Tôi có con riêng với người tình, vợ đòi ly hôn

VOV.VN - Suốt từ khi gia đình tôi có mâu thuẫn, tôi chưa dám nói cho ai biết chuyện. Giờ vợ tôi muốn ly hôn, tôi càng hoang mang và suy nghĩ rất nhiều.

Tôi năm nay 31 tuổi, đã kết hôn được 9 năm. Vợ tôi hơn tôi 2 tuổi và bị tật nên hồi tôi mới đưa về nhà ra mắt, bố mẹ tôi bị sốc và đã phản đối quyết liệt, nhất định không cho chúng tôi đến với nhau. Nhưng vì thời gian yêu nhau trước đó, chúng tôi đã có quan hệ thân xác với nhau, nên tôi nghĩ rằng, nếu bây giờ mà bỏ cô ấy thì thật là điều tồi tệ. Vì vậy tôi vẫn cương quyết đấu tranh để cưới cô ấy. Mãi hơn 1 năm sau, khi thấy tôi nhất định không chịu thay đổi và chia tay, bố mẹ tôi cũng đành đồng ý cho làm đám cưới. Thế là chúng tôi chính thức thành vợ thành chồng.

Ảnh minh họa

Một năm sau ngày cưới thì vợ tôi mang thai. Nhưng khi thai được 7 tháng thì cô ấy đã sinh non và thật bất hạnh là đứa bé không thể sống được. Tôi đã đưa vợ đi khám, bác sĩ kết luận là cô ấy bị thấp dạ con, việc sinh nở rất khó khăn. Vì thế chúng tôi đã bàn nhau xin ra ở riêng. Vợ tôi bảo rằng, vì tôi làm việc xa, tính ra là gần bên nhà ngoại hơn nên xin về bên đó ở để tôi đi lại đỡ vất vả. Tôi thấy như vậy cũng có lý. Với lại tôi nghĩ cũng thương vợ tôi sức yếu, ở nhà chồng chuyên làm nghề nông nặng nhọc, vất vả mà chẳng làm được việc gì thì cũng không tiện. Thế nên tôi đã đồng ý và xin phép bố mẹ cho chúng tôi về bên ngoại ở. Ban đầu bố mẹ tôi không đồng ý, nhưng tôi thuyết phục mãi, rồi bố mẹ tôi cũng chấp nhận cho vợ chồng tôi về bên đó.

Rồi vợ tôi có chửa lần thứ 2. Biết bệnh tình của vợ như vậy, tôi đã đưa cô ấy về bệnh viện Phụ sản Trung ương ở Hà Nội để khám. Các bác sĩ đã kê đơn thuốc và dặn cô ấy về nhà phải nghỉ ngơi, không được làm việc gì, đi lại nhẹ nhàng…Cứ mỗi tháng tôi lại mua thuốc cho vợ, 2 tháng lại đưa cô ấy đi khám 1 lần. Mọi việc trong nhà từ nấu cơm, rửa bán, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa…tôi đều dành làm hết, không để cô ấy phải mó tay vào việc gì. Thế nhưng, thật buồn là vợ tôi vẫn sinh non. Bố mẹ tôi rất phẫn nộ vì chuyện đó và đã bắt tôi bỏ vợ để lấy người khác. Bố tôi thậm chí còn mắng mỏ tôi rất nhiều, vì dù sao ngay từ đầu ông bà đã không hề ưng thuận khi tôi muốn lấy cô ấy làm vợ. Nhưng tôi vẫn còn yêu và thương cô ấy nên cứ thoái thác, không nghe theo lời bố mẹ. Vì tôi hiểu là cô ấy cũng rất buồn, cũng đâu có muốn chuyện bất hạnh đó xảy ra.

Thời gian cứ thế trôi đi, khi vợ tôi sinh non đến lần thứ 4 thì tôi vô tình quen với 1 người con gái khác. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hợp ý. Cô ấy không biết là tôi đã có gia đình và đã yêu tôi, tôi cũng không thể cưỡng lại tình cảm của mình. Thế là chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng. 1 thời gian sau thì vợ tôi mang thai thêm lần nữa.

