Công an kết luận về vụ nổ xưởng phân bón làm 3 nữ công nhân chết

VOV.VN - Nguyên nhân vụ nổ xưởng phân bón được xác định là do trong quá trình sản xuất, đóng gói bao bì phân bón lá có sử dụng bếp gas mini.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng tại Quận 12, TP HCM vào ngày 17/10/2014, khiến 3 người chết và nhiều người bị thương, gần 100 căn nhà bị đổ sập hoặc bị ảnh hưởng, ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố ông Huỳnh Văn Hải, sinh năm 1970, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại Đặng Huỳnh về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người". 

Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do trong quá trình sản xuất, đóng gói bao bì phân bón lá có sử dụng bếp gas mini và đã xảy ra sự cố nổ bếp gas mini, tạo áp xuất và lửa kích nổ các bao, thùng hóa chất dễ cháy nổ như: Kalinitrast (KNO3), Kali Clorat (KCLO3) được đặt bên cạnh.

Trước đó, do không được sản xuất phân bón tại trụ sở Công ty Đặng Huỳnh, nên ông Huỳnh Văn Hải đã thuê mặt bằng tại địa chỉ 66/2 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12 để sản xuất.

Ông Hải bố trí 3 công nhân là Huỳnh Thị Tâm, Nguyễn Thị Cẩm Tú (con gái bà Tâm) và Nguyễn Thị Ngọc Thạnh trộn hóa chất để sản xuất phân bón lá hiệu ĐH05.

Trong lúc dùng bếp gas mini lấy nguồn nhiệt để đóng gói bao bì bất ngờ vụ nổ xảy ra khiến 3 nữ công nhân nêu trên chết, toàn bộ khu xưởng sản xuất bằng tường gạch, mái tôn đổ sập hoàn toàn. Dư chấn của vụ nổ còn khiến 5 người bị thương tật từ 2% đến 44%, hư hỏng 86 căn nhà khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu
Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu

VOV.VN -Vụ nổ làm 5 người thương vong và 2 người mất tích, làm toàn bộ nhà xưởng sập hoàn toàn, 7 căn nhà cấp 4 lân cận bị sập và hơn 100 căn nhà liền kề...

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu

Nhân chứng bàng hoàng kể lại vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu

VOV.VN -Vụ nổ làm 5 người thương vong và 2 người mất tích, làm toàn bộ nhà xưởng sập hoàn toàn, 7 căn nhà cấp 4 lân cận bị sập và hơn 100 căn nhà liền kề...

Vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích
Vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích

Cơ quan chức năng đang làm việc với Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Phân bón Đặng Huỳnh để làm rõ vụ việc.

Vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích

Vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu: Tìm thấy thi thể 2 người mất tích

Cơ quan chức năng đang làm việc với Giám đốc Công ty TNHH TM-SX Phân bón Đặng Huỳnh để làm rõ vụ việc.

Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu
Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu

VOV.VN - Ghi nhận tại hiện trường, đến thời điểm 17h chiều 18/10, cơ quan chức năng vẫn duy trì liên tục hơn 200 chiến sỹ tại hiện trường để điều tra.

Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu

Tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu

VOV.VN - Ghi nhận tại hiện trường, đến thời điểm 17h chiều 18/10, cơ quan chức năng vẫn duy trì liên tục hơn 200 chiến sỹ tại hiện trường để điều tra.

Vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu: DN không được cấp phép pha chế hóa chất
Vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu: DN không được cấp phép pha chế hóa chất

Theo lời khai của Giám đốc Huỳnh Văn Hải, 2 ngày trước khi xảy ra vụ nổ, ông Hải mua khoảng 500kg hóa chất để pha chế sản xuất phân bón lá. 

Vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu: DN không được cấp phép pha chế hóa chất

Vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu: DN không được cấp phép pha chế hóa chất

Theo lời khai của Giám đốc Huỳnh Văn Hải, 2 ngày trước khi xảy ra vụ nổ, ông Hải mua khoảng 500kg hóa chất để pha chế sản xuất phân bón lá. 

Giây phút kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu ở TPHCM
Giây phút kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu ở TPHCM

"Tôi vẫn còn cảm giác thấy mình bị văng ra xa. Tai ù đặc không còn nghe được gì. Tường đổ sập, kiếng bể rơi lốp bốp... Rồi tôi không biết gì nữa”.

Giây phút kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu ở TPHCM

Giây phút kinh hoàng của nạn nhân vụ nổ xưởng thuốc trừ sâu ở TPHCM

"Tôi vẫn còn cảm giác thấy mình bị văng ra xa. Tai ù đặc không còn nghe được gì. Tường đổ sập, kiếng bể rơi lốp bốp... Rồi tôi không biết gì nữa”.