Bị bạn gái “quen qua mạng” đánh thuốc mê, cướp tài sản

VOV.VN - Tin lời "bạn gái đồng hương" quen qua mạng, T được bạn đưa vào nhà nghỉ, đánh thuốc mê lấy điện thoại, xe máy và tiền rồi bỏ trốn

Sáng 21/2, anh V.T (26 tuổi, quê Tuyên Quang) đến trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) trình báo việc bị bạn gái quen qua mạng lừa vào nhà nghỉ rồi gây mê, cướp nhiều tài sản có giá trị.

Tang vật của vụ án được tìm thấy trên người đối tượng

Theo tài liệu điều tra, gần 1 tháng trước, anh V.T làm quen với cô gái xưng tên Linh qua mạng xã hội. Linh tự giới thiệu là đồng hương rồi nhắn tin trò chuyện với anh V.T.

Đến sáng 20/2, anh V.T lấy xe máy của mình chở Linh lên Hà Nội chơi. Trên đường đi, biết bạn trai đang điều trị bệnh xương, cô gái vào hiệu thuốc mua 5 viên nén rồi nói rằng, đó là thuốc giảm đau.

Trưa cùng ngày, Linh sử dụng chứng minh thư giả thuê nhà nghỉ trên đường Phùng Khoang (phường Trung Văn) để “vui vẻ” với bạn trai. Sau đó, cô gái đưa 5 viên thuốc cho V.T, bảo uống. Tin lời bạn gái, nam công nhân tên V.T đã uống thuốc (sau này, CQĐT xác định viên thuốc đó là thuốc an thần gây ngủ).

Thấy bạn trai ngủ say, Linh lục túi lấy điện thoại smartphone, tiền mặt và xe máy của V.T rồi bỏ trốn. Sau khi tỉnh dậy, nam thanh niên phát hiện mất tài sản nên đã đến trụ sở công an trình báo.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Nam Từ Liêm) đã truy theo dấu vết của nữ nghi phạm.

Đến trưa 22/2, CQĐT phát hiện cô gái tên Linh đang trên xe khách đi vào miền Nam, trinh sát âm thầm đeo bám. Đến một trạm nghỉ ở thị xã Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình), Linh bị lực lượng chức năng giữ lại. Lúc này, cô ta đang sử dụng chiếc điện thoại của người tố cáo là anh V.T.

Tại cơ quan công an, Linh khai tên thật là Trần Thị Thắng (ở xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Nữ nghi phạm 27 tuổi đã có một tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mãn hạn tù vào cuối năm 2015, Thắng thường xuyên lên mạng xã hội làm quen, tìm người nhẹ dạ để dụ dỗ cướp tài sản. Sau khi gây mê Hưng, cô ta mang xe máy của bạn trai đi bán được gần 10 triệu đồng.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ nhân viên đánh thuốc mê, cướp tiền của chủ quán gội đầu
Nữ nhân viên đánh thuốc mê, cướp tiền của chủ quán gội đầu

VOV.VN - Dụ bà chủ uống nước cam có thuốc mê, nữ nhân viên mới đã cướp tài sản rồi mất hút sau đó.

Nữ nhân viên đánh thuốc mê, cướp tiền của chủ quán gội đầu

Nữ nhân viên đánh thuốc mê, cướp tiền của chủ quán gội đầu

VOV.VN - Dụ bà chủ uống nước cam có thuốc mê, nữ nhân viên mới đã cướp tài sản rồi mất hút sau đó.

Lừa đàn ông vào khách sạn đánh thuốc mê lột tài sản
Lừa đàn ông vào khách sạn đánh thuốc mê lột tài sản

Gọi người đàn ông tới khách sạn để giúp việc đổi ôtô tải thành biển số nước Lào, Hương đã chuốc thuốc mê nạn nhân, lột tài sản.

Lừa đàn ông vào khách sạn đánh thuốc mê lột tài sản

Lừa đàn ông vào khách sạn đánh thuốc mê lột tài sản

Gọi người đàn ông tới khách sạn để giúp việc đổi ôtô tải thành biển số nước Lào, Hương đã chuốc thuốc mê nạn nhân, lột tài sản.

Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng
Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng

VOV.VN -Phát hiện “con mồi” đeo nhiều trang sức giá trị, Nga tiếp cận làm quen rồi rủ vào khách sạn “tâm sự”, sau đó chuốc thuốc mê cướp sạch tài sản.

Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng

Rủ nam thanh niên vào khách sạn đánh thuốc mê, cướp vàng

VOV.VN -Phát hiện “con mồi” đeo nhiều trang sức giá trị, Nga tiếp cận làm quen rồi rủ vào khách sạn “tâm sự”, sau đó chuốc thuốc mê cướp sạch tài sản.

“Thầy giáo” dạy vẽ bị học trò đánh thuốc mê, cướp tài sản
“Thầy giáo” dạy vẽ bị học trò đánh thuốc mê, cướp tài sản

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, học trò nghĩ ra cách đánh thuốc mê vào cốc trà sữa trân châu của thầy giáo dạy vẽ rồi cướp tài sản.

“Thầy giáo” dạy vẽ bị học trò đánh thuốc mê, cướp tài sản

“Thầy giáo” dạy vẽ bị học trò đánh thuốc mê, cướp tài sản

VOV.VN -Thiếu tiền tiêu xài, học trò nghĩ ra cách đánh thuốc mê vào cốc trà sữa trân châu của thầy giáo dạy vẽ rồi cướp tài sản.