Gieo mùa

Tác giả: Đỗ Thượng Thế 

Ban mai vẫn ban mai thế

Ban mai!...

Bất ngờ quá thể

Mặt trời lại sức sau đêm! 

Cảm giác cồn lên thân thể lực điền

Dồn đuổi đường cày từ miền xa ký ức

Từ khô khỏng, cỗi cằn lắng trong tàn tích

Ý nghĩ già nua năm tháng bồi sa 

Lật lên dấu hoang nỗi niềm đông giá

Những hào quang hoang tưởng rợn màu

Những xác mây giăng khắp giấc đau

Cả tiếng cuốc trong tầng tầng bóng đêm khắc khoải… 

Lật lên… lật lên…

Trước vô vàn vầng dương tìm gọi

Niềm thanh tân trào ra xa mãi

Sắc tươi ròng chói chang 

Gom góp hết tin yêu còn lại

Xin gieo mùa!

Xanh với thế  gian./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên