Chia tay "văn minh" để tránh tổn thương tình cũ

(VOV) - Chuyên gia tâm lý khuyên các bạn trẻ 5 điều nên làm khi chia tay để tránh gây tổn thương đối phương.

Người dân huyện Nam Sách, Hải Dương đến nay vẫn chưa quên vụ án mạng xảy ra đêm 21/2/2012. Hung thủ là Trần Minh Tấn, SN 1991, làm nghề phụ xe Bắc Nam. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T, SN 1993, là công nhân một công ty may. Tấn và T yêu nhau đã 3 năm. Vào buổi tối định mệnh, Tấn chở T đi chơi và ngỏ lời cầu hôn. Khi bị T từ chối với lý do cần thêm thời gian để suy nghĩ, Tấn đã nổi cơn điên rút con dao mang sẵn trong người đâm hơn 10 nhát vào người yêu.

Ngày 13/4/2013, Đặng Ngọc Quyến, 28 tuổi, tạm trú phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM đã cầm mã tấu đuổi theo chém tới tấp cô L.T.T.H (24 tuổi, tạm trú phường 22, quận Bình Thạnh) cho tới khi cô gái này gục ngã. Quyến và H từng yêu nhau. Sau nhiều lần đe dọa người yêu cũ để níu kéo tình cảm không thành, lại nghe H nói đang đi báo công an, Quyến sinh lòng uất hận đã cầm mã tấu đuổi theo chém người yêu tới chết.

Không chỉ đàn ông ra tay tàn sát người yêu cũ mà những cô gái chân yếu tay mềm cũng sẵn sàng xuống tay với người yêu của mình sau khi đã chia tay. V. T. T (xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) đến nhà người yêu cũ là anh Trần Văn Chung (thôn Bích Sơn, Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương) đúng vào ngày cưới của anh Chung với chiếc xe máy được cài mìn sẵn nhằm tự sát cùng người yêu, kết cục chị T tử vong còn anh Chung bị thương nặng.

TS. Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học cho rằng, nhiều bạn trẻ đã sử dụng cái chết, hoặc trả thù người yêu bằng cách tước đoạt mạng sống của họ để chứng minh tình yêu, đó là lối suy nghĩ ích kỷ. TS. Trịnh Hòa Bình nhận xét, khả năng giải quyết, ứng xử của giới trẻ trước những bế tắc trong tìm cảm, trong cuộc sống rất kém khiến họ không làm chủ được hành vi của mình. Khả năng chấp nhận thất bại (trong công việc, trong tình yêu...) cũng không tốt khiến giới trẻ thường hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ trước những áp lực của chuyện tình cảm, của cuộc sống.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Khắc Hiếu, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, tình yêu như sợi dây thun được kéo căng ra để hai người giữ hai đầu. Nếu một người buông tay sẽ làm đau và tổn thương người còn lại. Vì vậy, buông cũng phải đúng cách. Anh Hiếu khuyên các bạn trẻ 5 điều nên làm khi chia tay để khiến đối phương ít bị tổn thương nhất, cũng là để hạn chế những vụ án đau lòng.

Thứ nhất, không nên quyết định chia tay quá đột ngột. Điều này giúp hai bên có thời gian suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý. Thứ hai, không nên xúc phạm nhau bởi điều đó dễ thổi bùng cơn giận của đối phương. Thứ ba, không phủ sạch trơn quá khứ. Những câu chê bai, dè bỉu nhau là con dao hai lưỡi có thể cứa vào tim đối phương và cũng có thể quay ngược lại đâm chính bạn. Thứ tư, không nên khêu gợi cơn ghen tức. Đừng thể hiện tình cảm với người yêu mới ở những nơi mà người cũ có thể hay biết. Thứ năm, không nên phũ phàng bỏ rơi người cũ. Nên nhớ rằng, hết tình thì còn nghĩa. Vì vậy, nên gọi điện thăm hỏi người cũ (nếu họ không phản đối) để họ không có cảm giác bị bạn bỏ rơi.

