động trên sông.
Ông Viên 50 tuổi, trước đây là 1 tay chèo khét tiếng của dong 4. Nay tuổi đã lớn nên ông đành phải làm CĐV nhường tay chèo cho các thanh niên.

 

Bơi chải đứng (như chèo đò) gồm 9 người chèo và 1 người lái. Tất cả đều phải làm việc cật lực suốt thời gian thi, vì vậy họ cần có sức khoẻ rất dẻo dai.
Dù trời nắng hay mưa, lễ hội vẫn thu hút đông đảo người dân trong làng và các vùng lân cận tới tham dự.
Các đội vào con sông trong làng, một khung cảnh hữu tình và đạm nét văn hoá Bắc Bộ.
Đội đua giành chiến thắng được ấn định bằng cách tóm cây tre cắm cắm dưới sông làm mốc mà người làng gọi là cây Têu. Năm nay đội trải của xóm Chùa trong giành giải nhất và cũng là năm thứ 10 hưởng thành quả vô địch. Sau cuộc thi, các thành viên trong đội đều mong muốn có được một sợi quai chèo hoặc Têu để mang về lấy may mắn về sức khoẻ, thuận lợi trong làm ăn.
Song song với Bơi chải là Phụng Nghinh, một trong những nghi thức quan trọng nhất của Lễ Hội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thi Bơi chải Bạch Hạc hướng về cội nguồn
Hội thi Bơi chải Bạch Hạc hướng về cội nguồn

Sáng 3/4, tại Ngã ba sông Bạch Hạc, UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã tổ chức Hội thi bơi chải Bạch Hạc truyền thống năm 2009. Hội thi được tổ chức vào dịp lễ hội Đền Hùng nhằm phát huy bản sắc văn hoá và hướng về cội nguồn

Hội thi Bơi chải Bạch Hạc hướng về cội nguồn

Hội thi Bơi chải Bạch Hạc hướng về cội nguồn

Sáng 3/4, tại Ngã ba sông Bạch Hạc, UBND thành phố Việt Trì (Phú Thọ) đã tổ chức Hội thi bơi chải Bạch Hạc truyền thống năm 2009. Hội thi được tổ chức vào dịp lễ hội Đền Hùng nhằm phát huy bản sắc văn hoá và hướng về cội nguồn