VOV.VN - Tôi đã sống 20 năm với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn và mất đến 5 năm tôi mới hoàn tất được việc ly hôn. Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh
VOV.VN - Khi tái hôn, mối quan hệ sẽ phức tạp hơn rất nhiều, bởi vậy nếu không đủ bao dung, không lường trước được vất vả, gập ghềnh thì việc tiếp tục đổ vỡ là điều khó tránh.
VOV.VN - Tôi tưởng rằng anh yêu tôi nên mới kết hôn, không ngờ anh chỉ coi tôi là "thế thân" của người vợ đã khuất của anh.
VOV.VN - Ngày tôi cầm tay anh bước vào lễ đường, tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ dùng sự chân thành để sưởi ấm tổ ấm nhỏ, bất chấp lời can ngăn về việc anh đã có một đời vợ và một đứa con riêng. Khi đó, tôi tin tình yêu đủ lớn để xóa nhòa mọi khoảng cách. Nhưng đời không là mơ, và sự vỡ mộng ập đến nhanh hơn tôi tưởng.
VOV.VN - Ở tuổi xế chiều, khi con cái đã yên bề, ông lão U80 vẫn băn khoăn trước lựa chọn tái hôn với người phụ nữ mới mất chồng chưa đầy một năm. Giữa nỗi cô đơn, nhu cầu được sẻ chia và những ràng buộc về lễ nghĩa, ông đứng trước quyết định không dễ dàng. Cùng nhà văn Uông Triều trò chuyện, chia sẻ với nhân vật.
VOV.VN - Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tin vào đàn ông và tình yêu, thế rồi anh đến giúp tôi hiểu rằng thế nào là người đàn ông tốt thực sự, anh không chỉ làm chồng, mà còn là người cha đầy yêu thương và trách nhiệm của con gái tôi.
VOV.VN - Sau khi ly hôn tôi gặp được người thật lòng yêu thương mình và muốn đi thêm bước nữa, thế nhưng gia đình lại khuyên ngăn tôi nên dừng lại, ở vậy nuôi 3 con.
VOV.VN - Vợ mất chưa đầy một năm, cụ ông U80 lại muốn tái hôn với người giúp việc 60 tuổi khiến con cháu băn khoăn và muốn ngăn cản. Khi con cháu tỏ ý ngăn cản, ông nổi giận, thậm chí dọa phá nhà nếu không được cưới. Việc làm của các con cháu có đúng hay không? Giải quyết việc này thế nào cho hài hòa đây?
VOV.VN - 10 năm chồng tai biến, tôi dốc hết tiền bạc tích cóp thời trẻ để chăm sóc. Hai con riêng của chồng cảm động và hứa phụng dưỡng tôi lúc tuổi già, nhưng ngay sau giỗ đầu chồng, chúng bàn bán nhà và khuyên tôi nên về quê nương nhờ họ hàng.
VOV.VN - Chồng mất sớm, tôi một mình nuôi con, dựng vợ gả chồng cho chúng không nghĩ đến hạnh phúc riêng. Khi các con đã yên bề gia thất, tôi gặp người đàn ông cùng cảnh góa bụa, muốn nương tựa nhau lúc xế chiều thì chính những đứa con tôi lại kịch liệt ngăn cản, vì sợ tài sản bị chia sẻ.