Phát hành phần 2 bộ truyện “Trái cây đặc nhiệm”

VOV.VN - Bộ truyện tranh về nhóm “Trái cây đặc nhiệm” với những câu chuyện
kịch tính và hài hước sẽ trở lại với độc giả nhí vào ngày 26/8.

Bộ truyện tranh “Trái cây đặc nhiệm” được khán giả nhí yêu thích với những nhân vật như Quýt Ú, Thơm Lùn, Táo Ngố… sắp trở lại với khán giả nhí. Ở phần 2 sắp ra mắt, bộ truyện sẽ mang đến những câu chuyện về tình bạn, sự đoàn kết cũng như tinh thần dũng cảm của các Trái cây đặc nhiệm.

Bộ truyện "Trái cây đặc nhiệm"

Sau khi đánh bại được Chúa tể Thanh Long cùng Tứ đại ác nhân, các Trái cây đặc nhiệm vui mừng chào đón cuộc sống hòa bình ở Học viện Võ thuật Thạch rau câu. Thế nhưng, Đóa Sen Cầu Vồng kì diệu vẫn ban tặng những chất hữu ích giúp họ hàng Trái cây trên đỉnh núi bí ẩn Hoa Quả Sơn bỗng biến mất. 

Chúa tể Thanh Long dẫn theo Tứ đại ác nhân trở về, biến Hoa Quả Sơn thành một xưởng sản xuất trái cây. Chúng bắt dân làng, ép họ thành nước hoa quả rồi đem bán. Một lần nữa thế giới Trái cây lại đứng trước nguy cơ diệt vong. Các Trái cây đặc nhiệm liền triệu hồi Robo Trái cây, mở màn cuộc đại chiến với kẻ thù.

Bằng những nét sinh động, nội dung hấp dẫn, “Trái cây đặc nhiệm” của NXB Kim Đồng phù hợp với độc giả nhí (lứa tuổi từ 6-12 tuổi). Phần 2 bộ truyện tranh “Trái cây đặc nhiệm” gồm 13 tập sẽ được phát hành trên toàn quốc từ ngày 26/8/2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn
Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

(VOV) - Thế giới tuổi thơ rất rộng lớn nhưng lại không có nhiều nhà văn hay họa sỹ quan tâm và miêu tả thế giới đó một cách chân thực.

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

Sách cho thiếu nhi vẫn chưa thoát khỏi lối mòn

(VOV) - Thế giới tuổi thơ rất rộng lớn nhưng lại không có nhiều nhà văn hay họa sỹ quan tâm và miêu tả thế giới đó một cách chân thực.

Nguyễn Nhật Ánh đưa "Ngồi khóc trên cây" ra Hà Nội
Nguyễn Nhật Ánh đưa "Ngồi khóc trên cây" ra Hà Nội

(VOV) - Qua tác phẩm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi tới độc giả thông điệp về lòng tin và điều tốt luôn hiện hữu trên đời.

Nguyễn Nhật Ánh đưa "Ngồi khóc trên cây" ra Hà Nội

Nguyễn Nhật Ánh đưa "Ngồi khóc trên cây" ra Hà Nội

(VOV) - Qua tác phẩm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi tới độc giả thông điệp về lòng tin và điều tốt luôn hiện hữu trên đời.

Bất ngờ với tiểu thuyết của nữ sinh lớp 11
Bất ngờ với tiểu thuyết của nữ sinh lớp 11

VOV.VN - Tiểu thuyết “Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không?” của nữ sinh Mai Như Quỳnh khiến nhiều người bất ngờ.

Bất ngờ với tiểu thuyết của nữ sinh lớp 11

Bất ngờ với tiểu thuyết của nữ sinh lớp 11

VOV.VN - Tiểu thuyết “Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không?” của nữ sinh Mai Như Quỳnh khiến nhiều người bất ngờ.

Tranh truyện lịch sử Việt Nam dành cho thiếu nhi
Tranh truyện lịch sử Việt Nam dành cho thiếu nhi

(VOV) - Làm sao để lịch sử trở nên gần gũi, trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận và yêu thích là thách thức với những người làm sách thiếu nhi.

Tranh truyện lịch sử Việt Nam dành cho thiếu nhi

Tranh truyện lịch sử Việt Nam dành cho thiếu nhi

(VOV) - Làm sao để lịch sử trở nên gần gũi, trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận và yêu thích là thách thức với những người làm sách thiếu nhi.

Nhà văn Thái Lan giới thiệu sách tại Việt Nam
Nhà văn Thái Lan giới thiệu sách tại Việt Nam

VOV.VN - Nhà văn Thái Lan Prabhassorn Sevikul vừa có buổi giới thiệu sách tại Hà Nội nhân dịp ra mắt tự truyện mang tên “Chai thời gian”.

Nhà văn Thái Lan giới thiệu sách tại Việt Nam

Nhà văn Thái Lan giới thiệu sách tại Việt Nam

VOV.VN - Nhà văn Thái Lan Prabhassorn Sevikul vừa có buổi giới thiệu sách tại Hà Nội nhân dịp ra mắt tự truyện mang tên “Chai thời gian”.

Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi
Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi

(VOV) - “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” là bộ sách phục dựng những câu chuyện về đời trước, về mỗi nhân vật theo một cách riêng rất gần gũi.

Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi

Truyền cảm hứng lịch sử tới độc giả nhỏ tuổi

(VOV) - “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” là bộ sách phục dựng những câu chuyện về đời trước, về mỗi nhân vật theo một cách riêng rất gần gũi.