Siêu mẫu người Nga bị giết hại dã man
VOV.VN - Cảnh sát Nga đã tìm thấy thi thể của người mẫu Yulia Loshagina trong tình trạng khỏa thân ở trên núi Ural hôm 4/9 vừa qua.
Hôm 4/9 vừa qua, cảnh sát Nga đã tìm thấy thi thể của Yulia Loshagina ở trên núi Ural. Khi được tìm thấy, thi thể của người mẫu 28 tuổi này đang trong tình trạng khỏa thân, cổ bị đứt lìa và gương mặt bị cháy, khó có thể nhận diện. Danh tính của Yulia chỉ được nhận diện sau khi cảnh sát tiến hành kiểm tra DNA.
![]() |
Siêu mẫu người Nga - Yulia Loshagina |
Chồng của cô – nhiếp ảnh gia Dmitry Loshagin đã bị bắt sau đó vài ngày tại Yekaterinburg – thành phố lớn thứ 4 của Nga vì cảnh sát nghi rằng anh ta đã ra tay sát hại vợ của mình sau phi phát hiện Yulia bị nhiễm HIV và lây bệnh sang cho anh.
Sau đó, cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại di động của Dmitry Loshagin ngay gần thi thể nạn nhân. Khi bị bắt, anh ta cũng ở cách địa điểm tìm thấy xác khoảng 40 km. Một cảnh sát cho biết: “Một ngày sau khi vợ qua đời, Dmitry đã vội vàng bán căn biệt thự của hai vợ chồng với giá 1 triệu bảng Anh và lên kế hoạch đi công tác một mình dài ngày”.
![]() |
Yulia và chồng - nhiếp ảnh gia Dmitry Loshagin |
Yulia đột ngột mất tích từ hôm 22/8 nhưng cho đến ngày 4/9, thi thể của cô đã được tìm thấy. “Trong khi người thân và bạn bè của Yulia hoảng hốt đi tìm thì người chồng của cô ấy lại tỏ ra khá thờ ơ, anh ta vẫn làm việc bình thường và không có biểu hiện lo lắng nào” – một người bạn của Yulia nói.
Tuy nhiên, tại phiên điều trần ở Pervouralsk, Dmitry nói: “Việc mọi người nghi vấn tôi giết vợ là vô căn cứ. Tôi yêu Yulia và rất tin tưởng cô ấy”.
Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc này./.