Mất hứng cưới xin vì bạn trai quá chi li

VOV.VN -Nói đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả.

Em chào chương trình!

Vì một lần hôn nhân không thành xem ngày bàn tính đợi 2 bên người lớn gặp nói chuyện thì xảy ra vấn đề tôn giáo gia đình nên tụi em dừng lại. Mẹ em lúc đó sốc, em cũng vậy, nên nói em lấy chồng - người yêu cũ của em, em cũng đồng ý.

Em biết là mình không còn tình cảm với anh nhưng anh thương em nên em nghĩ chắc không sao đâu về sống chung thì sẽ có. Thật sự thì em cũng có một chút nhưng tới bây giờ em không còn muốn kết hôn nữa. Tụi em tính khoảng tháng 12 kết hôn, em gặp ba anh và anh cũng gặp mẹ em nói chuyện hết rồi.

Ảnh minh họa

Đề cập đến vấn đề tiền bạc cưới xin thì mâu thuẫn xảy ra, anh hứa với em rất nhiều nhưng chỉ thấy nói không thấy làm đâu cả. Anh hứa mua nhẫn cầu hôn cho em nhưng cả tháng không thấy đâu cả. Cưới thì nói em bớt này bớt nọ trong khi những vấn đề đó là bắt buộc vì nhà em hơi khó vụ đó nên không thể, anh tính toán chi li không biết là do bản tính ích kỷ tính toán hay kinh tế khó khăn, theo em do bản tính.

Bây giờ em cảm thấy chán nản, chẳng còn hứng thú với việc cưới xin này nữa, một phần là anh làm em thất vọng, một phần cách nói chuyện của anh với mẹ làm em rất giận, một phần là mẹ em và gia đình không thích anh. Em đang đứng ở giữa chẳng biết phải làm sao? Em muốn hủy cái đám cưới này thì phải làm thế nào, còn nếu tiếp tục liệu cuộc sống hôn nhân sau này của em sẽ ra sao? Xin cho em lời khuyên ạ.

Chuyên gia tâm lý tư vấn:

Chào em!

Qua chia sẻ của em chương trình hiểu rằng em đang băn khoăn về việc có nên tiến đến hôn nhân với người yêu cũ khi em không còn tình cảm và có nhiều mâu thuẫn xảy ra trước đám cưới. Chúng tôi trao đổi cùng em nỗi niềm này.

Em cảm nhận tình cảm bạn trai dành cho em như thế nào? Tình cảm của em hiện tại dành cho chồng sắp cưới ra sao? Em có trao đổi hay tìm hiểu khó khăn của bạn trai trong việc thực hiện lời hứa với em không?

Kết hôn là chuyện trọng đại của đời người vì thế cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng và được chuẩn bị sẵn sàng về tâm thế. Em gặp khó khăn trong lần đính hôn trước khi hai gia đình mâu thuẫn về tôn giáo, không biết vì không muốn mọi người dị nghị hay muốn cưới cho xong mà cả em và mẹ lại quyết định vẫn cưới nhưng không phải là người yêu hiện tại mà là người yêu cũ – người em đã không còn tình cảm?

Em cần suy nghĩ thật kỹ bởi khi đã quyết định chung sống, ký vào đơn đăng ký kết hôn có nghĩa là em bị ràng buộc về mặt pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ với tổ ấm nhỏ của mình.  Khi đó dù có chuyện gì thì em cũng khó lòng quay lại được. Hơn nữa hôn nhân không phải là canh bạc để em mạo hiểm mà nó là chốn bình yên, hạnh phúc mà em chờ đón khi đã có sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý và tình cảm.

Tình yêu là nền tảng đầu tiên cho đời sống hôn nhân vì thế nếu em không còn tình cảm với bạn trai cũ thì việc tiến đến hôn nhân là một quyết định khá liều lĩnh. Em hãy dành thêm thời gian để suy nghĩ và cân nhắc đến chuyện kết hôn này.

Hiện nay em đang cảm thấy khó hiểu và mất niềm tin vào bạn trai khi cậu ấy không thực hiện lời hứa và tính toán chi ly các khoản trong chuyện cưới xin. Em cần trao đổi hoặc tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao anh ấy chưa thực hiện lời hứa cũng như gia đình có khó khăn nào không khiến anh ấy phải xem xét kỹ lưỡng các khoản trong đám cưới? Có thể em cảm thấy khó chịu với tính cách này nhưng nếu đã xác định đến với nhau thì em cần mạnh dạn trao đổi, tìm hiểu thậm chí thông cảm cho những khó khăn của bạn trai.

