Xưa rồi

Tác giả: Bùi Kim Anh

Tôi tìm phiên chợ Kỳ Lừa

Câu sli hát thưở xưa đâu rồi

Tôi đi tìm ánh sao rơi

Trên khăn cô gái theo người về đâu

Qua sông chỉ mấy nhịp cầu

Mà nàng Tô Thị nỗi sầu khôn nguôi

Tìm phiên chợ giữa đông người

Tìm hương rừng giữa rợp trời phấn son

Loanh quanh bước mỏi bước mòn

Mải mua chăn gối đâu còn nhớ thương

Lên xứ Lạng một ngày đường

Thoắt đi lại chẳng kịp vương vấn gì

Xưa rồi nhắc mãi làm chi

Người đàn ông đã ra đi một mình

Xưa rồi gác lại chữ tình

Kỳ Cùng nước chảy bóng hình xa xôi

Tôi đi tìm tuổi thơ tôi

Kỳ Lừa phiên chợ xưa rồi còn đâu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên