Những khoảnh khắc bình dị của người Đại tướng của lòng dân

VOV.VN - Cuốn sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc bình dị" được in bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Nhà Xuất bản Thế Giới vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc bình dị". Cuốn sách gồm 117 bức ảnh của Đại tá - nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng, cựu phóng viên Báo Quân đội Nhân dân. Cuốn sách được nữ ký giả người Mỹ Lady Borton viết lời giới thiệu.

Phóng viên VOV trò chuyện với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng trò chuyện về cuốn sách ảnh này:

PV: Xin ông cho biết, tại sao ông lại lấy tên cuốn sách là "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - những khoảnh khắc bình dị"?

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: Tên sách là theo mạch mà tôi chụp về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi muốn chụp ông như một người bình dị của dân tộc này, vì như ông nói "Nếu không có chiến tranh thì tôi là thầy giáo". Tôi muốn khai thác những phẩm chất tuyệt vời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người đã trở thành huyền thoại. Tôi lấy tên cuốn sách này đúng như tên triển lãm ảnh đầu tiên của tôi về Đại tướng tại quê hương Quảng Bình của ông năm 2006: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc bình dị".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chơi piano bên phu nhân tại gia đình.
PV: 117 bức ảnh trong cuốn sách này đã được ông lưu giữ suốt trong quãng thời gian đi theo và chụp ảnh Đại tướng?

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: 117 bức ảnh in trong cuốn sách này được tôi rút ra từ hơn 2.000 bức ảnh ưng ý của tôi về Đại tướng. Đợt này tôi làm tập sách này, còn sau này tôi sẽ làm một quyển sách riêng của tôi, không theo một chủ đề nào, mà là những tấm ảnh mà tôi thích nhất. Trong tập sách này, có điều tôi cảm thấy thú vị là: vì là một người làm báo, nên bất kỳ một tấm ảnh nào tôi cũng lấy tư liệu dày đặc. Tôi muốn cho mọi người xem sách của tôi, đi kèm với nó là những thông tin mà bức ảnh chưa nói hết được. Đương nhiên, có người nói là chú thích dài, nhưng tôi muốn có thông điệp đưa lại cho người xem những phẩm chất, những hoạt động rất bình dị của Tổng tư lệnh- Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

PV: Như vậy là, những bức ảnh này được ông chụp theo phong cách ảnh báo chí, chứ không hề dàn dựng?

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: Bạn đọc có thể tin tưởng đây là những bức ảnh chân thật nhất, dung dị nhất, không hề có sự can thiệp nào của photoshop. Trong điều kiện bây giờ, trong thế giới kỹ nghệ bây giờ, có người cho đó là không bình thường. Nhưng tôi quan niệm, ảnh là phải chính xác, bất di bất dịch, không có sự thêm, bớt nào hết.

Đặc biệt với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một sự thêm - bớt nào cũng là có tội. Bởi ở dung nhan của ông, mỗi nếp nhăn của ông, mỗi cử chỉ của ông đều ẩn chứa những thông tin: thời gian, kinh nghiệm, sự từng trải. Những cái đó đối với tôi là cái quý giá nhất. Nhưng ghi lại những cái đó vô cùng khó, nhưng tôi luôn luôn đi theo hướng đi của mình để có được sự chân thật nhất.

PV: Cuốn sách được in bằng nhiều thứ tiếng, trước mắt là bằng tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếp Pháp. Chắc hẳn tiêu chí lựa chọn cũng nhằm giới thiệu tới đông đảo công chúng trên thế giới hình ảnh một vị tướng vô cùng vĩ đại, nhưng cũng vô cùng bình dị?

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cháu thiếu niên.

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: Khi Nhà xuất bản làm việc với tôi thì chúng tôi đã có sự gặp gỡ, họ rất cần những thông tin như thế. Trong tập sách ảnh này, gần như 100% thông tin là nguyên vẹn của tác giả, vì tôi quan niệm rằng mình chịu trách nhiệm đến tận cùng tác phẩm của mình. NXB đồng ý tất cả các bức ảnh và tư liệu là của tôi.

PV: Trong lời tựa cuốn sách, nhà văn Lady Borton đánh giá cao cuốn sách ảnh này của ông. Bà viết: "Nhờ có phóng viên Trần Hồng, chúng ta có được những tấm hình của một Võ Nguyên Giáp, nay thành biểu tượng cho một Việt Nam đang vững vàng bước tới một "nền thái bình muôn thuở".

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: Tôi thấy bà Lady Borton đánh giá hình như hơi quá về tôi. Chắc rằng bà quá yêu đất nước Việt Nam, quá yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá yêu người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đấy là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Vì thế cho nên khi tôi chưa đặt vấn đề thì bà đã nói tôi sẽ viết lời giới thiệu cho ông. Thậm chí, khi tôi chưa đưa bản thảo cho bà thì đã viết xong lời giới thiệu cho cuốn sách rồi. Điều ấy chứng tỏ bà rất yêu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thứ hai bà rất thuộc ảnh tôi. Nhiều lần bà góp ý cho tôi rất chuẩn xác.