Sau này về chung sống thì tài sản là “của chồng công vợ” thì việc anh ấy rõ ràng, tính toán trong các khoản cho đám cưới có thể giúp hai vợ chồng bớt các khoản phải chi tiêu, giảm khả năng phải “kéo cày trả nợ” về sau. Nếu xác định tiến xa hơn em cần góp ý nhẹ nhàng với bạn trai về cách nói chuyện của anh ấy với mẹ em.

Có điều gì em cảm thấy chưa phù hợp, cần thay đổi. Em có thể nói trên phương diện góp ý để mối quan hệ tốt hơn chứ không phải là chỉ trích hay khó chịu gì với anh ấy cả. Trong tình yêu cũng cần có sự góp ý để hoàn thiện hơn nữa tính cách, hành xử của em và đối phương.

Nếu em chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn thì em cần nói chuyện với bạn trai về quyết định này cũng như trao đổi với bên gia đình đôi bên. Có thể em sẽ gặp khó khăn từ gia đình thậm chí cả sự khó chịu bực tức của bạn trai và gia đình anh ấy nhưng em vẫn cần đối diện với khó khăn này. Có lời xin lỗi cũng như trao đổi với người lớn về việc các em cần có thêm thời gian để tìm hiểu và cân nhắc lại về quyết định kết hôn. Không nên vội vã khi em chưa sẵn sàng.

Còn về tương lai sẽ ra sao nếu em quyết định tiến đến hôn nhân thì chúng tôi không thể đoán biết trước được, nó còn phụ thuộc nhiều điều (vào thái độ sống, hành xử cũng như tình cảm của hai em, hoàn cảnh gia đình,....) Dù quyết định như thế nào thì chính em sẽ là người đưa ra câu trả lời cũng như phải đương đầu tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tương lai là của em, hạnh phúc là ở trong tay em vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra câu trả lời.

Chúc em sáng suốt đưa ra quyết định cho mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chẳng biết đang mang trong mình giọt máu của ai
Chẳng biết đang mang trong mình giọt máu của ai

VOV.VN -Em không biết con em là con của ai để đưa ra quyết định đến bên ai, em rất lo lắng vì xác định nhầm thì lúc đẻ ra con không giống bố...

Chẳng biết đang mang trong mình giọt máu của ai

Chẳng biết đang mang trong mình giọt máu của ai

VOV.VN -Em không biết con em là con của ai để đưa ra quyết định đến bên ai, em rất lo lắng vì xác định nhầm thì lúc đẻ ra con không giống bố...

Lo lắng sau khi "thử của lạ"
Lo lắng sau khi "thử của lạ"

VOV.VN - Mang bệnh sùi mào gà là bài học đắt giá cho những ai quan hệ với những đối tượng có nguy cơ cao.

Lo lắng sau khi "thử của lạ"

Lo lắng sau khi "thử của lạ"

VOV.VN - Mang bệnh sùi mào gà là bài học đắt giá cho những ai quan hệ với những đối tượng có nguy cơ cao.

Sa vào lưới tình qua mạng ảo khi đã có chồng
Sa vào lưới tình qua mạng ảo khi đã có chồng

VOV.VN -Em và người đó quen nhau trên mạng. Người đó biết em có gia đình nhưng vẫn rất yêu thương em, mong muốn được ở bên nhau.

Sa vào lưới tình qua mạng ảo khi đã có chồng

Sa vào lưới tình qua mạng ảo khi đã có chồng

VOV.VN -Em và người đó quen nhau trên mạng. Người đó biết em có gia đình nhưng vẫn rất yêu thương em, mong muốn được ở bên nhau.

Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình
Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình

VOV.VN - Anh nhắn tin, điện thoại rủ em về chuyện quan hệ tình cảm nhưng thực sự em không muốn chuyện đó xảy ra. 

Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình

Người yêu cũ rủ nối lại tình xưa dù cả hai đều đã có gia đình

VOV.VN - Anh nhắn tin, điện thoại rủ em về chuyện quan hệ tình cảm nhưng thực sự em không muốn chuyện đó xảy ra. 

Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?
Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

VOV.VN -Tính em còn lông bông như lúc chưa có vợ. Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?

VOV.VN -Tính em còn lông bông như lúc chưa có vợ. Em muốn ly thân đi lấy vợ hai có được không?