“Cuộc đời là một con đường không bằng phẳng, không phải lúc nào cũng như ý của mình. Nếu mảnh ghép đó không khớp với mình, hãy dũng cảm chấp nhận để đi tìm mảnh ghép khác phù hợp hơn” - chuyên gia Khắc Hiếu khuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vượt qua định kiến nhờ tình yêu
Vượt qua định kiến nhờ tình yêu

(VOV) - Một mối tình không được sự chấp thuận của hai bên gia đình nhưng họ vẫn đến với nhau và sống hạnh phúc…

Vượt qua định kiến nhờ tình yêu

Vượt qua định kiến nhờ tình yêu

(VOV) - Một mối tình không được sự chấp thuận của hai bên gia đình nhưng họ vẫn đến với nhau và sống hạnh phúc…

Cuộc tình trái ngang qua…chiếc điện thoại
Cuộc tình trái ngang qua…chiếc điện thoại

(VOV) - Chúng tôi yêu nhau qua điện thoại, mọi sự nhớ nhung được gửi gắm qua điện thoại dù cô ấy là người đã có chồng.

Cuộc tình trái ngang qua…chiếc điện thoại

Cuộc tình trái ngang qua…chiếc điện thoại

(VOV) - Chúng tôi yêu nhau qua điện thoại, mọi sự nhớ nhung được gửi gắm qua điện thoại dù cô ấy là người đã có chồng.

Uất ức khi bị em họ “trấn lột”
Uất ức khi bị em họ “trấn lột”

(VOV) - “Thà tôi bị mất trộm, bị móc túi ngoài đường, ngoài chợ còn đỡ tiếc, đây lại bị chính em họ trấn lột ngang nhiên mà không làm được gì”.

Uất ức khi bị em họ “trấn lột”

Uất ức khi bị em họ “trấn lột”

(VOV) - “Thà tôi bị mất trộm, bị móc túi ngoài đường, ngoài chợ còn đỡ tiếc, đây lại bị chính em họ trấn lột ngang nhiên mà không làm được gì”.

Tình yêu ân nghĩa trói buộc người phụ nữ vào khổ đau
Tình yêu ân nghĩa trói buộc người phụ nữ vào khổ đau

(VOV) - Chỉ vì trả ơn mà tôi chấp nhận yêu anh để rồi đánh mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Tình yêu ân nghĩa trói buộc người phụ nữ vào khổ đau

Tình yêu ân nghĩa trói buộc người phụ nữ vào khổ đau

(VOV) - Chỉ vì trả ơn mà tôi chấp nhận yêu anh để rồi đánh mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Chồng nhiều lần ngoại tình, vợ vẫn yêu mù quáng
Chồng nhiều lần ngoại tình, vợ vẫn yêu mù quáng

(VOV) - Dù chồng tôi là người rất lăng nhăng, vũ phu, bố mẹ chồng đối xử bạc bẽo với tôi nhưng tôi vẫn muốn ở bên chồng dù đã ly hôn.

Chồng nhiều lần ngoại tình, vợ vẫn yêu mù quáng

Chồng nhiều lần ngoại tình, vợ vẫn yêu mù quáng

(VOV) - Dù chồng tôi là người rất lăng nhăng, vũ phu, bố mẹ chồng đối xử bạc bẽo với tôi nhưng tôi vẫn muốn ở bên chồng dù đã ly hôn.

Ngoại tình ở tuổi xế chiều
Ngoại tình ở tuổi xế chiều

(VOV) - Tham gia phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi, anh trai tôi bị mê hoặc bởi một người phụ nữ gần nhà.

Ngoại tình ở tuổi xế chiều

Ngoại tình ở tuổi xế chiều

(VOV) - Tham gia phong trào thể dục thể thao cho người cao tuổi, anh trai tôi bị mê hoặc bởi một người phụ nữ gần nhà.

Cuộc sống gia đình khổ sở vì chị dâu đành hanh
Cuộc sống gia đình khổ sở vì chị dâu đành hanh

(VOV) - Chị chửi tôi bằng những lời lẽ tục tĩu khiến tôi không chịu nổi mà nói lại, chị đã xông vào đánh tôi, còn cào cả lên mặt con tôi.

Cuộc sống gia đình khổ sở vì chị dâu đành hanh

Cuộc sống gia đình khổ sở vì chị dâu đành hanh

(VOV) - Chị chửi tôi bằng những lời lẽ tục tĩu khiến tôi không chịu nổi mà nói lại, chị đã xông vào đánh tôi, còn cào cả lên mặt con tôi.

Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình
Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình

(VOV) - Bất hạnh vẫn không buông tha cuộc đời tôi khi vừa nhiễm HIV, vợ lại đam mê cờ bạc và ngoại tình.

Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình

Chồng bị nhiễm HIV, vợ cờ bạc, ngoại tình

(VOV) - Bất hạnh vẫn không buông tha cuộc đời tôi khi vừa nhiễm HIV, vợ lại đam mê cờ bạc và ngoại tình.