Lần này thì điều mong chờ mỏi mòn của gia đình đã thành hiện thực. Vợ tôi vẫn sinh non 1 tháng nhưng lần này thằng cu khá khoẻ mạnh nên vẫn có thể nuôi được. Trong khi cả 2 bên gia đình tôi vui mừng thì tôi cũng nhận được tin người con gái mà tôi có quan hệ bên ngoài cũng có thai, cũng là con trai. Lúc này tôi mới nói thật là mình đã có gia đình. Cô ấy rất sốc, rất giận tôi nhưng vì chuyện đã rồi, cô ấy chẳng biết phải làm thế nào. Chúng tôi đã đến bác sĩ nhưng vì cái thai quá to, nếu bỏ đi thì tính mạng của mẹ sẽ nguy hiểm, hoặc là sau này có thể sẽ bị vô sinh nên chúng tôi đành chấp nhận để lại thai.

Cách đây 3 năm, tôi quyết định làm nhà trên mảnh đất mà bố vợ cho. Việc làm nhà của tôi cũng bị bố mẹ tôi kiên quyết phản đối. Bạn bè tôi cũng nghĩ là tôi không nên xây nhà ở đó nhưng tôi vẫn cương quyết làm. Bố mẹ tôi đành chấp nhận và cho tôi 120 triệu. Cộng với số tiền dành dụm được, tôi cũng làm được căn nhà 3 tầng, rộng gần 90m2.

Sau khi làm nhà xong thì vô tình vợ tôi phát hiện ra tôi có quan hệ ở ngoài với người con gái khác và có con riêng. Vợ tôi đã sốc nặng. Và cũng từ đó, cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn, lúc nào cũng nặng nề, căng thẳng. Vợ tôi luôn nói những lời rất khó nghe, thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi nhà, dù rằng căn nhà đó là do tiền của tôi xây nên. Có lần trong lúc cãi vã, cô ấy còn xúc phạm cả bố mẹ tôi. Có lần bức xúc quá, tôi đã tát cô ấy.

Cách đây 3 tháng, bố mẹ đẻ tôi làm nhà và gọi tôi về lo liệu, vì tôi chuyên làm thầu các công trình. 1 hôm tôi về nhà đúng lúc người con gái kia nhắn tin cho tôi. Vợ tôi đọc được, và thế là giông bão lại nổi lên trong nhà tôi, nói tôi đủ những lời thậm tệ, không thiếu điều gì. Tôi bức xúc quá dắt xe đi để tránh mâu thuẫn căng thẳng thêm. Vợ tôi bảo rằng nếu tôi có giỏi thì cứ đi luôn đi, đừng về đây nữa. Cô ấy còn vứt quần áo của tôi ra ngoài.

Từ đó đến nay tôi không về nhà và vợ tôi cũng chẳng gọi điện cho tôi. Chỉ khi nào nhớ con thì tôi mới gọi về cho mẹ vợ để được gặp con. Mấy hôm trước, vợ tôi đã dẫn con về, chúng tôi có buổi nói chuyện nhưng vẫn căng thẳng. Vợ tôi đưa cho tôi 1 số giấy tờ liên quan đến thủ tục ly hôn. Suốt từ khi gia đình tôi có mâu thuẫn, tôi chưa dám nói cho ai biết chuyện. Giờ vợ tôi muốn ly hôn, tôi càng hoang mang và suy nghĩ rất nhiều. Tôi không biết là mình nên làm thế nào bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dằn vặt vì ngoại tình với phụ nữ đã có chồng
Dằn vặt vì ngoại tình với phụ nữ đã có chồng

VOV.VN -Chúng tôi biết, vì tình yêu, vì sự ích kỷ của bản thân mà cả 2 đã làm cái điều trái với luân thường đạo lý, bị mọi người lên án. 

Dằn vặt vì ngoại tình với phụ nữ đã có chồng

Dằn vặt vì ngoại tình với phụ nữ đã có chồng

VOV.VN -Chúng tôi biết, vì tình yêu, vì sự ích kỷ của bản thân mà cả 2 đã làm cái điều trái với luân thường đạo lý, bị mọi người lên án. 

Xấu hổ vì tốt nghiệp Đại học vẫn “ăn bám” cha mẹ
Xấu hổ vì tốt nghiệp Đại học vẫn “ăn bám” cha mẹ

VOV.VN - Em cảm thấy mình thật vô dụng và xấu hổ vì bản thân, 4 năm trời đi học rồi cuối cùng lại trở về dựa dẫm gia đình.

Xấu hổ vì tốt nghiệp Đại học vẫn “ăn bám” cha mẹ

Xấu hổ vì tốt nghiệp Đại học vẫn “ăn bám” cha mẹ

VOV.VN - Em cảm thấy mình thật vô dụng và xấu hổ vì bản thân, 4 năm trời đi học rồi cuối cùng lại trở về dựa dẫm gia đình.

Chán chồng
Chán chồng

Chồng không có công ăn việc làm, lại chẳng giúp được điều gì cho gia đình khiến chị chợt nhận ra, hình như mình đang ảo tưởng, quá tin vào tình yêu mà mình có...

Chán chồng

Chán chồng

Chồng không có công ăn việc làm, lại chẳng giúp được điều gì cho gia đình khiến chị chợt nhận ra, hình như mình đang ảo tưởng, quá tin vào tình yêu mà mình có...

Hồi kết của người đàn bà chán chồng
Hồi kết của người đàn bà chán chồng

Vượt qua bao rào cản họ mới đến được với nhau nhưng cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt khiến chị mau chóng chán chồng. Xong cuộc phiêu lưu nào cũng đến hồi kết.

Hồi kết của người đàn bà chán chồng

Hồi kết của người đàn bà chán chồng

Vượt qua bao rào cản họ mới đến được với nhau nhưng cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt khiến chị mau chóng chán chồng. Xong cuộc phiêu lưu nào cũng đến hồi kết.

“Người tình hợp đồng” của vợ
“Người tình hợp đồng” của vợ

Bực mình với thái độ của chồng, chị quyết cho chồng biết tay bằng cách kiếm một "người tình hợp đồng".

“Người tình hợp đồng” của vợ

“Người tình hợp đồng” của vợ

Bực mình với thái độ của chồng, chị quyết cho chồng biết tay bằng cách kiếm một "người tình hợp đồng".

“Đánh số” quần áo để... giữ chồng
“Đánh số” quần áo để... giữ chồng

Đêm qua tôi lại đứng ngồi không yên vì chồng về khuya, tôi gọi điện khắp nơi để dò la tin tức mặc cô bạn thân càu nhàu: mèo già giữ đầu cá phỏng ích gì?

“Đánh số” quần áo để... giữ chồng

“Đánh số” quần áo để... giữ chồng

Đêm qua tôi lại đứng ngồi không yên vì chồng về khuya, tôi gọi điện khắp nơi để dò la tin tức mặc cô bạn thân càu nhàu: mèo già giữ đầu cá phỏng ích gì?

Hiếm muộn, có nên nhận con nuôi của em chồng
Hiếm muộn, có nên nhận con nuôi của em chồng

Đã 6 năm kể từ khi kết hôn, chúng tôi không có với nhau một mụn con…

Hiếm muộn, có nên nhận con nuôi của em chồng

Hiếm muộn, có nên nhận con nuôi của em chồng

Đã 6 năm kể từ khi kết hôn, chúng tôi không có với nhau một mụn con…

Tôi lấy anh để… trả thù mẹ chồng
Tôi lấy anh để… trả thù mẹ chồng

"... Họ càng ngăn cấm, tôi càng lao vào anh. Tôi muốn cho mẹ Hùng thấy bà đã lầm khi coi thường tôi, đứa con trai duy nhất của bà rồi sẽ thuộc về tôi..."

Tôi lấy anh để… trả thù mẹ chồng

Tôi lấy anh để… trả thù mẹ chồng

"... Họ càng ngăn cấm, tôi càng lao vào anh. Tôi muốn cho mẹ Hùng thấy bà đã lầm khi coi thường tôi, đứa con trai duy nhất của bà rồi sẽ thuộc về tôi..."

Phân vân vì 3 người đàn ông cùng lúc hỏi cưới
Phân vân vì 3 người đàn ông cùng lúc hỏi cưới

VOV.VN -Tôi không biết mình có nên chọn người đàn ông yêu mình với kinh tế vững chắc, có thể giúp đỡ mình, có thể cưới mình bây giờ hay không?

Phân vân vì 3 người đàn ông cùng lúc hỏi cưới

Phân vân vì 3 người đàn ông cùng lúc hỏi cưới

VOV.VN -Tôi không biết mình có nên chọn người đàn ông yêu mình với kinh tế vững chắc, có thể giúp đỡ mình, có thể cưới mình bây giờ hay không?

Có nút “tạm dừng” trong tình yêu?
Có nút “tạm dừng” trong tình yêu?

Trong tình yêu, khi mối quan hệ trở nên bế tắc, các bạn trẻ cũng cần có thời điểm “tạm dừng” để cải thiện tình trạng. 

Có nút “tạm dừng” trong tình yêu?

Có nút “tạm dừng” trong tình yêu?

Trong tình yêu, khi mối quan hệ trở nên bế tắc, các bạn trẻ cũng cần có thời điểm “tạm dừng” để cải thiện tình trạng.