PV: Tôi đặc biệt chú ý tới bức ảnh ông chọn làm bìa cho cuốn sách, bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang say sưa chơi đàn Piano. Chắc ông có thông điệp riêng khi chọn bức ảnh làm bìa cho cuốn sách?

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: Thực ra tôi rất thú vị với bức ảnh này vì nó hiếm. Nó nói lên mong muốn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đó là ông không muốn suốt đời ở trong quân đội, muốn đất nước này được thái bình, trở thành một công dân bình thường. Nhưng đất nước này, dân tộc này, ở trong điều kiện như thế, giao cho ông trách nhiệm cho ông trở thành một vị Tổng Tư lệnh Quân đội. Và suốt cả cuộc đời, ông luôn luôn mong muốn có hòa bình.

Tiếng đàn của ông xóa bỏ mọi khốc liệt và đau thương, làm cho đất nước - thế giới này luôn luôn ngân vang trong tiếng đàn. Khi tôi chọn bức ảnh này, bà Lady Porton nói: "Trần Hồng nên đưa vào cho Đại tướng xem". Khi tôi đưa vào thì ông giữ lại, không đưa lại cho tôi nữa. Đại tướng đã giữ lại cái bìa này. Trước đó, khi tôi chụp bức ảnh này, 4 ngày sau đó tôi tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau một ngày thì gia đình Đại tướng đã treo ở vị trí trang trọng nhất ở trong phòng khách.

PV: Như ông vừa nói có nghĩa là ông hình thành ý tưởng làm cuốn sách này từ rất lâu rồi?

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: Năm Đại tướng 90 tuổi, tôi đã định làm cuốn sách, nhưng khi tôi vào xin ý kiến thì Đại tướng không cho in. Đại tướng luôn luôn kín đáo và khiêm nhường. Dù khao khát ra sách, nhưng tôi cũng tôn trọng ý muốn của Đại tướng nên dừng lại. Mới đây, Nhà xuất bản Thế giới đặt vấn đề thì tôi đồng ý.

PV: Tâm nguyện của ông khi thực hiện cuốn sách này?

Nhà nhiếp ảnh Trần Hồng: Sở thích của tôi là chụp chân dung, nên tôi say sưa làm công việc mà mình thích đó. Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi say sưa, hạnh phúc khi được ghi lại chân dung ông. Điều mong muốn lớn nhất của tôi là ghi lại một cách chân thực nhất hình ảnh của một vị Đại tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam và của nhân loại yêu hòa bình.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũng Chùa trang nghiêm trong ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Vũng Chùa trang nghiêm trong ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Để buổi lễ được diễn ra trang nghiêm, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kính báo tạm ngừng việc viếng mộ trong sáng 21/9.

Vũng Chùa trang nghiêm trong ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vũng Chùa trang nghiêm trong ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Để buổi lễ được diễn ra trang nghiêm, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã kính báo tạm ngừng việc viếng mộ trong sáng 21/9.

Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn
Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Đại tướng Lê Trọng Tấn là một vị tướng đức độ, tài năng đều toàn vẹn.

Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn

Hội thảo khoa học về Đại tướng Lê Trọng Tấn

VOV.VN - Đại tướng Lê Trọng Tấn là một vị tướng đức độ, tài năng đều toàn vẹn.

Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã sống, đang sống và bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam và của cả thế giới.

Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Đại tướng Võ Nguyễn Giáp đã sống, đang sống và bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam và của cả thế giới.

1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đồng bào khắp mọi miền đất nước đã về Vũng Chùa- Đảo Yến dâng hương, tưởng nhớ và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến vị Đại tướng của nhân dân.

1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

1,3 triệu lượt người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN -Đồng bào khắp mọi miền đất nước đã về Vũng Chùa- Đảo Yến dâng hương, tưởng nhớ và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến vị Đại tướng của nhân dân.

Triển lãm ảnh "Đại tướng của nhân dân" thu hút người xem
Triển lãm ảnh "Đại tướng của nhân dân" thu hút người xem

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của nhân dân” đang diễn ra tại Hà Nội. 

Triển lãm ảnh "Đại tướng của nhân dân" thu hút người xem

Triển lãm ảnh "Đại tướng của nhân dân" thu hút người xem

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng của nhân dân” đang diễn ra tại Hà Nội. 

Clip: Món quà đặc biệt lính Vị Xuyên mừng sinh nhật 104 tuổi Đại tướng
Clip: Món quà đặc biệt lính Vị Xuyên mừng sinh nhật 104 tuổi Đại tướng

VOV.VN -Những người lính của Sư đoàn 356 từng đánh chiếm lại Vị Xuyên, Hà Giang kính cẩn mang hai bình đất ở Trường Sơn và Vị Xuyên đến làm quà mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Clip: Món quà đặc biệt lính Vị Xuyên mừng sinh nhật 104 tuổi Đại tướng

Clip: Món quà đặc biệt lính Vị Xuyên mừng sinh nhật 104 tuổi Đại tướng

VOV.VN -Những người lính của Sư đoàn 356 từng đánh chiếm lại Vị Xuyên, Hà Giang kính cẩn mang hai bình đất ở Trường Sơn và Vị Xuyên đến làm quà mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bên ban thờ Đại tướng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bên ban thờ Đại tướng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng.