Người Hà Nội nối đuôi nhau chui qua “đường hầm tử thần“
VOV.VN - Hàng ngày, người dân Hà Nội vẫn chui qua đoạn đường hầm dài khoảng 100m, được lợp mái tôn mỏng, ngay bên dưới hàng chục tấn sắt thép, cần cẩu lơ lửng.
Để giảm ùn tắc giao thông đoạn qua Ngã tư Nhổn (QL 32, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đơn vị thi công đã cho dựng một đường hầm mái vòm bằng tôn dành riêng cho xe máy đi xuyên qua khu vực công trình đang thi công. |
Theo ghi nhận của phóng viên, đường hầm dài khoảng 100m, rộng gần 2m, cao 2m, chỉ vừa cho một xe máy đi theo hướng trung tâm thành phố Hà Nội - Hoài Đức. |
Phía trên của đường hầm là công trình đang thi công với những khối bê tông, sắt thép nặng hàng chục tấn, cần cẩu treo lơ lửng. |
Phía trong đường hầm khá tối. |
Nhiều người dân đi qua đây cho biết, bản thân họ cũng cảm thấy nguy hiểm khi "chui" qua đoạn đường hầm, nhưng để tránh tắc đường vào giờ cao điểm, nhiều người vẫn đánh liều đi qua. |
Lối ra của đường hầm đúng vào góc cua nhập làn dành cho ô tô đi bên ngoài, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. |
Theo anh Lê Văn - tài xế xe ôm, thường xuyên đứng đợi khách ngay gần khu vực này cho hay hàng ngày có hàng nghìn người chui qua đường hầm tạm bợ này. Dù chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhưng những va chạm nhẹ dẫn đến xây sát giữa các xe đoạn nút ra đường hầm này vẫn thường xuyên xảy ra. Anh Văn cho biết, bản thân anh cũng nhiều lần chở khách qua đoạn "đường hầm tử thần" này, "cũng rùng mình lắm, nhưng đường tắc, nên vẫn cứ đi thôi". |