Tứ kết lượt về Champions League:

Ronaldo dập tắt hy vọng của Galatasaray

(VOV) - Các bàn thắng của Eboue, Sneijder và Drogba đã không thể giúp Galatasaray làm nên điều kỳ diệu ở Champions League năm nay.

Việc để thua với tỉ số 3 – 0 ở lượt đi tại Tây Ban Nha đã khiến cho cánh cửa đi tiếp của đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ gần như bị đóng sập. Vì vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc các cầu thủ Galatasaray cho thấy rõ sự quyết tâm của mình bằng những tình huống bóng trên sân.

Tuy nhiên, quyết tâm của đội chủ nhà đã bị Ronaldo dội ngay cho một gáo nước lạnh ở phút thứ 8. Xuất phát từ đường tấn công bên phía cánh phải Ozil có đường chuyền thuận lợi cho Khedira, tiền vệ người Đức đã căng ngang đủ đẹp để CR7 băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số của trận đấu, 1 – 0 cho Real Madrid.

Các cầu thủ Real ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Ronaldo (ảnh: Getty)

Có được bàn thắng sớm các cầu thủ Real chủ động chơi chậm làm giảm nhịp độ trận đấu, về phần mình thì Galatasaray đang tỏ ra rất bế tắc cho dù quyền kiểm soát bóng của họ nhỉnh hơn so với đội khách.

Phút 24, Di Maria đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để nâng tỉ số lên thành 2 – 0. Tiếc rằng, tiền vệ người Argentina đã phụ lòng cú đánh gót điệu nghệ của Ronaldo.

Bị dẫn bàn từ sớm, nhuệ khí của các cầu thủ Galatasaray giảm đi rõ rệt, bởi nếu muốn đi tiếp họ phải ghi ít nhất là 5 bàn thắng nữa và không được để thủng lưới thêm, một điều kiện quá khó trong khi hàng thủ Real đang chơi vô cùng chắc chắn.

Cơ hội đáng kể nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 là cú sút từ ngoài vòng cấm địa của Sneijder ở phút thứ 38, nhưng cú sút này đã bị Lopez ôm gọn. Sự chắc chắn bên phía hàng thủ Real đã khiến cho những đợt tấn công yếu ớt và nhỏ lẻ của Galatasaray gần như đi vào vô vọng.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1 – 0 nghiêng về Real Madrid, sau 2 lượt trận Real đang dẫn Galatasaray với tỉ số 4 – 0.

Bước sang hiệp 2, HLV Fatih Terim đã có sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi Nourredine Amrabat vào thay Hamit Altintop. Và thật bất ngờ khi ở hiệp thi đấu thứ 2 này các cầu thủ Galatasaray thi đấu như lên đồng, họ thể hiện một bộ mặt vô cùng khác so với hiệp thi đấu thứ nhất. Galatasaray đã dâng cao đội hình và dồn ép các cầu thủ đội khách lùi về sâu phần sân nhà.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn thắng Emanuel Eboue ở phút 57. Từ đường tấn công bên phía cánh trái Sneijder đã có pha kiến tạo đẳng cấp cho Emanuel Eboue tung cú sút đầy uy lực hạ gục Lopez, phút 57 tỉ số là 1 – 1.

Vô cùng hưng phấn sau bàn thắng san bằng tỉ số, các cầu thủ Galatasaray đã thi đấu máu lửa và ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở phút 71 và 72 của trận đấu do công của Sneijder và Didier Drogba, tổng tỉ số sau hai lượt trận đang là 4 – 3 nghiêng về phía Real Madrid.

Drogba ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 3 -1 cho Galatasaray (ảnh: Getty)

Bị thủng lưới liên tiếp 3 bàn, các học trò của Mou đang trình diễn bộ mặt trái ngược hoàn toàn với hiệp 1, những người xem bóng đá trên thế giới không hiểu điều gì đang diễn ra ở chảo lửa Ali Sami.

Ngay lập tức Mou đã có sự thay đổi người khi tung Benzema và Albiol vào sân thay cho Higuain và Ozil. Bên kia chiến tuyến Fatih Terim cũng đã tăng cường hàng công khi tung Johan Elmander thay cho cầu thủ ghi bàn san bằng tỉ số Emanuel Eboue.

Càng về cuối trận đấu càng diễn ra hấp dẫn, Galatasaray đang nỗ lực để làm nên điều kỳ diệu tại Champions League năm nay, còn Real thì chiến đấu để bảo vệ thành quả của mình. Hai chiếc thẻ vàng của Arbeloa đã nói lên sự chiến đấu quyết liệt của Real.

Ronaldo đã dập tắt mọi hi vọng của Galatasaray khi ghi bàn thắng thứ 2 của mình trong trận đấu này (ảnh: Getty)

Cuối cùng thì điều bất ngờ cũng đã “không” thể xảy ra khi Ronaldo một lần nữa ghi bàn ở những giây cuối cùng của trận đấu để mang về tấm vé vào chơi trận Bán kết cho đội bóng Hoàng gia, phút 90 tỉ số là 3 – 2, sau 2 lượt trận tổng tỉ số là 5 – 3 nghiêng về Real.

Nếu như cuộc đo sức giữa Galatasaray và Real Madrid vô cùng hấp dẫn thì ở trận đấu còn lại giữa Dortmund và Malaga còn “đau tim” hơn. Tưởng như Malaga đã giành quyền vào chơi trận Bán kết khi đã dẫn 2 – 1 đến phút 90 của trận đấu. Nhưng chỉ trong vòng 3 phút bù giờ Marco Reus và Felipe Santana đã thay nhau lập công mang về thắng lợi 3 – 2 cho Dortmund, qua đó đoạt lại tấm vé từ đại diện của Tây Ban Nha, một trận đấu không giành cho những người yếu tim./.

Đội hình thi đấu:

Galatasaray: Fernando Muslera, Gokhan Zan, Semih Kaya, Emmanuel Eboue, Hamit Altintop, Selcuk Inan, Felipe Melo, Albert Riera, Wesley Sneijder, Didier Drogba, Umut Bulut.

Real Madrid: Diego Lopez, Raphael Varane, Pepe, Fabio Coentrao, Sami Khedira, Mesut Ozil, Michael Essien, Luka Modric, Angel Di Maria, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?
23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?

(VOV) - Sau chiến thắng 3 – 0 trước Galatasaray, Real sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Levante tại vòng 30 Liga.

23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?

23h ngày 6/4, Real Madrid – Levante: Tiếp đà hưng phấn?

(VOV) - Sau chiến thắng 3 – 0 trước Galatasaray, Real sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón Levante tại vòng 30 Liga.

2h00 ngày 31/3, Real Madrid - Zaragoza: Nối dài ngày vui?
2h00 ngày 31/3, Real Madrid - Zaragoza: Nối dài ngày vui?

(VOV) - Vòng 29 La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách  trên sân La Romareda của đối thủ dưới cơ Zaragoza.

2h00 ngày 31/3, Real Madrid - Zaragoza: Nối dài ngày vui?

2h00 ngày 31/3, Real Madrid - Zaragoza: Nối dài ngày vui?

(VOV) - Vòng 29 La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách  trên sân La Romareda của đối thủ dưới cơ Zaragoza.

Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul
Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul

(VOV) -Vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Oezil đã tỏa sáng lập cú đúp  góp công vào chiến thắng đậm đà 5 – 1 của Real.

Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul

Real Madrid 5–1 Levante: Sẵn sàng tới Istanbul

(VOV) -Vào sân từ băng ghế dự bị nhưng Oezil đã tỏa sáng lập cú đúp  góp công vào chiến thắng đậm đà 5 – 1 của Real.