Án chung thân cho kẻ giết con riêng của vợ

VOV.VN - Dỗ dành cháu T không được, bực tức, Dũng cầm điều khiển ti vi đập vào đầu khiến cháu tử vong.

Ngày 4/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Đặng Tiến Dũng (27 tuổi, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về hai tội giết người và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của cơ quan công tố, Dũng vốn là không nghề nghiệp, không có chỗ ở ổn định. Khoảng tháng 4/2011, để có nơi tạm trú, Dũng chấp nhận kết hôn với Nguyễn Thu Thủy hơn Dũng 10 tuổi dù thời điểm đó Thủy đã có mang hơn 8 tháng.

Hơn tháng sau, Thủy sinh con trai và lấy họ của Dũng cho con của mình (cháu Đăng Bảo T).

Ở được một thời gian tại nhà vợ, giữa Dũng và bố mẹ Thủy nảy sinh mâu thuẫn. Dũng bị đuổi ra khỏi nhà. Từ đó, Dũng lang thang. Ngày 19/11/2011, Dũng chở vợ, con đến một nhà nghỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội, thuê phòng.

Dũng tại phiên tòa

Để có tiền cho hai vợ chồng chi tiêu, sáng 20/11/2011, Thủy bảo Dũng trông con còn Thủy lên huyện Từ Liêm mượn tiền.

Đến 16h cùng ngày, cháu T thức dậy khóc và đòi ăn. Dỗ dành không được, bực tức, Dũng cầm điều khiển tivi đập vào đầu cháu T. Cháu T khóc thét lên rồi lịm dần. Bừng tỉnh, Dũng đưa đứa con riêng của vợ đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong ngay sau đó. Sau khi biết con mình bị “chồng trẻ” đánh chết, Thủy đã lên cơ quan công an trình báo.

Từ việc điều tra hành vi giết người của Dũng, cơ quan công an còn vạch trần hành vi trộm cắp tài sản của Dũng.

Trước đó, trong thời gian lang thang do bị gia đình vợ đuổi ra khỏi nhà, ngày 14/11/2011, Dũng đã thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Giang Văn Minh. Tại đây, lợi dụng sự sơ hở của nhân viên lễ tân, Dũng đã lấy trộm một xe máy Airblade. Thông qua Nguyễn Tiến Dũng (tức Dũng “vây”), Dũng đưa xe đi cầm cố. Do không cầm cố được chiếc xe trộm cắp, giữa hai nảy sinh mâu thuẫn. Bị Dũng “vây” đánh, Dũng bỏ của chạy lấy người. Chiếc xe Airblade bị Dũng “vây” chiếm đoạt.

Chiếc xe máy thứ hai mà Dũng “xoáy” được cách vụ án mạng một ngày. Ngày 19/11/2011, Dũng trộm chiếc xe máy Vespa Piaggo LX125 ở nhà một người trông xe hộ.

Ở thời điểm đó, cháu T đang nằm viện, Thủy đã đưa chiếc xe này cho Vũ Ngọc Huy (38 tuổi, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhờ bán để lấy tiền chữa chạy cho con. Tuy nhiên, số tiền 10 triệu bán xe, Huy ăn tiêu hết, không đưa cho Thủy.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Tiến Dũng tù chung thân về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", tổng hợp mức hình phạt cho 2 tội là chung thân. Các đối tượng liên quan đều chịu mức án thỏa đáng với tội danh của mình.

Đối với Thủy, bị bắt đi cải tạo tại Trại giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thầy bói, mẹ trùm chăn giết con
Tin thầy bói, mẹ trùm chăn giết con

Do “thầy” phán “tương lai mù mịt”, người mẹ đã trùm chăn cho con trai chết ngạt, sau đó tự tử nhưng không thành.

Tin thầy bói, mẹ trùm chăn giết con

Tin thầy bói, mẹ trùm chăn giết con

Do “thầy” phán “tương lai mù mịt”, người mẹ đã trùm chăn cho con trai chết ngạt, sau đó tự tử nhưng không thành.

Chân dung kẻ pha thuốc sâu vào sữa giết con 18 tháng
Chân dung kẻ pha thuốc sâu vào sữa giết con 18 tháng

Hình ảnh người mẹ ngồi chết lặng ngay bên cạnh quan tài đứa con trai 18 tháng tuổi mới mất vì người cha nhẫn tâm đã pha thuốc sâu vào sữa cho con uống khiến nhiều người cảm thấy đau quặn lòng và xót xa...

Chân dung kẻ pha thuốc sâu vào sữa giết con 18 tháng

Chân dung kẻ pha thuốc sâu vào sữa giết con 18 tháng

Hình ảnh người mẹ ngồi chết lặng ngay bên cạnh quan tài đứa con trai 18 tháng tuổi mới mất vì người cha nhẫn tâm đã pha thuốc sâu vào sữa cho con uống khiến nhiều người cảm thấy đau quặn lòng và xót xa...

Giết con ông chủ, chôn xác phi tang
Giết con ông chủ, chôn xác phi tang

(VOV) -Để có tiền tiều xài, hai anh em song sinh Chơn và Chất cùng đồng bọn đã sát hại con chủ nhà hàng cướp tài sản.

Giết con ông chủ, chôn xác phi tang

Giết con ông chủ, chôn xác phi tang

(VOV) -Để có tiền tiều xài, hai anh em song sinh Chơn và Chất cùng đồng bọn đã sát hại con chủ nhà hàng cướp tài sản.

Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi
Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi

Nghi cháu bé không phải con mình, Bình đã dìm cháu vào nước cho đến chết rồi chôn sau nhà.

Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi

Bố nghiện ma túy giết con 10 tháng tuổi

Nghi cháu bé không phải con mình, Bình đã dìm cháu vào nước cho đến chết rồi chôn sau nhà.

Say rượu, con đốt nhà, bố giết con
Say rượu, con đốt nhà, bố giết con

Ông Học vớ lấy chiếc cuốc đánh liên tiếp vào đầu, người của cậu con trai cho đến khi thấy con gục xuống trong vũng máu mới dừng tay.

Say rượu, con đốt nhà, bố giết con

Say rượu, con đốt nhà, bố giết con

Ông Học vớ lấy chiếc cuốc đánh liên tiếp vào đầu, người của cậu con trai cho đến khi thấy con gục xuống trong vũng máu mới dừng tay.

Giết con đẻ mới 5 tháng tuổi, nhận án 12 năm tù
Giết con đẻ mới 5 tháng tuổi, nhận án 12 năm tù

Chơi hụi sinh nợ nần chồng chất, giận chồng vì không có trách nhiệm trả nợ cùng, thị giết con đẻ 5 tháng tuổi rồi tự vẫn nhưng bất thành.

Giết con đẻ mới 5 tháng tuổi, nhận án 12 năm tù

Giết con đẻ mới 5 tháng tuổi, nhận án 12 năm tù

Chơi hụi sinh nợ nần chồng chất, giận chồng vì không có trách nhiệm trả nợ cùng, thị giết con đẻ 5 tháng tuổi rồi tự vẫn nhưng bất thành.

Mẹ tàn nhẫn giết con 4 tuổi trên giường ngủ
Mẹ tàn nhẫn giết con 4 tuổi trên giường ngủ

Cảnh sát cho biết trước khi dùng dao đâm chết con trai, bà mẹ đã cho cậu bé uống thuốc mê.

Mẹ tàn nhẫn giết con 4 tuổi trên giường ngủ

Mẹ tàn nhẫn giết con 4 tuổi trên giường ngủ

Cảnh sát cho biết trước khi dùng dao đâm chết con trai, bà mẹ đã cho cậu bé uống thuốc mê.

Mâu thuẫn với bố, giết con trả thù
Mâu thuẫn với bố, giết con trả thù

Khi cháu Dũng la khóc, chống trả, Cửu đã đánh vào mặt, đẩy mạnh đầu cháu vào tảng đá gây chảy máu rồi dùng hai tay cầm hòn đá đánh mạnh nhiều cái vào vùng đầu, mặt làm cháu Dũng chết tại chỗ

Mâu thuẫn với bố, giết con trả thù

Mâu thuẫn với bố, giết con trả thù

Khi cháu Dũng la khóc, chống trả, Cửu đã đánh vào mặt, đẩy mạnh đầu cháu vào tảng đá gây chảy máu rồi dùng hai tay cầm hòn đá đánh mạnh nhiều cái vào vùng đầu, mặt làm cháu Dũng chết tại chỗ

Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn
Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn

Trước khi tìm đến cái chết, người mẹ tàn nhẫn đã cho con gái 3 tuổi của mình uống thuốc độc.

Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn

Mẹ giết con gái 3 tuổi rồi tự vẫn

Trước khi tìm đến cái chết, người mẹ tàn nhẫn đã cho con gái 3 tuổi của mình uống thuốc độc.

Giáp mặt kẻ giết con 10 tháng tuổi ở Hà Nội
Giáp mặt kẻ giết con 10 tháng tuổi ở Hà Nội

"Là do tôi nghi vấn Bình không phải là con của tôi mà do vợ tôi đi lăng nhăng, cặp bồ có cháu Bình".

Giáp mặt kẻ giết con 10 tháng tuổi ở Hà Nội

Giáp mặt kẻ giết con 10 tháng tuổi ở Hà Nội

"Là do tôi nghi vấn Bình không phải là con của tôi mà do vợ tôi đi lăng nhăng, cặp bồ có cháu Bình".