Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Huế

VOV.VN - Tính đến chiều 11/2 đã có 2 nạn nhân trong vụ tai nạn này tử vong.

Chiều 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Nam, 34 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, tạm trú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn do lái xe Nguyễn Văn Nam điều khiển xe khách vượt ẩu, lấn phần đường của xe chạy chiều ngược lại.

Trước đó vào lúc 20h ngày 10/2 tại km799 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thôn Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, xe khách biển số 47B-00575 của nhà xe Hải Cường do tài xế Nguyễn Văn Nam điều khiển chở 18 hành khách lưu thông hướng Nam- Bắc đã đâm trực diện xe khách 16 chỗ ngồi biển số 75K-4977 lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến xe 75K-4977 bẹp dúm, còn xe 47B-00575 lao xuống vườn dân gần đó, hư hỏng khoảng nặng. Vụ tai nạn khiến 15 người trên cả 2 xe bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong đó có 4 hành khách người nước ngoài gồm 2 người Mỹ, 1 người Áo, 1 người Đức.

Mặc dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng do bị chấn thương sọ não nặng nên sáng nay 11/2, nạn nhân Huỳnh Công Thuận, 61 tuổi, quốc tịch Canada đã tử vong. Đến cuối giờ chiều nay, nạn nhân Dương Công Đạo 34 tuổi, ngụ TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũng đã tử vong tại bệnh viện. Vợ của nạn nhân Huỳnh Công Thuận cũng bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương
Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương

VOV.VN - Trong số 15 người bị thương có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Đức, Áo và Mỹ.

Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương

Hai xe khách đấu đầu làm 15 người bị thương

VOV.VN - Trong số 15 người bị thương có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Đức, Áo và Mỹ.

Xe buýt mất phanh tông xe máy rồi lao lên vỉa hè
Xe buýt mất phanh tông xe máy rồi lao lên vỉa hè

VOV.VN -Chiếc xe buýt đang lưu thông bất ngờ bị mất phanh, đâm liên tiếp vào 2 xe máy, khiến một người bị gãy chân...

Xe buýt mất phanh tông xe máy rồi lao lên vỉa hè

Xe buýt mất phanh tông xe máy rồi lao lên vỉa hè

VOV.VN -Chiếc xe buýt đang lưu thông bất ngờ bị mất phanh, đâm liên tiếp vào 2 xe máy, khiến một người bị gãy chân...

Xe chở người đi chùa tông liên hoàn, 11 người bị thương
Xe chở người đi chùa tông liên hoàn, 11 người bị thương

Xe khách va vào đuôi xe tải rồi tiếp tục tông vào xe máy đi cùng chiều, dừng lại khi lao vào một ngôi nhà ven đường.

Xe chở người đi chùa tông liên hoàn, 11 người bị thương

Xe chở người đi chùa tông liên hoàn, 11 người bị thương

Xe khách va vào đuôi xe tải rồi tiếp tục tông vào xe máy đi cùng chiều, dừng lại khi lao vào một ngôi nhà ven đường.

Một người thiệt mạng dưới bánh xe container
Một người thiệt mạng dưới bánh xe container

VOV.VN -Vụ tai nạn xảy ra ở Đà Nãng. Người điều khiển xe máy phóng nhanh, bất ngờ thấy xe container đã không kịp xử lý

Một người thiệt mạng dưới bánh xe container

Một người thiệt mạng dưới bánh xe container

VOV.VN -Vụ tai nạn xảy ra ở Đà Nãng. Người điều khiển xe máy phóng nhanh, bất ngờ thấy xe container đã không kịp xử lý

Xe khách tông nhà dân, 7 người nguy kịch
Xe khách tông nhà dân, 7 người nguy kịch

VOV.VN -Xe khách mang bị mất lái, tông vào nhà dân, sau đó tiếp tục tông vào hai xe máy ở Bình Dương.

Xe khách tông nhà dân, 7 người nguy kịch

Xe khách tông nhà dân, 7 người nguy kịch

VOV.VN -Xe khách mang bị mất lái, tông vào nhà dân, sau đó tiếp tục tông vào hai xe máy ở Bình Dương.

Lái xe cán người nguy kịch rồi bỏ trốn
Lái xe cán người nguy kịch rồi bỏ trốn

VOV.VN -Khi người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ còn người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm sõng soài trên vũng máu.

Lái xe cán người nguy kịch rồi bỏ trốn

Lái xe cán người nguy kịch rồi bỏ trốn

VOV.VN -Khi người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ còn người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm sõng soài trên vũng máu.