Luôn lo sợ bị người cũ quấy phá

VOV.VN - Em có nên nói cho bạn trai hiện tại biết em từng quan hệ với người cũ không, nếu nói sẽ nói như thế nào đây?

 Em và anh ta quen nhau từ lúc em còn học phổ thông, chúng em yêu nhau hơn bốn năm rồi đính hôn và dọn về sống chung khi còn là sinh viên. Anh đa tình nên em khó tránh khỏi những tổn thương và đau đớn. Đỉnh điểm của việc đó là em trả lại lễ vật và chính thức chia tay. Sau sự việc đó em thật sự tuyệt vọng về đàn ông, luôn bị ám ảnh bởi những kiểu hành xử của anh với mình nên nghĩ sẽ không quen ai nữa mà tập trung lo sự nghiệp.

Thật tình cờ, em quen người yêu hiện tại, anh nhỏ hơn em một tuổi. Ban đầu bọn em hay cãi vã nhưng lâu dần thương nhau từ khi nào không biết. Anh đối với em rất tử tế, làm em hiểu đời này kết thúc không phải là hết mà kết thúc đôi khi lại mở ra một khởi đầu mới hạnh phúc hơn. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như gần đây bạn gái hiện tại của người yêu cũ không nhắn tin cho em. Cô gái đó nói với em rất nhiều chuyện, thậm chí bảo anh còn yêu em. Em rất sợ anh lại phá cuộc sống em lần nữa.

Có lần anh gửi cho em clip lễ đính hôn trên mạng xã hội, xem mà em ám ảnh mãi. Em và bạn trai hiện tại đã đi quá giới hạn, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy em còn là con gái khi lần đầu tụi em quan hệ nhưng em vẫn không nói gì về chuyện đó. Không biết anh có biết không nhưng càng lúc anh càng yêu thương và chăm sóc em nhiều hơn. Bọn em còn nói chuyện sang năm cưới. Mỗi lần em nhắc về chuyện cũ, anh ôm em và nói bỏ hết đi, quên hết đi, từ nay nhiệm vụ của em là cười mỗi ngày, hạnh phúc mỗi ngày, những thứ khác cứ để anh lo.

Điều em lo sợ là người yêu cũ sẽ tìm đến quậy phá mối quan hệ hiện tại của em. Em có nên nói cho bạn trai hiện tại biết em từng quan hệ với người cũ không, nếu nói sẽ nói như thế nào đây? Em sợ mất anh, sợ anh sẽ không chịu được khi em thừa nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm mẹ chồng cũng khó thật
Làm mẹ chồng cũng khó thật

Từng nghe lời than, đừng đòi hỏi ở các nàng dâu quá nhiều, vậy thì với tư tưởng tiến bộ hiện thời, thiết nghĩ họ cũng nên đừng đòi hỏi nhiều quá ở một bà mẹ chồng.

Làm mẹ chồng cũng khó thật

Làm mẹ chồng cũng khó thật

Từng nghe lời than, đừng đòi hỏi ở các nàng dâu quá nhiều, vậy thì với tư tưởng tiến bộ hiện thời, thiết nghĩ họ cũng nên đừng đòi hỏi nhiều quá ở một bà mẹ chồng.

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi
Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi

Anh đi tán tỉnh, cặp kè với những người khác. Mẹ chồng biết nhưng vẫn bênh anh, chỉ khuyên giải lấy lệ, tôi làm lớn chuyện thì lại bị kết tội không biết điều.

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi

Mẹ chồng vui ra mặt khi thấy anh xúc phạm tôi

Anh đi tán tỉnh, cặp kè với những người khác. Mẹ chồng biết nhưng vẫn bênh anh, chỉ khuyên giải lấy lệ, tôi làm lớn chuyện thì lại bị kết tội không biết điều.

Tâm sự thầm kín của mẹ chồng
Tâm sự thầm kín của mẹ chồng

Bà Tâm đứng ngồi không yên, ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng tròn giấc. Nguyên nhân chính bởi, bà sắp có con dâu!

Tâm sự thầm kín của mẹ chồng

Tâm sự thầm kín của mẹ chồng

Bà Tâm đứng ngồi không yên, ăn chẳng thấy ngon, ngủ chẳng tròn giấc. Nguyên nhân chính bởi, bà sắp có con dâu!

Không sống cùng, con dâu vẫn nói xấu mẹ chồng
Không sống cùng, con dâu vẫn nói xấu mẹ chồng

Mẹ chồng nàng dâu chưa ở với nhau ngày nào mà vợ đã như vậy rồi, thà ở với nhau tôi còn đứng ra hòa giải được. Đã vậy khi tôi về nói chuyện còn thách đố tôi viết đơn ly hôn.

Không sống cùng, con dâu vẫn nói xấu mẹ chồng

Không sống cùng, con dâu vẫn nói xấu mẹ chồng

Mẹ chồng nàng dâu chưa ở với nhau ngày nào mà vợ đã như vậy rồi, thà ở với nhau tôi còn đứng ra hòa giải được. Đã vậy khi tôi về nói chuyện còn thách đố tôi viết đơn ly hôn.

Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con
Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con

Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.

Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con

Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con

Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.