16 người thiệt mạng trong thảm họa địa chất ở Giang Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Mưa lớn liên tục thời gian qua đã gây ra các thảm họa địa chất, như lũ quét và sạt lở đất ở huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc. Đến nay, đã có 16 người ở địa phương này thiệt mạng.

Theo thông báo mới nhất từ chính quyền huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, mưa lớn thời gian gần đây đã ảnh hưởng đến nhiều xã và thị trấn trong khu vực.

Tính đến 9h sáng ngày 10/9, vụ sạt lở đất xảy ra tại thị trấn Cao Bình vào sáng sớm ngày 5/9 đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Các đội cứu hộ cũng tìm thấy thi thể của 3 người mất tích tại các thị trấn gần đó. Như vậy, 16 người đã thiệt mạng trong các thảm họa địa chất do mưa lớn gây ra tại đây.

Trước đó, chính quyền huyện Toại Xuyên ra thông báo cho biết, có hơn chục người mất tích trong trận lũ quét ngày 5/9. Thảm họa xảy ra sau khi khu vực này phải hứng chịu mưa lớn kéo dài nhiều ngày do ảnh hưởng của bão Saudel.

Tính đến 18 giờ ngày 6/9, tổng cộng 11.968 người đã được sơ tán trên toàn huyện Toại Xuyên, hơn 7.000 vật phẩm cứu trợ đã được phân phát tại đây. Tỉnh Giang Tây đã phải kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ II đối với các thảm họa địa chất bất ngờ tại huyện này.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cũng phải cử một tổ công tác đến hiện trường vụ sạt lở đất để chỉ đạo công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã điều động 41 phương tiện và 224 nhân sự đến hiện trường, đồng thời triển khai các thiết bị bay không người lái (drone) phục vụ công tác thông tin liên lạc và trinh sát tại khu vực thảm họa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho dân sinh
Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho dân sinh

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường yêu cầu đặt việc giải quyết những vấn đề bức thiết của người dân lên hàng đầu trong quá trình cải tạo, đổi mới đô thị; ưu tiên sử dụng không gian công cộng, cơ sở dịch vụ và nguồn lực sinh thái sau cải tạo để đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho dân sinh

Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho dân sinh

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường yêu cầu đặt việc giải quyết những vấn đề bức thiết của người dân lên hàng đầu trong quá trình cải tạo, đổi mới đô thị; ưu tiên sử dụng không gian công cộng, cơ sở dịch vụ và nguồn lực sinh thái sau cải tạo để đáp ứng nhu cầu dân sinh.

200 chuyên gia hỗ trợ tâm lý người dân và lực lượng cứu hộ lũ quét ở Trung Quốc
200 chuyên gia hỗ trợ tâm lý người dân và lực lượng cứu hộ lũ quét ở Trung Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa lũ quét ở cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng, bên cạnh việc triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thu dọn hiện trường, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và tư vấn cũng được Trung Quốc tiến hành đồng thời, nhằm giúp người dân vùng thiên tai và cả lực lượng cứu hộ vượt qua nỗi lo âu, căng thẳng và sợ hãi.

200 chuyên gia hỗ trợ tâm lý người dân và lực lượng cứu hộ lũ quét ở Trung Quốc

200 chuyên gia hỗ trợ tâm lý người dân và lực lượng cứu hộ lũ quét ở Trung Quốc

VOV.VN - Sau thảm họa lũ quét ở cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng, bên cạnh việc triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và thu dọn hiện trường, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý và tư vấn cũng được Trung Quốc tiến hành đồng thời, nhằm giúp người dân vùng thiên tai và cả lực lượng cứu hộ vượt qua nỗi lo âu, căng thẳng và sợ hãi.

Lũ dữ quét qua cửa khẩu Gyirong của Trung Quốc: Hàng trăm người vẫn mất tích
Lũ dữ quét qua cửa khẩu Gyirong của Trung Quốc: Hàng trăm người vẫn mất tích

VOV.VN - Trận lũ quét hôm 26/8 san phẳng cửa khẩu Gyirong ở Trung Quốc, để lại cảnh tượng hoang tàn, trong khi hàng trăm người vẫn chưa rõ tung tích.

Lũ dữ quét qua cửa khẩu Gyirong của Trung Quốc: Hàng trăm người vẫn mất tích

Lũ dữ quét qua cửa khẩu Gyirong của Trung Quốc: Hàng trăm người vẫn mất tích

VOV.VN - Trận lũ quét hôm 26/8 san phẳng cửa khẩu Gyirong ở Trung Quốc, để lại cảnh tượng hoang tàn, trong khi hàng trăm người vẫn chưa rõ tung tích.