Bạn thân lảng tránh khi nhắc chuyện trả nợ

VOV.VN -Thực sự bây giờ tôi đang rất khó khăn với đống nợ thua lỗ, nhưng Hải vẫn im lặng khi vay tiền tôi đã khá lâu, khiến tôi cảm thấy bất an

  • Tôi với Hải chơi thân với nhau khoảng chục năm nay. Tôi chơi với Hải không hề tính toán và tôi luôn nghĩ Hải cũng vậy. Tôi làm kinh doanh nên có điều kiện hơn một chút, còn Hải làm trong Nhà nước nên đồng lương cũng eo hẹp. Thỉnh thoảng Hải mua món gì lớn, tôi đều cho Hải vay hay hỗ trợ bạn một phần, vì tôi nghĩ đã chơi với nhau, Hải khó khăn cũng như mình, nên không hề tính toán thiệt hơn.
  •  
  • Trong lúc tôi đang khó khăn, Hải vẫn im lặng khi vay tiền tôi đã khá lâu (ảnh minh hoạ- tamvocviet.vn)
    Cách đây 2 năm, Hải nói muốn mua nhà để vợ con đỡ khổ khi 10 năm nay phải sống trong cảnh nhà thuê, nhưng 2 vợ chồng gom góp, vay mượn vẫn thiếu khoảng 1 tỷ. Tôi mừng lắm và không ngần ngại cho Hải vay số tiền thiếu đó. Mặc dù 1 tỷ đối với tôi không hề nhỏ, vì tiền vay ngân hàng để đầu tư kinh doanh tôi vẫn chưa trả hết. Hải cũng biết điều đó và hứa sẽ sớm bán mảnh đất bố mẹ cho ở quê để trả cho tôi sớm nhất.

Tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến món nợ đó nếu như không gặp sự cốtrong kinh  doanh khiến tôi phải vay nợ khá nhiều để khắc phục. Tôi muốn Hải trả tôi một phần số tiền vay nợ để tôi khắc phục sự cố. Hải ậm ừ nói sẽ cố gắng.

Nhưng 6 tháng qua, trong lúc tôi đang khó khăn xoay sở tiền nong để trả nợ, thì Hải không hề liên lạc hay nói về số tiền đã vay của tôim mà còn có ý tránh tôi. Bình thường chúng tôi một tháng vẫn vài lần bia bọt, nhưng từ bấy đến nay không gặp nhau lần nào.

Thực sự bây giờ tôi đang rất khó khăn với đống nợ thua lỗ, nhưng gọi điện đòi tiền Hải lần nữa thì tôi rất ngại, vì bạn bè tôi không muốn phải làm khó nhau. Nhưng Hải cứ im lặng như thế tôi lại cảm thấy bất an. Tôi phải làm gì bây giờ./.

(* Tên nhân vật đã được thay đổi)

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ “ngập đầu” vì vay tiền cho bạn trai đi xuất khẩu lao động
Nợ “ngập đầu” vì vay tiền cho bạn trai đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Đi xuất khẩu lao động đã gần 2 năm, nhưng người yêu mới gửi trả được một phần nhỏ số tiền tôi vay mượn…

Nợ “ngập đầu” vì vay tiền cho bạn trai đi xuất khẩu lao động

Nợ “ngập đầu” vì vay tiền cho bạn trai đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Đi xuất khẩu lao động đã gần 2 năm, nhưng người yêu mới gửi trả được một phần nhỏ số tiền tôi vay mượn…

Vợ U60 thường xuyên xem phim “mát mẻ“
Vợ U60 thường xuyên xem phim “mát mẻ“

VOV.VN -Dạo gần đây, tôi thấy vợ hay xem các bộ phim "mát mẻ". Tôi không hiểu sao ở tuổi này, bà ấy vẫn thích xem những phim như thế

Vợ U60 thường xuyên xem phim “mát mẻ“

Vợ U60 thường xuyên xem phim “mát mẻ“

VOV.VN -Dạo gần đây, tôi thấy vợ hay xem các bộ phim "mát mẻ". Tôi không hiểu sao ở tuổi này, bà ấy vẫn thích xem những phim như thế

Có nên sống tiếp với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn?
Có nên sống tiếp với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn?

VOV.VN - Tôi không thể tưởng tượng nổi cái vẻ bên ngoài hiền lành, lịch thiệp lại có thể là một người đàn ông cục súc, ghen tuông bệnh hoạn đến như vậy

Có nên sống tiếp với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn?

Có nên sống tiếp với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn?

VOV.VN - Tôi không thể tưởng tượng nổi cái vẻ bên ngoài hiền lành, lịch thiệp lại có thể là một người đàn ông cục súc, ghen tuông bệnh hoạn đến như vậy

Sốc khi biết bố bạn trai của con gái có thân phận "đặc biệt"
Sốc khi biết bố bạn trai của con gái có thân phận "đặc biệt"

VOV.VN -Tôi thực sự lo lắng khi biết hoàn cảnh gia đình người yêu của con gái. Bố cháu hiện đang ở trong tù, cháu ở với bà từ khi học cấp 2…

Sốc khi biết bố bạn trai của con gái có thân phận "đặc biệt"

Sốc khi biết bố bạn trai của con gái có thân phận "đặc biệt"

VOV.VN -Tôi thực sự lo lắng khi biết hoàn cảnh gia đình người yêu của con gái. Bố cháu hiện đang ở trong tù, cháu ở với bà từ khi học cấp 2…

Sợ hãi phát hiện đứa con trong bụng không phải của chồng
Sợ hãi phát hiện đứa con trong bụng không phải của chồng

VOV.VN -Khi biết tôi có thai, chồng mừng rơi nước mắt, nhưng tôi thì vô cùng sợ hãi vì biết rằng đứa con trong bụng là của người khác

Sợ hãi phát hiện đứa con trong bụng không phải của chồng

Sợ hãi phát hiện đứa con trong bụng không phải của chồng

VOV.VN -Khi biết tôi có thai, chồng mừng rơi nước mắt, nhưng tôi thì vô cùng sợ hãi vì biết rằng đứa con trong bụng là của người khác

Chồng có yêu tôi khi quá rạch ròi chuyện tiền nong?
Chồng có yêu tôi khi quá rạch ròi chuyện tiền nong?

VOV.VN -Hàng tháng tiền học của con, tiền chi tiêu trong nhà sẽ được chia đôi cho cả hai, hoặc tháng này chồng đóng thì tháng sau tôi đóng.

Chồng có yêu tôi khi quá rạch ròi chuyện tiền nong?

Chồng có yêu tôi khi quá rạch ròi chuyện tiền nong?

VOV.VN -Hàng tháng tiền học của con, tiền chi tiêu trong nhà sẽ được chia đôi cho cả hai, hoặc tháng này chồng đóng thì tháng sau tôi đóng.