VOV.VN - Xưa kia, chim sơn ca sống ở khu rừng bên cạnh cung điện của nhà vua có giọng hót hay nhất thế gian. Nhà vua sai quân vào rừng tìm bắt cho bằng được sơn ca để mang vào cung nuôi. Khi nhà vua thực hiện được mong muốn của mình, tiếng chim sơn ca có còn vang lên thánh thót, mê hồn?
VOV.VN - Lại là một truyện cổ tích kỳ ảo đây các bé ơi. Thuở xa xưa, trong khu rừng tăm tối nọ, có một mụ phù thủy già độc ác. Mụ dùng quyền phép của mình để hãm hại loài người. Rất nhiều người đã bị hóa đá, bị biến thành chim, bị nhốt trong lâu đài giá lạnh. Ai có thể hóa giải được phép thuật của mụ phù thủy?
VOV.VN - Mèo vàng luôn thích đi đây đi đó để học hỏi những điều hay lẽ phải. Một lần, trên đường đi, Mèo vàng đã gặp phải một cơn giông lớn. Khi tỉnh dậy Mèo thấy bên cạnh mình có một chú chim. Thì ra trong lúc hoạn nạn chính chú chim bé nhỏ này đã cứu tính mạng của Mèo vàng.
VOV.VN - Qua bậc học mầm non là bước vào tiểu học. Khi ấy trong cặp của chúng mình sẽ có sách vở và đồ dùng học tập như bút mực, bút chì, thước kẻ. Nhà văn Nguyễn Kiên đã xây dựng nên câu chuyện đồng thoại thú vị về đồ dùng học tập. Chúng cũng có lúc vui, buồn, yêu, ghét… khá giống với tính cách của các bé đấy!