TP.HCM:

Bị “vợ hờ” đâm chết vì thói vũ phu

VOV.VN - Bị đánh đập thường xuyên bởi chính người "đầu ấp tay gối" với mình, trong phút nóng giận Mai dùng dao đâm vào ngực "chồng hờ".

Ngày (13/4) TAND Tp.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Mai (SN 1980, ngụ quận 11) về tội danh “Giết người”

Bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Mai cúi đầu nhận tội trước tòa
Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 9/2013, Mai đã cùng anh Phan Đình Thiện thuê nhà trọ và sống chung như vợ chồng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Trong khoảng thời gian sống chung, giữa bị cáo Mai và anh Thiện thường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và đánh nhau.  Chiều ngày 31/7/2014, Thiện cùng Mai mua bia về phòng trọ uống với nhau.

Khi đã ngà ngà say, anh Thiện phàn nàn rằng Mai vô tâm không chú ý chăm sóc chồng. Nghe Thiện nói vậy, Mai cự cãi lại rồi cả hai lao vào to tiếng với nhau. Trong lúc cãi vã, Thiện đã dùng lon bia ném vào đầu của Mai gây thương tích.

Không chỉ vậy, Thiện còn lao đến đấm đá vào người Mai khiến bị cáo phải cầm dao hăm dọa lại. Thấy vậy, hàng xóm chạy sang can ngăn.

Đến tối cùng ngày, Thiện uống hết bia nên yêu cầu Mai đi mua thêm cho mình. Thấy chồng đã say, nên Mai không đồng ý và khuyên chồng đi ngủ. Cho rằng vợ không nghe lời, Thiện liền lao vào đánh đấm túi bụi. Thiện còn thách thức vợ cầm dao đâm mình.

Quá bực tức, Mai đã dùng dao đâm vào ngực của Thiện. Tuy nhiên sau đó bị cáo đã hoảng sợ hô hoán nhờ hàng xóm đưa Thiện vào bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 5/8/2014, do vết thương quá nặng nên anh Thiện đã tử vong.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Ngọc Mai mức án 9 năm tù giam về tội danh “Giết người”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vợ hờ đổ xăng đốt chồng
Vợ hờ đổ xăng đốt chồng

Do mâu thuẫn, Phượng mang xăng đổ vào chỗ chồng đang nằm ngủ rồi dùng bật lửa đốt.

Vợ hờ đổ xăng đốt chồng

Vợ hờ đổ xăng đốt chồng

Do mâu thuẫn, Phượng mang xăng đổ vào chỗ chồng đang nằm ngủ rồi dùng bật lửa đốt.

Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong
Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong

Trong giấc ngủ, Huyền mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy, người đàn ông này hoảng sợ lấy con dao thường dùng để đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ.

Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong

Gặp ác mộng, giữa đêm chồng vùng dậy lấy dao chém vợ tử vong

Trong giấc ngủ, Huyền mơ thấy ác mộng. Khi tỉnh dậy, người đàn ông này hoảng sợ lấy con dao thường dùng để đi rừng chém nhiều nhát vào người vợ.

Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to
Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to

Bực tức thấy thấy chồng ngáy quá to, lay gọi không được, bà Đôi lấy dao gọt hoa quả đâm chồng liên tiếp, sau đó còn tìm dao phay để chém tiếp.

Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to

Nửa đêm, vợ dùng dao đâm chồng liên tiếp vì ngáy quá to

Bực tức thấy thấy chồng ngáy quá to, lay gọi không được, bà Đôi lấy dao gọt hoa quả đâm chồng liên tiếp, sau đó còn tìm dao phay để chém tiếp.

Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát
Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát

Khi biết vợ làm tiếp viên quán karaoke, Bảy đi tìm rồi đâm chị Trang trọng thương. Sau đó, hung thủ đâm 3 nhát vào bụng tự sát.

Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát

Chồng đâm vợ trước quán karaoke rồi tự sát

Khi biết vợ làm tiếp viên quán karaoke, Bảy đi tìm rồi đâm chị Trang trọng thương. Sau đó, hung thủ đâm 3 nhát vào bụng tự sát.

Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen
Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen

Thời gian gần đây, giữa Hiếu và Kiều thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trước khi xảy ra án mạng, 2 người có to tiếng với nhau

Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen

Giết “chồng hờ” bằng nhiều nhát dao vì cuồng ghen

Thời gian gần đây, giữa Hiếu và Kiều thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trước khi xảy ra án mạng, 2 người có to tiếng với nhau

Nghi án vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn để hại chồng
Nghi án vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn để hại chồng

VOV.VN -Lợi dụng lúc chồng không để ý, người vợ bỏ một thứ bột đen vào nồi lòng lợn nhưng không ngờ bị chồng phát hiện.

Nghi án vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn để hại chồng

Nghi án vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn để hại chồng

VOV.VN -Lợi dụng lúc chồng không để ý, người vợ bỏ một thứ bột đen vào nồi lòng lợn nhưng không ngờ bị chồng phát hiện.

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?
Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Đậu Thị Huệ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Huệ khai nhận do tức giận vì chồng đòi ly hôn nên đã lén bỏ thuốc vào nồi thức ăn.

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Vợ bỏ thuốc độc vào thức ăn đầu độc chồng do bị đòi ly hôn?

Đậu Thị Huệ đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra. Bước đầu, Huệ khai nhận do tức giận vì chồng đòi ly hôn nên đã lén bỏ thuốc vào nồi thức ăn.

Ghen tuông mù quáng, chồng ra đòn tàn độc đoạt mạng vợ trẻ
Ghen tuông mù quáng, chồng ra đòn tàn độc đoạt mạng vợ trẻ

Không chịu được cảnh suốt ngày bị rầy la, đánh đập, vợ Cường phải viết đơn ly hôn. Người vợ này không lường trước được những oan nghiệt đến với mình.

Ghen tuông mù quáng, chồng ra đòn tàn độc đoạt mạng vợ trẻ

Ghen tuông mù quáng, chồng ra đòn tàn độc đoạt mạng vợ trẻ

Không chịu được cảnh suốt ngày bị rầy la, đánh đập, vợ Cường phải viết đơn ly hôn. Người vợ này không lường trước được những oan nghiệt đến với mình.